trantrieuhung4
Mr & Ms Pac-Man
- 21/8/11
- 104
- 0
Hi các bạn!
Mình hiện nay 21t (cao 1m62) ~.~ . Nhà có mẹ và mình sống tại chung cư, mẹ mình già rồi.Mình đang là lao động 9. Mình đang làm pvụ tại hardrock cafe, mới vào thôi..... trước đó làm cafe lun nhg lương thấp quá..... chuyển sang đây.... có cảm giác ko thoải mái về time lắm, nhìu cái đè nặng lên đầu mình quá..... chung cư mình 11h đóng cửa.Mà cviệc mình làm có khi hơn 12h30 mới về, nhìu lúc rất ấy nấy khi kêu ông giữ xe mở dùm (dù trả ổng lương gấp đôi nhg nhìu lúc gọi ổng mở thì ổng cũng hầm hầm mặc dù ổng ok về việc này) Mình bùn quá các bạn...... lúc đi làm về khuya, mấy bạn trong đó bảo lúc event có khi 1,2h sáng về.... lúc đó lại gọi cửa à.... Việc làm ở đây lương cao nhg ko dễ vào, nv cá tính lắm, mình thì ko có vẻ gì nổi trội và hòa nhập lắm nữa. Có lẽ mình tự ti, mình chả có mục đích sống nữa... tính đi học mà làm xoay ca....làm đến 1h,2h thì sáng học cũng = thua. Giờ mình làm kiếm miệng ăn, mún học mà chả đc.... lương chỗ cũ là 3 triệu. Lương ở đây thì cao nhất là 7 triệu, thấp thì 5 triệu.... Mình còn nhìu chiện mún share lắm! mà bùn ngủ rồi! Mình viết hơi vội, nên văn ko hay, các bạn thông cảm. Mình dạo này bị stress. Từ khi ba mất đc khoảng 7 tháng, mình lu bu nhìu lắm.
Hiện giờ, cảm giác của mình lúc này là nặng đầu, gượng ép, nhìu thứ phải lo nghĩ, ko tự nhiên, tự tin, đổ mồ hôi nhìu, ko chịu đc áp lực nhìu như trc kia nữa, nói chung là stress nặng. Mình có khoảng 50% tinh thần thôi, nếu ai đó khiển trách, nói nhẹ nhàng về cách làm việc thì mình xuống còn 10% lẹ lắm.... sau khi bị nói về cách làm việc ko tốt của mình,thì mình toàn im lặng, ít nói hẳn(mặc dù chỉ nói về ~ lỗi nhỏ) ~~~> trầm cảm mất thôi
Mình nhìu lúc mún học 1 cái gì đó.... nhg chả bik học gì.... học rồi time đâu đi làm, nuôi mẹ.....giờ chỉ còn nc đi làm 1 năm mấy dư tiền ra để học....Nhìu lúc tính theo nghiệp này lun, nhg thăng tiến quá chậm, làm cực, ko đc nhiu` ng coi trọng nữa. Ai hỉu chiện thì ks, k hỉu thì lại bảo sao làm cái nghề này hoài... haiz.... T_T.
Mình thấy tính tình của mình thì là vậy: Hiền, hơi ít nói, nếu đã quen thì nói nhìu và tục, tếu nữa nhg tùy ng, quẳng mình vào 1 mtrường mới lạ thì mình sẽ mất time khá lâu để thân quen và rất it ng mình chơi thân thiết lắm. Nếu đã thân thiết sẽ hỉu mình rất tốt, ai tốt 1 thì mình tốt lại 3 đối với họ ngay(đó là phương châm sống của mềnh). Mình có thẫm mỹ kém, tay ko khéo, đầu cũng chưa đc nhanh nhẹn. Bù lại mình đc cái chịu khó, siêng năng, cẩn thận. Kiểu như cần cù bù thông minh @@ Mình nhìu lúc ko ngu, có lúc tính cũng ghê lắm nếu thạo việc @@ tại đã test qua chỗ làm cũ (1 mình sắp xếp lo 1 khu khá đông rất là ok @@)
Mình nghĩ với cách sống htại của mình thì rất khó đc manager, sup để ý tới để thăng tiến trong cviệc. Nhìu lúc trong 1 nhóm đông, mình lun là ng vô hình, chả có talent gì, nổi trội gì cả :) nên it đc ng ta chú ý, hỏi han...... haiz... nhìu lúc cũng bùn... và ức chế sao ko ai mời mình đi or hỏi tới mình... Và rồi mình nghĩ lại có lẽ do mình nhìu hơn....
Nhìu lúc mún thay đổi cách sống đó nhg vô hiệu..... (giang sơn dễ .... bản tính khó...)
