Chap cuối :
Tối hôm nọ chán quá đi ăn , lang thang 1 mình . Lúc về thế nào trời mưa to , cũng đang buồn thế là lượn đi dầm mưa luôn . Chả hiểu sao lúc ấy lại nhớ đến hàng sinh tố 2 đứa hay ngồi thế là lượn ra đấy ngồi uống . Lúc về mua cho em 1 cốc rồi mang đến để trước cửa nhà xong nt : tao để cho mày 1 cốc sinh tố trc cửa nhà uống thì xuống lấy ^^ . Em nó gọi điện cho mình bảo : trời đang mưa mà :( mình không nói gì chỉ cúp máy . 1 lúc sau thấy em nó chạy xuốngmở cửa , em nó chạy ra nhìn mình mắt ướt ướt dật lấy cốc sinh tố rồi ôm mình thật chặt , khóc huhu mồm thì liến thắng từ h e không bỏ a ra nữa đâu , không bỏ ra nữa đâu . Người mình thì ướt sũng , sợ em cảm mình bảo thôi vào nhà đi ướt hết rồi em mới chịu vào . Mình cũng thấy vui ^^ hôm qua vừa đưa em nó đi xem titanic xong ^^^