_ Em cũng ko bảo Mẽo nó phải dùng tank chọi tank Đức, rõ ràng dùng sở đoản oánh sở trường của địch là không khôn ngoan. Nhiều máy bay, nhiều pháo dã chiến thì cứ dùng tội gì. Nhưng ý em ở đây là Mẽo ít dùng Tank vs tank Đức vì họ biết rõ sẽ thiệt hại nặng nếu oánh như vậy. Khổ cái bọn Đức bị móc lốp nên cũng chẳng có cách nào counter lại, chưa kể phía Đông bị Nga nó dồn dập đánh lùi, thành ra càng ko có lực lượng chống cự, tới cuối cùng còn phải kéo thanh niên phụ nữ ra thành lập dân binh, vũ khí thì ko thiếu lại thiếu người

Đúng là bất kỳ cuộc chiến nào, tốt nhất vẫn theo phe đa số thì hơn, chứ 1 mình vs thế giới khó đỡ lắm

tấm gương của Napoleon rõ ràng thế mà Hitler ko chịu học tập
_ Đọc 1 số quyển Osprey về quân Anh tk 18 19, hóa ra bọn bộ binh Anh dàn hàng 2 người lại là vì bất đắc dĩ, họ thiếu người và thiếu cả tiền ! Bọn Anh lúc đó nó đầu tư cho Hải quân 10 đồng thì bộ quân ( hết các kiểu pháo kỵ bộ ) có lẽ chỉ 2 đồng. Hải quân hoành tráng như thế nào thì bộ quân rẻ rách tương ứng, không chỉ thiếu tiền lại còn thiếu người ( lương ít đếch ai chơi ) nên bọn tướng bộ quân nó phải dàn hàng 2 người, kéo dài ra cho đủ song song phe địch. Nhưng bù lại người Anh kế thừa truyền thống huấn luyện phải nói là kinh khủng của huấn luyện hải quân, nên bộ binh Anh dù ít nhưng huấn luyện gần như tinh nhuệ nhất trong các nước đương thời, có thể so với quân Phổ tinh nhuệ của Frederick. Thực tế bọn Anh nó tham chiến, khá ít khi chỉ có người Anh, 1 phần kha khá là thuê quân và kéo theo đồng mình cùng oánh để bù đắp nhân lực. Ở Nội chiến Mẽo, quan trọng như vậy mà khi đỉnh điểm bọn Anh cũng chỉ có hơn 3 vạn người tham chiến, cuối cùng bị người Mẽo kéo đổ vì chiến thuật biển người và vì quân phí