Mình tạm viết tới đây vậy, mai viết tiếp :) đây cũng là 1 cách xả stress của mình :) Thanks các bạn đã quan tâm! có gì cho mình lời khuyên :) Và mình bik rằng có rất nhìu ng giống mình về việc là.... chả có gì nổi trội, rất rất là bình thường như bao người khác :) mong các bạn cùng góp ý :)
Mình hiện nay 21t (cao 1m62) ~.~ . Nhà có mẹ và mình sống tại chung cư, mẹ mình già rồi.Mình đang là lao động 9. Mình đang làm pvụ tại hardrock cafe, mới vào thôi..... trước đó làm cafe lun nhg lương thấp quá..... chuyển sang đây.... có cảm giác ko thoải mái về time lắm, nhìu cái đè nặng lên đầu mình quá..... chung cư mình 11h đóng cửa.Mà cviệc mình làm có khi hơn 12h30 mới về, nhìu lúc rất ấy nấy khi kêu ông giữ xe mở dùm (dù trả ổng lương gấp đôi nhg nhìu lúc gọi ổng mở thì ổng cũng hầm hầm mặc dù ổng ok về việc này) Mình bùn quá các bạn...... lúc đi làm về khuya, mấy bạn trong đó bảo lúc event có khi 1,2h sáng về.... lúc đó lại gọi cửa à.... Việc làm ở đây lương cao nhg ko dễ vào, nv cá tính lắm, mình thì ko có vẻ gì nổi trội và hòa nhập lắm nữa. Có lẽ mình tự ti, mình chả có mục đích sống nữa... tính đi học mà làm xoay ca....làm đến 1h,2h thì sáng học cũng = thua. Giờ mình làm kiếm miệng ăn, mún học mà chả đc.... lương chỗ cũ là 3 triệu. Lương ở đây thì cao nhất là 7 triệu, thấp thì 5 triệu.... Mình còn nhìu chiện mún share lắm! mà bùn ngủ rồi! Mình viết hơi vội, nên văn ko hay, các bạn thông cảm. Mình dạo này bị stress. Từ khi ba mất đc khoảng 7 tháng, mình lu bu nhìu lắm.
Hiện giờ, cảm giác của mình lúc này là nặng đầu, gượng ép, nhìu thứ phải lo nghĩ, ko tự nhiên, tự tin, đổ mồ hôi nhìu, ko chịu đc áp lực nhìu như trc kia nữa, nói chung là stress nặng. Mình có khoảng 50% tinh thần thôi, nếu ai đó khiển trách, nói nhẹ nhàng về cách làm việc thì mình xuống còn 10% lẹ lắm.... sau khi bị nói về cách làm việc ko tốt của mình,thì mình toàn im lặng, ít nói hẳn(mặc dù chỉ nói về ~ lỗi nhỏ) ~~~> trầm cảm mất thôi

Mình nhìu lúc mún học 1 cái gì đó.... nhg chả bik học gì.... học rồi time đâu đi làm, nuôi mẹ.....giờ chỉ còn nc đi làm 1 năm mấy dư tiền ra để học....Nhìu lúc tính theo nghiệp này lun, nhg thăng tiến quá chậm, làm cực, ko đc nhiu` ng coi trọng nữa. Ai hỉu chiện thì ks, k hỉu thì lại bảo sao làm cái nghề này hoài... haiz.... T_T.
Mình thấy tính tình của mình thì là vậy: Hiền, hơi ít nói, nếu đã quen thì nói nhìu và tục, tếu nữa nhg tùy ng, quẳng mình vào 1 mtrường mới lạ thì mình sẽ mất time khá lâu để thân quen và rất it ng mình chơi thân thiết lắm. Nếu đã thân thiết sẽ hỉu mình rất tốt, ai tốt 1 thì mình tốt lại 3 đối với họ ngay(đó là phương châm sống của mềnh). Mình có thẫm mỹ kém, tay ko khéo, đầu cũng chưa đc nhanh nhẹn. Bù lại mình đc cái chịu khó, siêng năng, cẩn thận. Kiểu như cần cù bù thông minh @@ Mình nhìu lúc ko ngu, có lúc tính cũng ghê lắm nếu thạo việc @@ tại đã test qua chỗ làm cũ (1 mình sắp xếp lo 1 khu khá đông rất là ok @@)
Mình nghĩ với cách sống htại của mình thì rất khó đc manager, sup để ý tới để thăng tiến trong cviệc. Nhìu lúc trong 1 nhóm đông, mình lun là ng vô hình, chả có talent gì, nổi trội gì cả :) nên it đc ng ta chú ý, hỏi han...... haiz... nhìu lúc cũng bùn... và ức chế sao ko ai mời mình đi or hỏi tới mình... Và rồi mình nghĩ lại có lẽ do mình nhìu hơn....
Nhìu lúc mún thay đổi cách sống đó nhg vô hiệu..... (giang sơn dễ .... bản tính khó...)
Mình tạm viết tới đây vậy, mai viết tiếp :) đây cũng là 1 cách xả stress của mình :) Thanks các bạn đã quan tâm! có gì cho mình lời khuyên :) Và mình bik rằng có rất nhìu ng giống mình về việc là.... chả có gì nổi trội, rất rất là bình thường như bao người khác :) mong các bạn cùng góp ý :)
). Đặt tình huống chủ topic chưa chơi RPG bao h thì naz giải thích cặn kẽ hơn dù sao cũng đang quỡn.
, mình đang tính đến kế ở ké nhà bạn nhg chả có ai mở cửa giờ đó, còn mấy bạn trong chỗ làm cũng ở nhà trọ nhg mình thì mới vào ko bik đc ko và còn chỗ hay ko nữa. Ko thì chỉ còn cách mướn phòng ở đâu đó vậy. Mình chỉ cần chỗ ngủ qua đêm, sáng mình lại chạy về nhà. nên trả tiền theo kiểu ở ghép là đc rồi. Ko bik có ko các bạn ?
về phải kêu cửa để ổng mở, rồi bà già ổng nhìn nhăn mặt.... Thiệt ức chế ~.~ bik vậy sao ko từ chối từ lúc đầu đi....haiz.....
nên có thể đi về gần ~ quận này cũng đc 

