Champions League 2019 - 2020: Hùm xám bá vương.

Ai sẽ trở thành quán quân Champions League 2019/20?


  • Total voters
    35
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
“Đầu tiên, chúng ta phạm lỗi mấy lần trong hiệp 1? Chắc là 2? Đây đéophải đá giao hữu các cậu ạ. Đây là Champions League mà. Các cậu phải đá rát hơn, dữ dội hơn. Đá ác liệt với Van Dijk nhiều vào. Hiệp 1 chúng ta đá quá hiền, quá nể trọng họ. Phải nói là khúm núm trước họ đấy! Họ là đội bóng mạnh mà, phải không? Nhưng đâu có nghĩa là chúng ta tỏ ra quá tử tế trước đối thủ và không vào bóng quyết liệt, không tắc bóng, không chiến đấu.”

“Hãy cho họ nếm mùi chúng ta là ai, hãy cho họ biết chúng ta đ**c**m* đến đây là để thi đấu, để tranh tài, chứ không phải đến đây để làm hoa hậu thân thiện và cố chơi bóng giống họ. Chúng ta đến đây để chơi hết c**m* nó sức mình. Chúng ta sẽ bàn về chiến thuật sau, nhưng tôi muốn các cậu khi bước ra sân, phải thật tự tin và quyết chí. Giờ, tới lượt chúng ta chiến họ. Tự c**m* tin lên nào các anh em, chiến đấu nào, quyết chí lên nào!”

Đó là một đoạn cuộc nói chuyện khích lệ tinh thần trong phòng thay đồ sau hiệp 1 trận Liverpool – Salzburg của Jesse Marsch. Jesse Marsch là một HLV người Mỹ, quê ở Racine, Wisconsin. Ông là HLV trưởng CLB Red Bull Salzburg, đươc bổ nhiệm hồi tháng 6 năm nay. Ông cũng là HLV người Mỹ đầu tiên cầm quân ở Champions League.

Năm 16 tuổi, Jesse Marsch từng đến miền Tây Bắc nước Anh để tham gia một giải đấu cấp trường học. Dịp đó, ông có cơ hội đến xem một trận đấu của Liverpool ở Anfield. Sau trận, Jesse Marsch lén hốt một nắm đất trên sân Anfield cho vào túi. Nắm đất kỷ niệm đó giờ ông vẫn còn giữ ở nhà.

Hôm thứ Năm qua, Jesse Marsch dẫn Salzburg hành quân đến Anfield. Đội của ông bị dẫn trước 3 bàn nhưng rồi sau đó gỡ hòa lại 3-3 trước khi để thua chung cuộc 3-4. Khi đại diện của Áo gỡ hòa 3-3 ở phút 60, Jesse Marsch chạy đến cuối sân ăn mừng trong ngất ngây với các học trò. Peter Crouch chỉ trích Jesse Marsch “quẩy sớm”. Còn Jurgen Klopp thì sau trận, lúc bắt tay Jesse Marsch liên tục gật gù "Các bạn chơi hay tuyệt! Đúng là trận cầu không tưởng!"

Bóng đá cứ phải phê trước đã. Và Jesse Marsch, người đàn ông 45 tuổi ấy đã phê cùng các học trò của mình với bàn quân bình tỷ số. Nhưng ngay sau cảm xúc đó, ông cũng kịp trấn tỉnh lại chính mình và yêu cầu sự tập trung từ các học trò, theo quan sát tại sân của cây bút nổi tiếng làng thể thao Mỹ là Grant Wahl.

Bài phát biểu giữa hiệp của Jesse Marsch giờ đã được CLB Salzburg gỡ khỏi YouTube. Nhưng nó đã kịp tạo nên một cơn sốt nơi người hâm mộ Mỹ. Nhất là đoạn khích lệ mà Jesse Marsch nói bằng giọng Mỹ. Họ muốn Jesse Marsch trở thành HLV trưởng tuyển Mỹ. Nhưng tuyển Mỹ có thể chờ, bởi cơ hội ở bóng đá châu Âu thì không đợi Jesse Marsch. Ông đang nắm bắt điều đó.

Điều đáng nói là trong cuộc nói chuyện giữa hiệp của Jesse Marsch. Ông không chỉ khích lệ tinh thần. Ông trấn an, mang lại sự bình tĩnh và tự tin cho các học trò trước tiên. Rồi sau đó, quãng thời gian còn lại, ông và các trợ lý mới chỉ đạo về chiến thuật.

