Alledregen
Youtube Master Race
- 21/8/10
- 9
- 0
Nhóm mình có 3 đứa chơi với nhau từ năm lớp 9 (tính đến nay đã đc hơn 4 năm). Trong đó có mình, Hải và Sơn (cho phép mình đc đổi tên 2 đứa).
Thằng Hải thì vui vẻ nhưng hời hợt, lại có tật ko bao giờ nhận khuyến điểm của mình. Thằng Toàn thì có tài lãnh đạo, suy nghĩ chín chắn, nhưng có lẽ do đó mà nó hơi độc tài.
Chúng mình chơi với nhau rất tốt, coi nhau như anh em, cho đến tuần trước...
Thi ĐH xong, mình và thằng Toàn đậu, còn thằng Hải thì chỉ 13,5 điểm, đủ sàn. Vì thế nên nó quyết định thi vào ĐH FPT ở TPHCM vào ngày 15/8. Thế là 2 đứa nó lập kế hoạch đi lên nhà chị thằng Hải (ở TP) ở ngày 14,15,16. 14 lên cho thằng Hải chuẩn bị, 15 cho nó đi thi và 16 thì cả đám đi công viên nước Đầm Sen chơi 1 ngày rồi đi về.
Trước khi đi (ngày 13), ko biết thằng Toàn với thằng Hải bàn tính thế nào mà nói với mình là chỉ cần đem 200 ngàn theo là đủ, còn lại thằng Hải sẽ bao (chắc tại tụi nó biết mình đang kẹt tiền). Mình nghe vậy nên cạy cục cũng đc 300 ngàn.
Đêm 13 thằng Hải đi chuyến 2h30 sáng với ba nó, mình với thằng Toàn đi sau, chuyến 4h. Lên TP rồi, thằng Hải mới nói là mẹ nó chỉ cho nó xài 300 thôi, mặc dù trong ví nó có khoảng 1 triệu
Và thế là dĩ nhiên mình với thằng Toàn ko đủ tiền xài: tiền xe đi 90 về 90 + vé Đầm sen 100 = 280k => ko đủ tiền ăn 3 ngày + tiền đi lại. Thằng Toàn dù sao cũng đỡ hơn vì nó đem 500, thế là mình phải mượn tiền thằng Toàn sống đỡ mấy ngày.
Thằng Hải thấy anh em đói khổ như vậy, nó ko bao thì thôi, cũng ko cho mượn. Quả thật mình thất vọng, vì nó làm như vậy chẳng khác nào ko tin tưởng "anh em" mấy năm nay gắn bó. Nói nó thì nó cứ "mẹ tao ko cho xài"
Thêm 1 điều nữa, ở chung 3 ngày, mình thấy quá chán 2 đứa nó. Mua đồ về nhà ăn uống xong thì tống chén dĩa ở chỗ rửa chén. Mình hỏi sao ko rửa thì nó nói hết nước rửa chén, mà đâu phải như vậy
Mình nản quá nên rửa luôn, ko thì chị thằng Hải lại phải làm. 2 đứa nó biết mình rửa mà chả đứa nào tiếp, ngồi coi TV thoải mái nữa chứ. Có lẽ ở nhà đc cha mẹ chiều, chả bao giờ phải động chân động tay làm gì nên đâm ra thế, trong tư tưởng cứ nghĩ những việc rửa chén quét lau nhà là chuyện của người khác, mình thà chết chứ ko rớ vào. Tối thì 2 thằng giỡn ầm ầm, mình nói tụi nó bớt cho mình ngủ, đc khoảng 10s thì 2 thằng lại tiếp tục
Mình lại thuộc dạng khó ngủ, nên sáng nào dậy mắt cũng đỏ quạch tại ngủ ko đủ...
Hôm về (thứ 3 tuần này) mình đã quyết định là từ đây đến lúc nhập học mình sẽ ko liên lạc với tụi nó nữa. Vậy mà hôm thứ 4 đã có chuyện, thằng Toàn với thằng Hải trong lúc đi ăn đã cãi nhau chuyện tiền nong trong chuyến đi, thằng Toàn đạp xe xuống tận nhà mình (khá xa) kể lể rồi bảo thằng Hải ích kỉ bla bla. Mình cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nói xong nó mượn cái ổ cứng 1TB của mình (mặc dù mình đã cố tình tỏ ra ko đồng ý khi nó mượn mấy ngày trước, vì nó mượn ko bao giờ trả đúng hạn, lại ko kĩ tính). Mình hỏi "mày mượn thì làm sao đem đi, cầm tay à?". Nó bảo bỏ rổ xe
lol hàng điện tử mà nó đòi bỏ rổ xe đạp rồi chạy lên xuống cầu xóc nảy liên tọi thì thôi vứt mẹ cho rồi . Mình xót quá lại ko muốn mang tiếng xấu với "anh em"
nên đưa cho nó cái cặp nhét cái ổ cứng vào. Nó nói thứ 6 trả mà đến hôm nay, mình chờ hoài thấy bực quá nên điện cho nó, nó bảo "mày xuống đây lấy đi" 
Ôi bạn của tôi, ôi "anh em" của tôi
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Hải và Toàn nhé, mình quên sửa
Thằng Hải thì vui vẻ nhưng hời hợt, lại có tật ko bao giờ nhận khuyến điểm của mình. Thằng Toàn thì có tài lãnh đạo, suy nghĩ chín chắn, nhưng có lẽ do đó mà nó hơi độc tài.
Chúng mình chơi với nhau rất tốt, coi nhau như anh em, cho đến tuần trước...
Thi ĐH xong, mình và thằng Toàn đậu, còn thằng Hải thì chỉ 13,5 điểm, đủ sàn. Vì thế nên nó quyết định thi vào ĐH FPT ở TPHCM vào ngày 15/8. Thế là 2 đứa nó lập kế hoạch đi lên nhà chị thằng Hải (ở TP) ở ngày 14,15,16. 14 lên cho thằng Hải chuẩn bị, 15 cho nó đi thi và 16 thì cả đám đi công viên nước Đầm Sen chơi 1 ngày rồi đi về.
Trước khi đi (ngày 13), ko biết thằng Toàn với thằng Hải bàn tính thế nào mà nói với mình là chỉ cần đem 200 ngàn theo là đủ, còn lại thằng Hải sẽ bao (chắc tại tụi nó biết mình đang kẹt tiền). Mình nghe vậy nên cạy cục cũng đc 300 ngàn.
Đêm 13 thằng Hải đi chuyến 2h30 sáng với ba nó, mình với thằng Toàn đi sau, chuyến 4h. Lên TP rồi, thằng Hải mới nói là mẹ nó chỉ cho nó xài 300 thôi, mặc dù trong ví nó có khoảng 1 triệu
Và thế là dĩ nhiên mình với thằng Toàn ko đủ tiền xài: tiền xe đi 90 về 90 + vé Đầm sen 100 = 280k => ko đủ tiền ăn 3 ngày + tiền đi lại. Thằng Toàn dù sao cũng đỡ hơn vì nó đem 500, thế là mình phải mượn tiền thằng Toàn sống đỡ mấy ngày.Thằng Hải thấy anh em đói khổ như vậy, nó ko bao thì thôi, cũng ko cho mượn. Quả thật mình thất vọng, vì nó làm như vậy chẳng khác nào ko tin tưởng "anh em" mấy năm nay gắn bó. Nói nó thì nó cứ "mẹ tao ko cho xài"

