- 17/2/05
- 405
- 120
Chào, mình cần giúp đỡ!
Mình đã yêu 1 người được 1 năm rồi ^^! Bây giờ vẫn yêu! Nhưng hôm qua sau khi dự đại hội sinh viên tp Hà Nội về. Mình bắt đầu bị lung lay bởi cô bé cùng trường!
Trong tâm trạng cực kỳ rối bới, mình cảm thấy mất phương hướng!
Mình nghĩ cuộc sống là những sự lựa chọn. Mà trong đó chỉ có 2 con đường để lựa chọn, hoặc đúng hoặc sai. Nhưng rốt cuộc đúng sai cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là tới được đích. Mình đang lưa cố lựa chọn. Phải làm gì giữa lý trí và tình cảm đây? Mình rất khó chọn. Cũng như nếu phải chọn giữa tay phải hay tay trái thì chọn tay nào!
Rối bời quá! Viết cũng không được mạch lạc lắm! ZZZ
Mình đã yêu 1 người được 1 năm rồi ^^! Bây giờ vẫn yêu! Nhưng hôm qua sau khi dự đại hội sinh viên tp Hà Nội về. Mình bắt đầu bị lung lay bởi cô bé cùng trường!
Trong tâm trạng cực kỳ rối bới, mình cảm thấy mất phương hướng!
Mình nghĩ cuộc sống là những sự lựa chọn. Mà trong đó chỉ có 2 con đường để lựa chọn, hoặc đúng hoặc sai. Nhưng rốt cuộc đúng sai cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là tới được đích. Mình đang lưa cố lựa chọn. Phải làm gì giữa lý trí và tình cảm đây? Mình rất khó chọn. Cũng như nếu phải chọn giữa tay phải hay tay trái thì chọn tay nào!
Rối bời quá! Viết cũng không được mạch lạc lắm! ZZZ

Em đã thật sự tiếp xúc, gặp gỡ cô bé đó nhiều lần đâu mà đắn đo dữ vậy??
Chắc gì đến khi có cuộc hội ngộ, chuyện trò rồi em vẫn còn phân vân. ^^
. Trong 1 tháng ko gặp bạn gái thấy trong lòng như bị dao cắt mất đi cái cảm giác lúc nhìn cô bé dễ thương đó. Rồi mình mới ngỡ ra rằng bạn gái mình là wan trọng nhất =)