- 17/1/11
- 1,184
- 305
mình chơi đến sniper mới đõ. nhưng mà cũng nghỉ rồi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Thằng Heroes and Generals có gì hay hơn thằng Red Oschestra không?
Motherland là mẫu quốc để so sánh với thuộc địa đó.Quê cha trong quê cha đất tổ thì fatherland hợp hơn? Motherland thật ra do ảnh hưởng khi dịch thôi, phương ngữ nhiều nước dùng nghĩa là fatherland, motherland ít dùng hơn, đa số còn lại là homeland hay land of ancestors
https://en.wikipedia.org/wiki/Fatherland

........................mình biết lỗi này rồi, cái này là lỗi bàn phím, đề nghị thay con màn hìnhCó ai bị như này không, cái google của ta khi dùng image search nó chỉ hiện ra 20 cái hình thôi còn lại là blank hết! Có cách nào sửa cái này 0?
Vấn đề này chỉ bị trên firefox với google là search engine thôi. Dùng trình duyệt khác 0 bị, dùng IE hay Chrome với Google cũng 0 bị!

Thử rồi, thấy không bằng Red Ochestra 2, uổng rằng, giờ mấy server khu SEA nó đóng hết rồi.Bác down về chơi thử đi, có hơn 1GB chứ mấy.
mình biết lỗi này rồi, cái này là lỗi bàn phím, đề nghị thay con màn hình
tặng bác nhí nhố nè :http://forum.gamevn.com/threads/cun...-no-9-chay-dua-qua-man-choi-dau-tien.1198593/
p/s : còn ai chơi Civilization 5 ko, vào bàn luận với tớ, spam 1 mình chán quá, topic mốc meo cả lên :( http://forum.gamevn.com/threads/pc-civilization-v.740200/page-94
!? Cơ mà ta nghĩ màn hình 0 liên quan gì cả. Tại vì đổi qua trình duyệt khác như yahoo, bing vẫn search bình thường, dùng IE search Google cũng bình thường!




Thử rồi, thấy không bằng Red Ochestra 2, uổng rằng, giờ mấy server khu SEA nó đóng hết rồi.

chọn lão gia gia được ko ?true story
Một nam tử huyết khí phương cương sau khi tan sở về ghé quán rượu uống vài ly, chờ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên một cái gường lạ hoắc, trong căn phòng lạ hoắc, bên cạnh có một nữ đồng sự hàng ngày quen ơi là quen đang nằm, trên người chẳng có tí áo quần gì cả, còn bù lu bù loa khóc lóc nói ngươi là kẻ đầu đời của ả, ả nói vốn không chịu ngươi, nhưng ngươi quá cường tráng, ả không đề kháng nổi nên chẳng còn biện pháp nào, sau đó là cửa phòng chợt mở, người tiến vào là một lão đầu uy nghiêm và một đại hán vạm vỡ thân hình cao hơn mét chín, tự xưng là cha già và đại ca của nữ nhân kia, lại còn ôn tồn nói đạo lý, cho ngươi hai lựa chọn: Một, cưới con/em gái họ, hai, tự thiến... Ngươi có thể tự do tuyển chọn...![]()
true story
Một nam tử huyết khí phương cương sau khi tan sở về ghé quán rượu uống vài ly, chờ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên một cái gường lạ hoắc, trong căn phòng lạ hoắc, bên cạnh có một nữ đồng sự hàng ngày quen ơi là quen đang nằm, trên người chẳng có tí áo quần gì cả, còn bù lu bù loa khóc lóc nói ngươi là kẻ đầu đời của ả, ả nói vốn không chịu ngươi, nhưng ngươi quá cường tráng, ả không đề kháng nổi nên chẳng còn biện pháp nào, sau đó là cửa phòng chợt mở, người tiến vào là một lão đầu uy nghiêm và một đại hán vạm vỡ thân hình cao hơn mét chín, tự xưng là cha già và đại ca của nữ nhân kia, lại còn ôn tồn nói đạo lý, cho ngươi hai lựa chọn: Một, cưới con/em gái họ, hai, tự thiến... Ngươi có thể tự do tuyển chọn...![]()
true story
Một nam tử huyết khí phương cương sau khi tan sở về ghé quán rượu uống vài ly, chờ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên một cái gường lạ hoắc, trong căn phòng lạ hoắc, bên cạnh có một nữ đồng sự hàng ngày quen ơi là quen đang nằm, trên người chẳng có tí áo quần gì cả, còn bù lu bù loa khóc lóc nói ngươi là kẻ đầu đời của ả, ả nói vốn không chịu ngươi, nhưng ngươi quá cường tráng, ả không đề kháng nổi nên chẳng còn biện pháp nào, sau đó là cửa phòng chợt mở, người tiến vào là một lão đầu uy nghiêm và một đại hán vạm vỡ thân hình cao hơn mét chín, tự xưng là cha già và đại ca của nữ nhân kia, lại còn ôn tồn nói đạo lý, cho ngươi hai lựa chọn: Một, cưới con/em gái họ, hai, tự thiến... Ngươi có thể tự do tuyển chọn...![]()

Các hạ nếu ở ngoài Bắc đề nghị qua Gia Lâm rẽ phải, nơi đây có một nơi thế ngoại đào nguyên tên gọi " Trâu Quỳ Cốc " rất nhiều cao nhân ẩn sĩ, võ lâm cao thủ, hoàng thân quốc thích, quyền khuynh triều dã, mỹ nữ nghiêng thành ... hoạ chăng nơi đây có thể giải đáp cho các hạ câu hỏi của bản thân mìnhtrue story
Một nam tử huyết khí phương cương sau khi tan sở về ghé quán rượu uống vài ly, chờ tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên một cái gường lạ hoắc, trong căn phòng lạ hoắc, bên cạnh có một nữ đồng sự hàng ngày quen ơi là quen đang nằm, trên người chẳng có tí áo quần gì cả, còn bù lu bù loa khóc lóc nói ngươi là kẻ đầu đời của ả, ả nói vốn không chịu ngươi, nhưng ngươi quá cường tráng, ả không đề kháng nổi nên chẳng còn biện pháp nào, sau đó là cửa phòng chợt mở, người tiến vào là một lão đầu uy nghiêm và một đại hán vạm vỡ thân hình cao hơn mét chín, tự xưng là cha già và đại ca của nữ nhân kia, lại còn ôn tồn nói đạo lý, cho ngươi hai lựa chọn: Một, cưới con/em gái họ, hai, tự thiến... Ngươi có thể tự do tuyển chọn...![]()
.