deadandgone
Youtube Master Race
- 15/11/11
- 0
- 0
VÌ một số lí do khách quan nên em dùng nick clone, mod thông cảm nhé. Các bác vào chịu khó đọc hơi dài tí vì em cũng không biết trình bày thế nào.
Tình hình là bây giờ em rất chán học, chán đến trường, lười chẩy . Em đang học lớp 9, 3 năm trước bị mẹ tống vào lớp chuyên toán mặc dù thiếu điểm (mẹ em là giáo viên trường em đang học). Chán không tả được, mình chả thích học toán tẹo nào (tất nhiên cũng ko đến nỗi ngu lắm), cũng chả thích học chuyên. Mình học môn gì cũng bình thường, trung bình, sức khỏe cũng bt nên vào một môi trường mình vừa không thích mà đòi hỏi cao nên tâm lí lúc nào cũng chán, lúc nào cũng cố gắng rướn để theo kịp bạn bè. Mệt mỏi, chán nản, tư ti... nhiều lúc bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt khinh . Bạn thân thì cũng chả có, mình tính ít nói nhiều đứa tính không hợp. Chịu đựng nhục 3 năm rồi giờ là cơ hội để bứt phá (thi chuyển cấp) hiện đang nhắm vào CVA vì thấy cũng được mà cũng vừa lòng bố mẹ. Nhưng đầu năm điểm kém, tự nhiên thấy nản hẳn. Thi cấp 3 chỉ thi văn toán thôi, nên mấy môn kia là xõa, ngồi trong lớp gật gù, về nhà sách vở vứt xó. Mà văn toán thì giờ mình cũng lười lắm chả muốn học nữa chán lắm rồi. TÍnh tự tin các thứ từ lúc vào lớp 6 thấy mình cùi so với các bạn nên mất hết rồi, giờ làm bài kiểm tra cú run run, bị tâm lí nên không đạt được điểm cao. Bây giờ các bác bảo làm thế nào để lấy lại tự tin, bệnh lười. Mà các bác cho hỏi luôn là đề thi câp3 có khó qua không, học lớp chuyên bây giờ em không phân biệt được lúc nào là cơ bản lúc nào là nâng cao nữa.
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
À hỏi luôn em đang bị bệnh gì thế???
Tình hình là bây giờ em rất chán học, chán đến trường, lười chẩy . Em đang học lớp 9, 3 năm trước bị mẹ tống vào lớp chuyên toán mặc dù thiếu điểm (mẹ em là giáo viên trường em đang học). Chán không tả được, mình chả thích học toán tẹo nào (tất nhiên cũng ko đến nỗi ngu lắm), cũng chả thích học chuyên. Mình học môn gì cũng bình thường, trung bình, sức khỏe cũng bt nên vào một môi trường mình vừa không thích mà đòi hỏi cao nên tâm lí lúc nào cũng chán, lúc nào cũng cố gắng rướn để theo kịp bạn bè. Mệt mỏi, chán nản, tư ti... nhiều lúc bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt khinh . Bạn thân thì cũng chả có, mình tính ít nói nhiều đứa tính không hợp. Chịu đựng nhục 3 năm rồi giờ là cơ hội để bứt phá (thi chuyển cấp) hiện đang nhắm vào CVA vì thấy cũng được mà cũng vừa lòng bố mẹ. Nhưng đầu năm điểm kém, tự nhiên thấy nản hẳn. Thi cấp 3 chỉ thi văn toán thôi, nên mấy môn kia là xõa, ngồi trong lớp gật gù, về nhà sách vở vứt xó. Mà văn toán thì giờ mình cũng lười lắm chả muốn học nữa chán lắm rồi. TÍnh tự tin các thứ từ lúc vào lớp 6 thấy mình cùi so với các bạn nên mất hết rồi, giờ làm bài kiểm tra cú run run, bị tâm lí nên không đạt được điểm cao. Bây giờ các bác bảo làm thế nào để lấy lại tự tin, bệnh lười. Mà các bác cho hỏi luôn là đề thi câp3 có khó qua không, học lớp chuyên bây giờ em không phân biệt được lúc nào là cơ bản lúc nào là nâng cao nữa.
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
À hỏi luôn em đang bị bệnh gì thế???

Nghỉ đến tương lai ko tiền ko nhà sợ mà phải cố thôi chú em.
nói chung là do ý chí bản thân thôi :(