Change Guy

Status
Không mở trả lời sau này.
Bàn luận thế này cũng chịu thôi... Phải chờ tác giả vẽ :D
Đúng là Sa Mong Cho sức chịu đựng kém...Ở trận gặp Kang Too Jee mình nhớ nó chỉ ăn 1 cú húc đầu thôi mà đã máu me be bét... Nên chắc là nếu đánh trúng nó thì thắng là điều chắc chắn :D
Nhưng mà Sa Mong Cho dùng judo như vậy thì nếu đấu với nhiều thằng thì làm sao thắng được đúng ko. Nó chỉ vật 1 thằng ra 1 lúc được thôi, chứ nhiều t hằng quây thì...
 
Đánh nhau thì nhiều girl làm gì :|
Về sau có xuất hiện Jegal Miyang, có các tuyệt kĩ châm kim vào các huyệt trên người khá lợi hại. Shin Jin Ho nhờ có một cơ thể trải qua hàng nghìn giờ tập luyện mới có thể chống lại tuyệt kĩ này. Con này cũng có 1 đôi chân lợi hại, và cũng rất xinh nữa :D
 
Chap 315,316 ra chưa vậy pà kon ,sao lâu quá hok thấy ra vậy?ai có rồi post link lên dùm nha.Thanks.
 
Bên manga-plus nó ra đến vol 40 luôn mà là JP-version, bắt đóng tiền mới cho down mới tức chứ ...
 
Ở Hạ Long chỗ tớ chỉ phát hành tới tập 16 là cắt >.<

Ai có link truyện Changeguy các tập tiếp theo làm ơn cho mình xin >.<
 
Update hơi chậm đó HOF :D Hôm trước mình down xong rồi :D

Chỉ thắc mắc là sao thằng Kang Too Jee ko dùng đòn "đấm rắn" đây nhỉ :( Có thể hạ được Sa Mong Cho đó :-s

Giờ mình mới thấy 1 điều ;)) Ji Kang Hyuk xứng đáng là mạnh nhất ;)) Giết được Mah Kang Chul :D
 
Tch.....học thi dữ quá quên cả vụ tìm truyệnn này :D.....

Đòn đấm rắn đó chắc nó ko dùng tại muốn giữ bí mật cú đấm đó cho thằng kia sau này xài cho khỏi ai có cách hóa giảii :D.....

Giờ nghi lại mới thấy,2 thằng này thành bạn thân khi nào nhỉ :D...tính cácch 1 trời 1 vực :D

Ai mạnh nhất phải coi mới biết đc :D....môtíp truyện này là núi nào cao cũng luôn có núi khác cao hơn :p....
 
Giờ mới nhớ...ko biểt cái talent mà Sa Mong Cho nóii đến của Woo soo (trong lốt Kang too jee :D), lâu lắm mới thấy nó đổ mồ hôi khi nói đến ng khác :D

Mà trước giờ thích nhất vẫn là Han Sang-jin ( tóc vàng mặc đồ Hip hop), thằng này có phong cách lạnh lùng mắt đầy sát khí mà thực ra chơi luôn rất tình nghĩa :D....trong 1 năm từ 1 thằng nhóc chuyên bị ăn hiếp thành ra người mạnh thứ 2 trong 4 Dragons :D 1 năm sau nữa đứng lên ngang hàng với trùm 4 Dragons là Kang Huyk :D ( ngang tầm thồi chứ đánh thì chắc thua)...1 năm sau nữa ko biết sao :devil:
 
Làm gì có chuyện Han Sang Jin = Kang Hyuk được :|
Với lại nó mạnh lên thế là nhờ có lòng căm thù thằng Dokko Dae San đã giết sư phụ Tae Kwon Do của nó thôi :D
Giờ mới nhớ...ko biểt cái talent mà Sa Mong Cho nóii đến của Woo soo (trong lốt Kang too jee ), lâu lắm mới thấy nó đổ mồ hôi khi nói đến ng khác
Mình nhớ làm gì có nhỉ :-? Bạn nói rõ ra đi :-?
 