Thêm 1 điều nữa, ở chung 3 ngày, mình thấy quá chán 2 đứa nó. Mua đồ về nhà ăn uống xong thì tống chén dĩa ở chỗ rửa chén. Mình hỏi sao ko rửa thì nó nói hết nước rửa chén, mà đâu phải như vậy
Mình nản quá nên rửa luôn, ko thì chị thằng Hải lại phải làm. 2 đứa nó biết mình rửa mà chả đứa nào tiếp, ngồi coi TV thoải mái nữa chứ. Có lẽ ở nhà đc cha mẹ chiều, chả bao giờ phải động chân động tay làm gì nên đâm ra thế, trong tư tưởng cứ nghĩ những việc rửa chén quét lau nhà là chuyện của người khác, mình thà chết chứ ko rớ vào. Tối thì 2 thằng giỡn ầm ầm, mình nói tụi nó bớt cho mình ngủ, đc khoảng 10s thì 2 thằng lại tiếp tục
Mình lại thuộc dạng khó ngủ, nên sáng nào dậy mắt cũng đỏ quạch tại ngủ ko đủ...Hôm về (thứ 3 tuần này) mình đã quyết định là từ đây đến lúc nhập học mình sẽ ko liên lạc với tụi nó nữa. Vậy mà hôm thứ 4 đã có chuyện, thằng Toàn với thằng Hải trong lúc đi ăn đã cãi nhau chuyện tiền nong trong chuyến đi, thằng Toàn đạp xe xuống tận nhà mình (khá xa) kể lể rồi bảo thằng Hải ích kỉ bla bla. Mình cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nói xong nó mượn cái ổ cứng 1TB của mình (mặc dù mình đã cố tình tỏ ra ko đồng ý khi nó mượn mấy ngày trước, vì nó mượn ko bao giờ trả đúng hạn, lại ko kĩ tính). Mình hỏi "mày mượn thì làm sao đem đi, cầm tay à?". Nó bảo bỏ rổ xe
lol hàng điện tử mà nó đòi bỏ rổ xe đạp rồi chạy lên xuống cầu xóc nảy liên tọi thì thôi vứt mẹ cho rồi . Mình xót quá lại ko muốn mang tiếng xấu với "anh em"
nên đưa cho nó cái cặp nhét cái ổ cứng vào. Nó nói thứ 6 trả mà đến hôm nay, mình chờ hoài thấy bực quá nên điện cho nó, nó bảo "mày xuống đây lấy đi" 
Ôi bạn của tôi, ôi "anh em" của tôi

---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
Trong đó có mình, Hải và Sơn (cho phép mình đc đổi tên 2 đứa).
Hải và Toàn nhé, mình quên sửa


Trước đây cũng đi ăn uống siêu thị v.v... nhiều, thiếu tiền thì 3 thằng thường bao qua bao lại. Chả hiểu lần này thằng kia bị sao nữa