ronghiphopip
Youtube Master Race
- 14/4/08
- 18
- 1
em sinh năm 92...học hành kém nên năm ngoái thi đại học trượt...đầu tiên là định học trung cấp...nhưng bố em thì lại muốn em vào trường cao đẳng nghề điện(hệ cao đẳng nghề của trường đại học điên lực) gì đó...em cũng nghĩ là bây giờ học cđ nghề này nó cũng cho liên thông lên đh rồi...cũng nhanh hơn trung cấp nên em đồng ý chuyển từ trường trung cấp sang cđ nghề...
nhưng...
khi đến cái trường đấy tồi tàn kinh khủng còn nát hơn trường cấp 3 của mình...hỏi bà giáo viên thì bà ấy bảo đây là cơ sở của trường này thuê...ừ...thế nào cũng được cứ miễn là dạy tốt là được
nhưng
học được đúng 2 tháng đầu là có thể thống...về sau không ra cái thể thống gì cả...giáo viên thích là cho nghỉ...mình là sinh viên đi đi về về...không ở trọ,sáng mưa rét 5h dậy bắt xư bus đi học 7h lên trường nó nhờ lớp trưởng viết lên bảng "hôm nay lớp nghỉ"...f*ck thế có tức không...nghỉ thằng nào chả sướng nhưng mà có những tháng nghỉ đến 22 hôm...đi học cảm giác như bị lừa...thẻ bảo hiểm,thẻ sinh viên thì học nửa năm trời mới có...
nhưng
thế đâu đã hết...con giáo viên chủ nhiệm bảo lớp này không có đủ học sinh...nó bảo lớp phải 40 người trở lên(lớp em có 30 đứa) mới thành lập được 1 lớp vì thế không có thẻ sv...dis...học 6 tháng rồi còn kêu không thành lập được lớp...cả lớp em làm loạn lên...được khoảng gần 1 tháng nó nói là sẽ chuyển cả lớp em sang 1 trường (cao đẳng kinh tế kỹ thuật hà nội)...nhưng lại học khác ngành...nhưng con mụ giáo viên chủ nhiệm lại nói là có thể học chuyển đổi các môn...bọn em là sinh viên năm đầu thế là bị lừa...em thì cũng xác định là nếu không học chuyển đổi môn được thì mình học ngành này cũng được...quan trọng là mình học thế nào thôi...
sang bên trường mới,lớp mới cơ sở vật chất ngon hơn,giáo viên dạy cũng ok hơn và nhiều gái xinh hơn
nhưng
sang đấy bọn em phải đóng các loại tiền để học lại các môn mới...học 1 cách vô tội và...1 tháng trời bọn em học từ thứ 2 đến chủ nhật...học từ sáng đến chiều...
nghĩ qua đợt đấy thì sẽ học 1 cách tử tế...thế nhưng...học bên này giáo viên xũng thế...được mỗi cái nghỉ ít hơn...tiền học phí thu 2tr4 thế mà biên lai ghi có 1tr6...tiền nong thì đóng vô tội vạ...có những khoản đóng mà chẳng biết làm gì...học nửa năm mà mình tính đóng phải đến gần 10tr...
học nản quá...thật sự mình cố gắng hết sức rồi...nhưng mà không đúng ngành mình thích học thật sự chán
thế là mình đưa ra quyết định nghỉ học...đây có thể là quyết đinh quan trọng nhất cuộc đời mình...
nhưng
nghỉ học mình sẽ làm gì bây giờ...bố mẹ mình vẫn đinh ninh mình học ở trên cái trường điện lực kia...mình tính là ôn thi lại đại học để sang năm thi lại...nhưng thật sự thấy mù tịt...từ đợit nghỉ học đến giờ thì bảo obz là đi học bình thường...nhưng thực chất toàn lên bờ hồ để học lại kiến thức phổ thông...