Làm gì có chuyện Han Sang Jin = Kang Hyuk được :|
Với lại nó mạnh lên thế là nhờ có lòng căm thù thằng Dokko Dae San đã giết sư phụ Tae Kwon Do của nó thôi :D

Mình nhớ làm gì có nhỉ :-? Bạn nói rõ ra đi :-?

Han Sang Jin tuy ko bằng đc Kang Huyk nhưng mà ít ra cũng đc Kang Huyk coi như một đối thủ có thể "chơi đoàng hoàng đc" :D rồi (Kang Huyk này thắng chứ 1 năm trước là thua chắc :D)
"Với lại nó mạnh lên thế là nhờ có lòng căm thù thằng Dokko Dae San đã giết sư phụ Tae Kwon Do của nó thôi"---->>Sai rồi :D đúng lúc trước thôi :D, sau khi Dokko Dae-san bị Woo Soo Choi dần 1 trận thì Sang Jin bỏ chuyện trả thù rồi, nó luyện lên là vì desire của nó thôi :D " absoluted strength":D...........

Nhớ cái lúc Sa Mong Cho đập với Too Jee ko ? nó chơi đòn phát kình khí ấy...thấy lúc Too Jee đứng dậy Sa Mong Cho "Could he...?"( chảy mồ hôi) :D...rồi sau đó nó có nói "U have some talent, ill give u that ","having good luck ís a talent as well" ---> Ko hiểu rõ:p
 
À quên, Kang Huyk nếu nói về đẹp trai thì có vẻ thua thằng Sang Jin, chỉ tội cho thằng Judo mập và thằng chọi áo khoác, đã yếu còn xấu trai nhất bọn =)) đặc biệt là thằng Judo mập =)) trông như con gorrilla =))

Coi kỹ rồi mới thấy có vẻ như mình đã đánh giá thấp thằng bắp thịt trên đảo (quên tên rồi)...nó mà đập với quáii thú thì chưa bỉt ai thắng :D...thịt nó coi bộ ko mêm như thằng quái thú :D...ko bít chiêu gì của thằng Woo soo choi hạ đc nó đây :D.....
 
Truyện này hiện có nhóm dịch đang làm bên vnfriends.net đó, coi càng ngày càng hay
 
Nhớ cái lúc Sa Mong Cho đập với Too Jee ko ? nó chơi đòn phát kình khí ấy...thấy lúc Too Jee đứng dậy Sa Mong Cho "Could he...?"( chảy mồ hôi) ...rồi sau đó nó có nói "U have some talent, ill give u that ","having good luck ís a talent as well" ---> Ko hiểu r

Trời thế sao lúc trước bảo là nó nói với Too Jee :-w Phải nói rõ ra chứ :-w

Đúng là thằng Woi Soo (trong lốt Too Jee) là một thiên tài võ thuật thực sự :D Như ở tập 4 nó học võ của con Sena ây :D Sau đó còn được tay thầy tu trên núi truyền dạy ấy :D Xong chap mới nhất thằng Sang Jin còn bảo nó chắc chắn sẽ ko thua còn gì ;)) Coi bộ trận tiếp theo sẽ hay đó ;))

Coi kỹ rồi mới thấy có vẻ như mình đã đánh giá thấp thằng bắp thịt trên đảo (quên tên rồi)...nó mà đập với quáii thú thì chưa bỉt ai thắng ...thịt nó coi bộ ko mêm như thằng quái thú ...ko bít chiêu gì của thằng Woo soo choi hạ đc nó đây :D ....

Uh công nhận Hae Kang lúc đầu mình cũng "underestimate" nó :D Về sau mới thấy...

Kiều này... Dễ Woo Soo mạnh nhất lắm đó :-s
 
ai có link dow ừ tập 18 trở đi ko
ko cần dịch bản raw cũng OK:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top