Ông tìm cho tôi cái di tích nào của TK 17~18 mà nó có cái pháo đài kiểu trên đi, Thời sau thì có cái thành Bát Quái kiểu Vauban nhưng cái kiểu tháp tròn không mái và cửa vòm thì tôi chưa bao giờ thấy VN có kiến trúc cổ kiểu đó nếu đúng nó là pháo đài, làm bằng vật liệu kiên cố thì dấu vết đâu ?
Tranh đám tang thì càng tệ, cái xe giữa rõ ràng là để người chết, nhưng đã có nước Á đông nào nó phơi nguyên cái mặt vua chúa ( kể cả khi đã chết ) ra thế cho bà con chiêm ngưỡng không ? Voi với ngựa cũng không nói thế cái con kéo xe quàn nó là con hươu à ? phong tục đằng ngoài nó lạ thế, tôi ở ngoài này mấy chục năm mà chưa thấy có cái đám ma nào nó tân triều kiểu đấy.
Còn vụ đu dây thì càng vớ vẩn, Tuồng, chèo, chầu văn, ả đào, kịch, múa cung đình ... có ai đã nhìn thấy cái kỹ xảo đu dây thế này chưa ? hay là hồi đấy thì thích đu dây, mấy chục năm sau thì chán rồi nên thôi, khỏi đu nữa, quay về truyền thống ? Châu Âu thì nó có vụ đu dây từ thời kịch Hy Lạp cổ đại còn Châu Á thì nói thật thằng nào đu dây trên đầu vua chúa quan lại cho các bố to ngồi dưới háng thằng diễn viên thế ?
Không cần nói nhiều, mời đưa hình tường thành của Đông Kinh thế kỷ 17~18 được công nhận là chính xác ra đối chiếu, phản biện hình vẽ trên.
Cái hình đám tang, mời cậu đưa ra được tài liệu chứng minh đoàn đưa tang của Chúa Trịnh Tùng không để lộ mặt của Chúa, tài liệu nào? Đừng nói xuông. Cậu ở ngoài đó chục năm ở thế kỷ 20~21 hay 17~18 mà phán như thánh thế?
Vụ đu dây trong nhạc kịch thì lại mời cậu đưa tài liệu chứng minh. Tuồng, chèo v.v... cậu đã xem hết những thứ đó ở thế kỷ 17~18 chưa mà biết nó không đu dây? Mời đưa tài liệu chứng minh.
Đến sử sách vì nguyên nhân này nguyên nhân kia còn viết lung tung được ( cả ta cả Tây cả Tàu nhé ) thì sá gì mấy cái bức vẽ của vài ông họa sỹ ? CÒn nói sao nó không hư cấu TQ ?
Thế cái này nó là cái gì ? công nhận là so với vẽ về VN thì nó vẽ cho TQ đẹp thật, có cả màu
Nghe kể lại rồi vẽ theo những gì mình đã từng thấy và tưởng tượng thêm nó cũng không phải là cái gì quá mới mẻ. Còn nếu vẫn nói là các dữ liệu trên là đúng thì ông chứng minh đi ?
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, muốn phản biện thì mời đưa tài liệu, hình ảnh chứng minh ra, còn cái lưỡi thì không xương, nói kiểu nào cũng được. Những dữ liệu trên đã được vẽ lại, tái hiện trực quan, và không có tài liệu tranh ảnh nào vào thời đó trái ngược lại, nên nó hiển nhiên là đúng. Muốn chứng minh nó sai thì người phản biện phải chứng minh được nó sai, chứ ai đời đuối lý, cãi không lại vì không có tư liệu văn bản, tranh ảnh nào chứng minh được nó sai thì cố vòng vo bắt người đưa dữ liệu chứng minh nó đúng

. Quy tắc của biện luận là khi một ai đưa tài liệu nên thì người phản biện phải đưa được bằng chứng phản bác tài liệu đó, thì mới tới lược người đưa tài liệu chứng minh nó đúng, còn người phản biện không đưa được bằng chứng thì hiển nhiên tài liệu của người đưa lên là đúng cho tới khi bị phản biện được.
Nói ngắn gọn, mời cậu đưa tài liệu, tranh ảnh chứng minh Đằng Ngoài không có tường thành kiểu Tây, chúa Trịnh Tùng trên xe tang không để lồ lộ, hay không có nhạc kịch với diễn viên bay lượn. Mời đưa bằng chứng chứ không phải nói suông, còn thích nói suông thì đi chỗ khác chơi.