Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Bản COD mà lũ trên nói tới hình như là bản 2 nói về Thế chiến 2. Lúc đó chưa có AK mà dùng cái súng gì có băng đạn hình tròn, súng này cũng dùng dạn 7.62 luôn hả ông ?CoD điêu vì thằng làm game quên mất là tiêu chuẩn đạn các nước khác nhau. Khẩu AK 47 dùng đạn 7.62 ko dùng chung được với cạc bin dùng .30 cạc bin, cũng ko dùng chung được với khẩu súng tiểu liên của ĐỨc dùng 7.92.
Nhìn từ chiến tranh Vn nhà mình thì đạn súng quý như nhau, hoặc do các bác tuyên truyền, heh.
Huns nếu không nhầm là một nhánh của người Hung Nô sau khi đánh nhau với nhà Hán thì di cư qua phương Tây, nhánh còn lại hòa hảo với Hán.nhân Attila sắp ra các bác cho ít tư liệu lịch sử thời này với , như tây rome bắt đầu suy tàn do những nguyên nhân nào , huns từ đâu tới , rồi sao rợ thắng được rome

xem thêm thánh quẩy đầu tiên NERO luôn,xem cuộc đời của vị hoàng đế này có cảm giác ổng cắn lắc hơi nhìu =,=
Rome suy yếu do hoàng đế bất tài,chính trị bất ổn,kinh tế lao xuống nhanh hơn rocket chứ mà rome vẫn giữ phong độ như trước thì đố bọn rợ nó dám ho.Dưới thời hoàng đế nero thì rome đã gần như bấy nhầy roài
Trên zing có 1 bộ phim tài liệu về Rome,xem cũng tàm tạm![]()
kể từ khi theo Christ thì là bỏ nô lệ rồi.

GDP là tổng sản phẩm quốc nội, gross domestic product, tính bằng tổng giá trị của tiền và dịch vụ được sản xuất ra trong một quốc gia/vùng lãnh thổ trong một giai đoạn nhất định, nên tính GDP mà trừ chi phí quốc phòng đi là sai căn bản về khái niệm. Thêm nữa, IMHO, GDP có hàm chứa "quốc gia" (vùng lãnh thổ) với đường biên giới rõ ràng, là khái niệm tương đối mới chưa có ở Rome cổ, nên rất khó phân tách._ Kinh tế nô lệ ở đây không phải là kinh tế hoàn toàn hay phần lớn dựa vào nô lệ. Thực tế ngay tại Ý cũng có rất nhiều bình dân lao động, làm công cho các trang trại chủ nô, nhưng họ cũng ko phải nô lệ. Nô lệ ở Rome là một phần của lợi tức chiến tranh, nguồn lao động giá siêu rẻ nô lệ này sẽ ra tăng GDP kinh tế của Rome sau khi trừ chi phí duy trì quân đội
đồng chí nào chỉ đọc mà chém được về kinh tế là tớ nể lắm đấy.Em nói về nô lệ là chính, ERE chẳng biết mấy ngoài quân sự, kinh tế thì chưa đọc nhiều nên ko nói gì hô hô
Vừa mới nói rồi, cẩn thận về số má kinh tế. Quote số liệu về tỷ lệ nô lệ/dân số thì cần làm rõ thời điểm quote trước, hoặc tìm được cách quy đổi về một đơn vị thống nhất. La mã cổ kéo dài cả ngàn năm, số liệu từng thời điểm khác nhau rất lớn. Số liệu về tiền tệ cũng thế, vì thời cổ chưa có kinh tế học nên các cụ không biết cách đối phó với lạm phát, về cuối WRE lạm phát kinh hoàng, không cách nào kiểm soát được. Lấy đồng Denarii ra làm ví dụ là hỏng luôn vì về sau đồng tiền bị devalue vô cùng trầm trọng, tỷ lệ kim loại quý ngày càng ít.P/s2 : Nô lệ cũng ... ko rẻ ! 1 nô lệ nam cho nông nghiệp giá khoảng 1 500 Denarius ~ 15 000 asses, 1 lính legionary trả lương 5 asses 1 ngày. Như vậy 1 nô lệ nam khỏe mạnh giá bằng giá thuê lính lê dương 3000 ngày ! Vì vậy nô lệ không cách nào thành lực lượng lao động chủ yếu, vì đơn giản là nó chi phí quá đắt lol mua đắt ko nói, nếu ko cho ăn nghỉ ngơi khá 1 tí, ngỏm sớm thì mất toi, nhất là trc khi hết 3000 ngày định mức
Tra cứu mấy ngày , thấy các lý do rome sụp có thể kể như sau
1 là biên giới rộng, việc gia tăng quân đội ở mọi vùng biên giới là bất khả thi
2 là các rợ ở xung quanh rome đã học được nhiều điều về cả pháp luật và quân sự của rome , do vậy với họ , quân đội của rome không quá đáng sợ (ta sẽ thấy những rợ xung quanh rome toàn đánh phá xong rồi bỏ chạy hơn là giáp mặt quân rome trong 1 trận thực sự.
3 là để đáp ứng nhu cầu quân sự , rome thay vì luyện tập quân chính quy lại sử dụng lính đánh thuê. Do vậy nên quân đội ngày càng bị thu nhỏ và yếu đi
Chính trị thay đổi khi lão diocletianus chia nước thành 2 vùng và cho 1 người khác cùng làm vua. Sau đó 2 gã này lại kiếm thêm hậu duệ nữa là thành 4 ông vua 1 đất nước. Tới đây thì chia đông tây. Phía đông còn thoi thóp do có hệ thống kinh tế mạnh , còn phía tây nghèo hơn thì chết sớm hơn.
Bla bla bla.