• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chào mừng năm mới - Đón Xuân Canh Dần

Status
Không mở trả lời sau này.
chào buổi sáng vui vẻ
Thấy thích hay bị cho đi tây thiên vậy ;;)
Nói trước thầy mà qua đây làm loạn thì mấy mod ở bên này sẽ cho thầy đi tây thiên tiếp đó ;))
 
20.gif

^chứ cậu ko đọc cái cmt bên trên của tớ àh :((
 
^chứ cậu ko đọc cái cmt bên trên của tớ àh
Buồn thì có gì vui đâu mà buồn ? ? :|
 
cái vụ chữ Ko Yêu Ông hôm qua tui biết do ai viết rồi tại sao lại là nó cơ chứ
@Dark: chẳng chịu đọc kỹ gì hết :(( sáng nay chán đời quá éo làm được bài kt 15' môn Văn :((
 
@Dark: chẳng chịu đọc kỹ gì hết sáng nay chán đời quá éo làm được bài kt 15' môn Văn
Văn là 1 trong môn tớ dễ kiếm điểm nhất sau môn Anh khi tớ học hồi cấp 3 đó :">
Cho chừa tội ko chịu học hành cẩn thận, lần sau rút kinh nghiệm ;))
 
vì chán đời nên mới éo làm được bài cha nội àh :)) đề là cảm nghĩ mà cứ cảm thấy chán đời thì nghĩ ra cái quái gì đâu mà cảm với chả nghĩ >"<
 
vì chán đời nên mới éo làm được bài cha nội àh đề là cảm nghĩ mà cứ cảm thấy chán đời thì nghĩ ra cái quái gì đâu mà cảm với chả nghĩ >"<
Chán đời, chán đời, cậu đi chết với thầy Thích luôn đi =))
 
thầy ới chúng ta đi nhảy lầu đi :x
 
chết 1 mình ứ chịu đâu :((
 
2 người chuẩn bị xong chưa chưa vậy >:)
 
cho ghé 1 chân nào =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top