Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Như vậy kết quả nói chung là quân đội đánh nhau thằng nào lỳ hơn thì thằng đấy thắng, còn tất cả các cái khác như mưu kế, đội hình ... có tác dụng buff morale là chính ?
Thời của Robin hood thì chưa có giáp plate. Nếu có thì cũng chỉ là loại plate bọc tay, chân thôi.
robin hood là folklore hero, không có date.
Quả thật, đọc sách của Nguyễn Hiến Lê mà thấy tiếc cho ổng, lẽ ra phải được bỉết đến nhiều hơn nhưng vì trái thời đại nên bị vùi dập.
_ Thực ra học giả trc 1975, nếu họ vẫn là học giả, nghiên cứu thì cũng ko tới mức bị " vùi dập " nhưng mà thông thường học giả thì hay cậy mình có kiến thức nên lên mặt ta đây, gặp phải mấy lão quan chức quan liêu, thấy tức mình lập tức cho ra rìa, làm khó dễ, âu cũng là chuyện bình thường. Nếu vì thế uất ức, ko chịu đổi mới tư duy hòa nhập xã hội mới, thì ít nhất cũng ẩn dấu mình đi, biết điều làm người thì dần dần mọi thứ sẽ tốt lên. Sau chiến tranh bao giờ chẳng là 1 giai đoạn chuyển đổi, sẽ có rất nhiều thứ bất hợp lý, nhưng nhìn ở mức độ cao hơn thì nó là cần thiết cho sự ổn định sau này. Cái này thời nào cũng vậy thôi.
_ Vn là còn quá dễ dàng, bọn Tàu làm cách mạng văn hóa những năm 60, 70 mới là ác liệt tàn bạo, vn chưa là gì đâu :3
Cái thời kẻ thất học làm chúa địa phương, còn trung ương thì cứng nhắc đó kể làm gì
Nó qua rồi, thế hệ hứng chịu cũng là cha mẹ ông bà, thế hệ ta ko hứng chịu nên nói cũng chỉ nói cho vui. Thế hệ chúng ta sẽ hứng chịu cái khác![]()
Thực ra trước kia ở Thái Bình có vụ đập hết chùa chiềng, hoành phi câu đối đi đóng xe trâu, nói là để bài trừ mê tín dị đoan hay sao đó.
Bữa có chương trình văn hóa địa phương gì trên TV có nói 1 thời cũng may phá Phố Cổ Hội An thì phảiNó là phong trào bài trừ mê tín dị đoan khắp cả nước luôn chứ ko phải chỉ một vùng. Hạ đình hạ chùa, hoành phi câu đối đem đóng xe bò hợp tác. Khốn nạn một thời.

Nơi mình sống người thuộc chế độ VNCH nhiều lắm, đa số họ ko liên quan tới bên việc nhà binh nhưng phải hứng chịu hậu quả của việc đổi chế độ nên rất bất mãn chính quyền. Nhất là giới trí thực, nhà giáo và công nhân viên chức. Nhà mình thì 2 bên chiến tuyến đều có. Bên nội là người Bắc Việt, bên ngoại là người VNCHÔng bà cha mẹ tớ chỉ hứng chịu từ phía Mỹ thôi chứ không phải từ quân GP, cũng không bị mất mát tài sản, ruộng đất gì hết. Ông nội tớ làm cán bộ thời đánh Mỹ, sau đó tới thời TQ đánh sang thì người Hoa bị kì thị. Ông tớ không phải người Hoa, mà là gốc Hoa, 3 đời trước có ông cố của ông nội tớ di cư từ Tàu sang, nhưng từ thời đó đã mấy đời toàn lấy người Việt hết nên không thể gọi là người Hoa được. Nhưng ông tớ cũng về hưu cho rồi, cũng chả có gì đáng than trách, làm ruộng cũng đủ nuôi cả nhà rồi, hồi đó ông tớ làm cán bộ tài chính, thu thuế một vùng giải phóng là ổng đi thu không chứ đâu, nhưng cũng nghèo à, nhà tranh vách đất. Hồi đó quản lí tiền lỏng lẻo, nếu có tham nhũng cũng chả ai biết được, nhưng ông mình đâu có tham.