Meta [Chat Topic] Trà chanh chém gió

Đợt bị chặn, mạng cty xài VNPT nên ko vào được bằng Chrome nhưng vào bằng Brave thì được, éo hiểu vì sao :3cool_angry:
Còn ở nhà thì Viettel nên chả cần chỉnh cái mie gì vẫn vào bình thường.
 
Mình xài viettel, cỡ mấy ngày gần đây đc thả hết rồi, hub, xvi với mấy trang vn đều vô đc ngọt xớt lại rồi
mình viettel, vô xvi, hub vẫn ko đc :(
 
Thiệt sợ mỗi quả title mà phải thế cơ đấy =))
 
Còn cái thẻ PSN và danh hiệu vinh danh nữa chớ =))
 
upload_2020-6-30_23-24-19.png

@Majima Gorō Đại diện box Tin Tức đi thi hoa hậu mà chán vcl =="
 
cái vụ vote ảnh hậu thấy chia 2 topic, vậy có đc mỗi topic vote 1 lần ko, hay là cả 2 topic chỉ được vote 1 lần / nick vậy các bác?
 
2 topic 2 bảng khác nhau mà, được vote 2 vé mỗi bảng.
 
Mỗi topic 2 lần \m/

Kèo này thảm rồi =))
 
Má, cái điệu nhảy gì mà mệt vãi, xem 2-3 clip rồi lần nào cũng rớt phụ tùng tè le. =))
 
À múa Yosakoi đó mà.
 
Không biết hỏi ở đâu nên hỏi tạm ở đây, ai biết lý do tại sao cá 7 màu tự nhiên lăn ra chết không?
Nhà nuôi 1 đàn tầm khoảng 15 con, nhưng mà toàn loại cá bắt dưới mương, cũng nuôi được nửa năm rồi.
Gần đây chừng 1 tháng mẹ tôi đem về thêm 5 con xin của bạn, không biết loại nào nhưng đẹp hơn đám cá đường mương kia, nhưng mà lại xấu hơn đám cá 7 màu cảnh. 4 con đực và 1 con cái.
Bình thường thì nuôi 2 đàn này riêng ở 2 bể. Khá là lười thay nước, tầm khoảng 2-3 tuần mới thay 1 lần, bể không có lọc, không có bèo mà chỉ có rong (cá đường mương nên chẳng đầu tư chi).
Tự dưng hôm qua đẹp trời mẹ tôi hứng chí thay nước rồi dồn chung cả đám vào chung 1 bể. Hôm qua thì không thấy vấn đề gì.
Sáng nay ra xem thì tự nhiên thấy 1 đám nổi lềnh bềnh. :8cool_amazed:
Sau khi vớt hết đám cá chết ra thì còn mỗi 4 con, mà hình như là 4 con trong cái đàn đem về sau.
Đ biết do đâu luôn, cạn lời. :9cool_too_sad:
 
Có khi do Flo trong nước đó bác, nhà mình ông anh nuôi 1 con cá lia thia, mỗi lần thay nước cá, ổng thường hứng nước ra khỏi vòi, để ở trong hủ thuỷ tinh vài ngày để nó bớt mùi flo đi rồi ổng mới thay vào chậu cá. Ổng nuôi con lia thia nay 1 năm rồi chưa chết nữa 8-}
 
Nuôi cá 7 màu hạn chế thay nước, mua cái sỏi lọc nước ấy thả vào nếu cảm thấy nước dơ và đục, nhà nuôi 1 chậu bé giờ chiết ra 4 chậu to oạch rồi đây :3cool_shame:
 
Chỉ thấy lạ là nếu do nước thì phải chết sạch chứ sao lại còn 4 con, mà lại là 4 con trong đợt sau (5 con chết con cái còn 4 con đực). Mặc dù đây là khả năng cao nhất mới chết đồng loại vậy, nhưng nước vẫn để thế không thay mà 4 con kia vẫn sống. Đánh nhau thì chắc là không vì hôm qua có xem kỹ lắm không thấy rượt đuổi nhau gì cả. Bệnh chắc cũng không vì sẽ chết lắt nhắt chứ đ hiểu sao kéo nhau chết trong cùng 1 ngày.
Nhiều rong quá có chết cá không nhỉ (kiểu bị ngộp hoặc không có chỗ bơi), mẹ tôi dồn cả 2 đám rong vào 1 bể mới vcl.
Nuôi chơi cho vui thôi nên không muốn nhân ra nhiều chứ chúng nó cũng nghỉ đẻ lâu rồi, hồi xưa nuôi trong bể to (3 gang) đẻ liên tục mà thay nước cực vl, 1 tuần phải thay 1 lần. Sau 3 tháng lười quá chuyển qua bể 1 gang rưỡi chật quá nên chúng nó nghỉ đẻ luôn. Mà giờ cá cái chết sạch rồi khỏi đẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhiều rong quá thì méo có ô xy cho chúng nó thở đâu nhóa :3cool_embarrassed:
 
Hồi nhỏ nuôi cá, có mấy đợt cá lờ đờ muốn bệnh, người ta bày lấy viên kháng sinh con nhộng, trút bột thuốc vào trong nước.
Mình làm thử thì thấy cá khỏe lên thật, mà đến giờ vẫn không biết là mẹo đó đúng hay sai :))
 
Sài gòn mưa kinh dị
 
Bọn bảy màu rất dễ shock nước, thay nước ko khéo là tụi nó bơi nguẩy, lắc đầu, còn gọi là bệnh túm lắc của bảy màu
Hồi nhỏ nuôi cá, có mấy đợt cá lờ đờ muốn bệnh, người ta bày lấy viên kháng sinh con nhộng, trút bột thuốc vào trong nước.
Mình làm thử thì thấy cá khỏe lên thật, mà đến giờ vẫn không biết là mẹo đó đúng hay sai :))
Cái đó kiểu dã chiến thôi bác, thường là dùng kháng sinh tetracycline, hoặc là xanh methylene
 
Back
Top