thật sự là từ tối qua đến chiều nay đụng mặt với đủ thứ pro, đầu tiên là các bác guild GB, đủ hết từ thesupreme, witness, panthe..., jelly ....
rồi đến mấy ông người VIệt ở US như Myle, zToonZ, mấy ông này kỹ năng cũng cực cao, và luôn miệng chửi bọn GB là noob

tên guild là gì đó tui quên roài, cũng có người biết caphepho, và khi tôi nói caphepho bảo grain hay thì chúng nó nói grain gặp blade mất điện, chấp 2 grain luôn
cuối cùng là các bác từ server KR sang, nick rất kì cục, đi thành team 4-5 người, mỗi người đều có khả năng độc lập tác chiến và phát huy khả năng của hero đến mức cao nhất. THực sự là khác biệt rất nhiều với cách đánh của các bác global. mới lv 7-8 mà tụi nó đã tấn công cùng lúc cả 3 mặt trận trong map bridgehead. Mà suốt từ giai đoạn lv 1 đến lv 5-6 không hề thấy mặt bọn nó đâu ngoài 1 thằng def cửa phải >.<
tất nhiên là có team ngon thì lv 5 kill gk cũng là chuyện bình thuwongf nhưng mình đâu có phải bù nhìn mà bị chúng nó xoay như chong chóng.
PS: team tôi toàn rk7-rk9 ở CBT cả, có cả thằng Super Adoreable cũng bị nó hấp diêm
___________________________
túm lại là anh em chơi CBT Dal sea bị coi như trẻ con, thường xuyên là đối tượng để rape hội đồng hoặc đì cho ko lên nổi
có trận tui cùng team với Myle, Toon, team bên kia cũng mấy chú đã từng chơi CBT và rk OB toàn 4-5. Sau hơn 15 phút bên tôi đã đẩy bay cả hai base phải trái, cái mini base không thèm phá

phút 18 phá nhà chính (trận đấy tui cầm bele sát thủ, hehe)