[Chat] Dreams never die

Bạn thích đọc thể loại nào nhất? =)


  • Total voters
    21
  • Poll closed .
Hình như phải có đủ số post mới thấy poll thì phải :-?
Còn bao nhiêu post thì chẳng nhớ :))
 
iqhEeXsVujcRe.png
Mọi người có vẻ thích đọc truyện kinh dị nhỉ
 
Kinh dị và bí ẩn hiện đang đứng đầu số phiếu nhể? :))

P/s: Gia đang định lập một topic để các bạn vô update sách mới ra, cả nhà thấy sao? :-?
Vì Gia thấy box mình hiện giờ hơi bị thiếu thông tin về các tiểu thuyết mới xuất bản
Sau này sẽ còn làm cái bình chọn tiểu thuyết yêu thích nhất cho xôm :x
 
đã đọc trọn bộ pecry nhưng .....ko bầu chọn được có lẽ là do chưa đủ bài post, mình thix viễn tưởng huyền bí lẫn kinh dị :)), truyện của Darren Shan đáp ứng đủ mấy loại đó, còn percy thì huyền bí + 1 chút hài, cả 2 mình đều rất thix
 
đã đọc trọn bộ pecry nhưng .....ko bầu chọn được có lẽ là do chưa đủ bài post, mình thix viễn tưởng huyền bí lẫn kinh dị :)), truyện của Darren Shan đáp ứng đủ mấy loại đó, còn percy thì huyền bí + 1 chút hài, cả 2 mình đều rất thix
Đằng ấy cũng thích Percy à :x
Tớ còn cuốn 5 ở nhà mới đọc được một nửa :))

P/s: Poll này 3 năm sau mới close nên cứ thong thả đi =))
 
HeHe. Sau nửa tháng về nhà dưỡng sức ta lại online Box Văn Học, ta sẽ lợi hại gấp 2 ngày xưa chăng:4cool_oh:

1 Vote cho đời thường và chuyện tự sáng tác, đọc những cái này gần gũi với mình hơn và dễ đồng cảm xúc với tác giả.
 
Tớ dự định mở cuộc thi viết ý tưởng truyện
Tức là không cần miêu quá chi tiết mà chỉ cần viết những chi tiết chung :D
 
Mới luyện xong cuốn Brave Story của Miyuki Miyabe bằng tiếng Anh :">

Một cuộc phiêu lưu của một cậu bé muốn thay đổi số phận đau buồn của mình, trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy rình rập nhưng không thiếu những khoảng khắc vui tươi với những người bạn chân tình, để rồi học được những bài học sâu sắc về cuộc sống và bản thân. Cuối cùng khi về nhà, cậu đã trưởng thành hoàn toàn và có được sự quả cảm đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

Một chút lãng mạn ở cuối truyện:

"Mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Không bao giờ
Bạn không nhớ gì về mình, nhưng mình lại nhớ về bạn
Bạn chính là vị nữ thần định mệnh của đời mình"
 
Mới luyện xong cuốn Brave Story của Miyuki Miyabe bằng tiếng Anh :">

Một cuộc phiêu lưu của một cậu bé muốn thay đổi số phận đau buồn của mình, trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy rình rập nhưng không thiếu những khoảng khắc vui tươi với những người bạn chân tình, để rồi học được những bài học sâu sắc về cuộc sống và bản thân. Cuối cùng khi về nhà, cậu đã trưởng thành hoàn toàn và có được sự quả cảm đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.

Một chút lãng mạn ở cuối truyện:

"Mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Không bao giờ
Bạn không nhớ gì về mình, nhưng mình lại nhớ về bạn
Bạn chính là vị nữ thần định mệnh của đời mình"
Nghe hay nhỉ? :x

P/s: TKH mới thông báo cho Gia biết là tác giả Charlie Bone viết sách mới, nội dung nói về Vua Đỏ :D
http://nxbtre.com.vn/vuong-quoc-bi-an.12045.3828.6.125.aspx
 
Người ta dịch vì đam mê, học hỏi, chia sẽ. fan đích thực vẫn sẽ đi mua sách chứ tiếc gì đâu. btw, mua cả bộ percy rồi vẫn chưa đọc xong quyển 1 :-<
Gia thì chưa đọc hết cuốn 5 phần 1 :))
 
Back
Top