Bóng đá luôn là câu chuyện của hai thứ: cảm xúc và chuyên môn. Con người có xúc cảm và có lý trí. Con người đá bóng chứ không phải robot.

Nguồn: Le Foot
Link: https://streamable.com/2wo8y
 
tài năng trẻ Linh gà lần gần nhất ghi bàn là tháng 1 trong trận FA cúp, ở NHA ko kiến tạo hoặc ghi bàn từ tháng 12/2018 mà vẫn dc gọi lên tuyển :5cool_ops:
 
tài năng trẻ Linh gà lần gần nhất ghi bàn là tháng 1 trong trận FA cúp, ở NHA ko kiến tạo hoặc ghi bàn từ tháng 12/2018 mà vẫn dc gọi lên tuyển :5cool_ops:
Nhiệm vụ của Linh gà là chạy lăng xăng và thu hút đối phương kèm mình chứ cần gì ghi bàn hay kiến tạo. Giống như bố nào ngày xưa bảo Ku chỉ cần làm tường là đủ không cần ghi bàn đấy =))
 
Nhiệm vụ của Linh gà là chạy lăng xăng và thu hút đối phương kèm mình chứ cần gì ghi bàn hay kiến tạo. Giống như bố nào ngày xưa bảo Ku chỉ cần làm tường là đủ không cần ghi bàn đấy =))
Thế thì mua cmn Olivier Girou cho đúng chuyên môn :3cool_angry:
 
Nhiệm vụ của Linh gà là chạy lăng xăng và thu hút đối phương kèm mình chứ cần gì ghi bàn hay kiến tạo. Giống như bố nào ngày xưa bảo Ku chỉ cần làm tường là đủ không cần ghi bàn đấy =))
tưởng em họ hay bà con xa gì với Cổng Nam chứ =))
 
giờ qua bid vẫn được đấy, lương ổn + đá chính 1 mùa tầm 20 trận là hắn ok ngay =))
 
ai cũng thế thôi
lối đá Mou trước giờ toàn xài hàng độc lập tác chiến tốt tuyến trên mà
dạng trung phong đó sau drogba và eto'o và 1 phần nào đó là cr7 thì giờ chẳng còn ai
có diego costa là tàm tạm mà sau bị nhiều cái bên ngoài chi phối quá
lukaku dừng lại ở tầm trung bình-trung bình khá thôi,đá với đội nhỏ có thể ổn nhưng gặp thứ dữ là cũng rén à
 
EHMXcYXXYAApxgR
 
nhìn cái đầu là biết anh bần rồi. Ez
 
cháu dybala ghi 2 bàn luôn
còn hazard 1 kiến tạo
 

Theo mình thấy thì là RW hay nhất từ 2005 đến giờ (tất nhiên không tính Messi). Bộ skill cực kỳ hoàn hảo, khả năng gây đột biến cao, mỗi tội hay chấn thương.
 
Theo mình thấy thì là RW hay nhất từ 2005 đến giờ (tất nhiên không tính Messi). Bộ skill cực kỳ hoàn hảo, khả năng gây đột biến cao, mỗi tội hay chấn thương.
Tưởng tượng Ronaldo trái, Robben phải, Messi ở giữa thì... :5cool_still_dreamin
 
Số bàn trong năm 2019
Lewandowski - 40 goals (for club and country)
Messi - 35
Sterling - 35
Mbappe - 30
Mane - 29
Tadic - 29
Ronaldo - 28.

Rô7 vẫn hay, nhưng qua Juv thì đuối hắn đi rồi
Raheem sterling sẽ đứng số 1 nếu ko tính penalty
 
Số bàn trong năm 2019
Lewandowski - 40 goals (for club and country)
Messi - 35
Sterling - 35
Mbappe - 30
Mane - 29
Tadic - 29
Ronaldo - 28.

Rô7 vẫn hay, nhưng qua Juv thì đuối hắn đi rồi
Raheem sterling sẽ đứng số 1 nếu ko tính penalty

ngày xưa ghi cú đúp hoặc hattrick mới có bài báo mà giờ ghi bàn cũng đc lên báo là đủ hiểu anh Bải xuống thế nào =((
 
Theo mình thấy thì là RW hay nhất từ 2005 đến giờ (tất nhiên không tính Messi). Bộ skill cực kỳ hoàn hảo, khả năng gây đột biến cao, mỗi tội hay chấn thương.
Sang BM ít chấn thương hẳn
 
công nhân nghành giờ còn lại skill dứt điểm thôi, chứ chạy chỗ cũng thọt rồi. chuyền chọt lại càng ko
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top