nhưng
tự học như thế liệu có đỗ được đại học không...học lại kiên thức phổ thông bây giờ toàn học trong sách giáo khoa...nghĩ nản lắm...bây giờ obz em mà biết em nghỉ học thì cũng chết...chán lắm
p/s:có 1 topic ở voz rồi...mong các bác đừng gạch em
nhưng...
khi đến cái trường đấy tồi tàn kinh khủng còn nát hơn trường cấp 3 của mình...hỏi bà giáo viên thì bà ấy bảo đây là cơ sở của trường này thuê...ừ...thế nào cũng được cứ miễn là dạy tốt là được
nhưng
học được đúng 2 tháng đầu là có thể thống...về sau không ra cái thể thống gì cả...giáo viên thích là cho nghỉ...mình là sinh viên đi đi về về...không ở trọ,sáng mưa rét 5h dậy bắt xư bus đi học 7h lên trường nó nhờ lớp trưởng viết lên bảng "hôm nay lớp nghỉ"...f*ck thế có tức không...nghỉ thằng nào chả sướng nhưng mà có những tháng nghỉ đến 22 hôm...đi học cảm giác như bị lừa...thẻ bảo hiểm,thẻ sinh viên thì học nửa năm trời mới có...
nhưng
thế đâu đã hết...con giáo viên chủ nhiệm bảo lớp này không có đủ học sinh...nó bảo lớp phải 40 người trở lên(lớp em có 30 đứa) mới thành lập được 1 lớp vì thế không có thẻ sv...dis...học 6 tháng rồi còn kêu không thành lập được lớp...cả lớp em làm loạn lên...được khoảng gần 1 tháng nó nói là sẽ chuyển cả lớp em sang 1 trường (cao đẳng kinh tế kỹ thuật hà nội)...nhưng lại học khác ngành...nhưng con mụ giáo viên chủ nhiệm lại nói là có thể học chuyển đổi các môn...bọn em là sinh viên năm đầu thế là bị lừa...em thì cũng xác định là nếu không học chuyển đổi môn được thì mình học ngành này cũng được...quan trọng là mình học thế nào thôi...
sang bên trường mới,lớp mới cơ sở vật chất ngon hơn,giáo viên dạy cũng ok hơn và nhiều gái xinh hơn
nhưng
sang đấy bọn em phải đóng các loại tiền để học lại các môn mới...học 1 cách vô tội và...1 tháng trời bọn em học từ thứ 2 đến chủ nhật...học từ sáng đến chiều...
nghĩ qua đợt đấy thì sẽ học 1 cách tử tế...thế nhưng...học bên này giáo viên xũng thế...được mỗi cái nghỉ ít hơn...tiền học phí thu 2tr4 thế mà biên lai ghi có 1tr6...tiền nong thì đóng vô tội vạ...có những khoản đóng mà chẳng biết làm gì...học nửa năm mà mình tính đóng phải đến gần 10tr...
học nản quá...thật sự mình cố gắng hết sức rồi...nhưng mà không đúng ngành mình thích học thật sự chán
thế là mình đưa ra quyết định nghỉ học...đây có thể là quyết đinh quan trọng nhất cuộc đời mình...
nhưng
nghỉ học mình sẽ làm gì bây giờ...bố mẹ mình vẫn đinh ninh mình học ở trên cái trường điện lực kia...mình tính là ôn thi lại đại học để sang năm thi lại...nhưng thật sự thấy mù tịt...từ đợit nghỉ học đến giờ thì bảo obz là đi học bình thường...nhưng thực chất toàn lên bờ hồ để học lại kiến thức phổ thông...
nhưng
tự học như thế liệu có đỗ được đại học không...học lại kiên thức phổ thông bây giờ toàn học trong sách giáo khoa...nghĩ nản lắm...bây giờ obz em mà biết em nghỉ học thì cũng chết...chán lắm
p/s:có 1 topic ở voz rồi...mong các bác đừng gạch em
. Mình điền bừa còn được 13đ cơ mà.