Như ta đã nói từ rất lâu, con số lần 2 và 3 chỉ giao động từ 100.000 tới 150.000 là kịch kim, chỉ có lần đánh Kharezm là 250.000 là nhiều nhất. Thuyền nhà Nguyên dùng là loại chở khoảng 100~150 người, mà nó có tất cả 700 tàu, trừ đi 200 tàu để chở lương, theo cuốn "Quân thủy và lịch sử chống ngoại xâm" thì đoàn thuyền chiến có 500 tàu, chở 5 vạn quân vậy trung bình 100 lính / tàu, số lính cho 200 tàu lương có thể vào khoảng 1 vạn, số còn lại tiến theo đường bộ. Với thủy quân là chủ lực, như vậy cánh quân bộ phải ít hơn, với 4 vạn là cao nhất.
Có điều, phải nhớ rằng đừng đọc mấy cái Tam Quốc Diễn Nghĩa thấy 50~70 vạn quân suốt mà nghĩ rằng thời đó lúc nào cùng vác 50 vạn ra mà đánh, thường các đội quân viễn chinh ở Châu Á đa số chỉ khoảng 10 vạn, cùng lắm là 20 vạn, và ấy là rất nhiều rồi, vì với tỉ lệ 1 lính 3~5 phu thì cứ 10 vạn lính cần 30~50 vạn phu hỗ trợ. Nên khi Lê Thánh Tông xâm lược Champa với đại quân 25 vạn, thì cần huy động tới 75 vạn phu, nên mới có câu "Bách vạn sư đồ, viễn khai hành" - "Đội quân 100 vạn người, xuất quân đánh xứ xa"
Đồng ý lam chướng 0 phải là nguyên nhân duy nhất nhưng khí hậu và địa hình là một trong các nguyên nhân lớn. 0 thể nào loại cái nguyên nhân đó đi đc.
Đồng ý lam chướng 0 phải là nguyên nhân duy nhất nhưng khí hậu và địa hình là một trong các nguyên nhân lớn. 0 thể nào loại cái nguyên nhân đó đi đc.
Ngay trong sách thì tác giả cũng liên tục đề cập tới lam chướng ác liệt làm quân Mông Nguyên suy yếu nặng nề. Nguyên nhân kế nữa là đói vì tuyệt lương thực.
Có thèm đọc không vậy, hầu hết các tướng đánh Đại Việt đã từng tham chiến ở Champa, Java, cùng với phần lớn quân vùng phía Nam TQ nên địa hình, khí hậu tương tự. Hồ Quảng, Giang Hoài, Giang Tây ở phía Nam sông Trường Giang và được gọi là Nam TQ hết nhé, những vùng ấy đều giáp ranh với Lưỡng Quảng. Ví dụ đơn cử Hồ Quảng hiện nay là Hồ Bắc và Hồ Nam, về địa lý, Hồ Bắc chỉ có 20% là đồng bằng và hồ, còn lại thì núi rừng chiếm 55%, và gò đồi chiếm số còn lại, Hồ Nam thì núi rừng chiếm tới 80%, Giang Tây với 3 mặt là núi rừng, cùng với gò đồi chiếm 60% diện tích, chỉ có Giang Hoài mới có đồng bằng chiếm 60%, còn lại là núi rừng, và cả ba vùng này đều nằm trong khí hậu Cận Nhiệt Đới Ẩm, tương đồng Bắc Bộ Việt Nam. Nên dân ở vùng này quá quen với địa hình và khí hậu vùng Cận Nhiệt Đới Ẩm rồi ạ.
Đồng thời trong lần 2, hệ thống đồn lũy, trại, trạm do Thoát Hoan và Lưu Thế Anh tổ chức và những hoạt động chuẩn bị tiếp sức của Hốt Tất Liệt đã chứng tỏ quân Nguyên chuyển sang chiến lược đánh chậm, tiến chắc, chứng tỏ đã chuẩn bị cho chiến tranh ở vùng Cận Nhiệt Đới, nên quân Nguyên càng có khả năng chịu đựng được cuộc chiến tranh kéo dài bao nhiêu thì càng là một khó khăn cho quân Trần bấy nhiêu, nên ngay khi mùa xuân kế thúc, quân Trần phải tiến công tổng lực, tức quân Nguyên chưa hề bị khí hậu vùng cận nhiệt đới làm mệt mỏi dù thật ra bọn nó vốn đã quân khí hậu này rồi. Về lương thực, thì quân Nguyên đã tổ chức hệ thống tải lương đường bộ nên chả lo. Du kích chỉ là ruồi muỗi vì toàn bộ quân chính quy nhà Trần đều đã tập trung hết, chỉ có dân quân địa phương nhỏ lẻ mới tổ chức du kích nhưng không hiệu quả
Lần thứ 3 thì chả có vụ thiếu lương vì khi thao chạy trên sông Bạch Đằng, quân Nguyên phải bỏ nhiều thuyền lương lại vì nó di chuyển qua chậm. Còn đoàn thuyên lương địch bị đánh đấm mất 17 vạn lương ư? Quân Nguyên cho quân cướp bóc lại tới 19 vạn lương đấy, chứng tỏ lần thứ 3, ta còn chả thèm tiêu thổ kháng chiến, cứ để chúng ăn no mà không phá nổi vòng vây 3 mặt của quân Trần nên buộc quân Nguyên phải bỏ thuyền lương mà chạy bằng đường sông Bạch Đằng. Cả trong Đại Việt Sử Ký, An Nam Chí Lược lẫn Nguyên Sử không hề nhắc tới quân Trần có đánh du kích, chỉ có vài trận mục kích nhỏ lẻ của các bộ lạc miền núi, mà toàn bộ quân Trần cự chiến ở Vạn Kiếp đều rút lui và quy tụ đầy đủ ở Thiên Trường và chỉ mất khoảng 1~2 vạn. Sau khi huy động thêm 10 vạn quân ở Thanh Nghệ và dân quân, quân số trong đợt phản công tổng lực vào khoảng 40~50 vạn quân, áp đảo hoàn toàn quân Nguyên. Nên Nguyên Sử ghi lại quân Trần bao vây Thăng Long nhiều vòng, các cuộc tấn công liên tục ngày đêm, hết lớp này tới lớp khác khiến quan quân Nguyên vô cùng khốn đốn.
Nên cậu Nhinho muốn ba hoa chích chòe về cởi trần đóng khố với du kích núp lùm thì tìm hiểu hơn dùm cái.