Sai lầm rồi Kron ạ .Xét về tính thực tế thì tầm hoạt động của jet là rất rộng lớn và trên mọi loại địa hình .AA thì lại giới hạn bởi địa hình ,vậy Kron nghĩ sao khi đưa AA lên núi cao hàng ngàn cây số dốc thẳng đứng hay mang ra giữa biển khơi chỉ để bắn 1 con jet ,quá khôi hài .Vì hiệu quả không cao ,lại tốn công sức vận chuyển của nó nên người ta mới sinh ra tên lửa phòng không cố định và di động có tầm bắn xa hơn ( sẽ có trong Armored Kill ) để tăng hiệu quả tiêu diệt jet lên .Nhưng nói chung muốn nói gì thì nói để tiêu diệt jet đối phương cách tốt nhất vẫn là trang bị cho ta một chiến đấu cơ tương xứng với đối phương .
VD cho thêm sinh động e sợ bạn chưa thông :
Liên Xô có AK47 và Mỹ có M4A1 để đối chọi lại .Nga có T-90 thì Mỹ lại có M1 Abrams tương xứng để áp chế lại ( hay chơi trò cảm tử quân ôm bom 3 càng thời xưa để chiến đấu với T-90 hay M1 Abrams hả Kron ).Hay Nga có Su-35 thì Mỹ lại có F/A-18E/F Super Hornet .Máy bay thế hệ năm của Mỹ khi xưa là F35 làm Nga phải dè chừng thì này Nga đã có T-50 để cân bằng lực lượng .
Và Kron cho rằng điều tôi nói có vấn đề thì tốt nhất nên suy ngẫm lại nhé .
Vâng nếu cứ khăng khăng bảo game fail thì tôi cũng chịu .Biết làm sao nhỉ dân VN ta đa phần là thế mà ,có bao giờ tự nhận mình là yếu kém và có khuyết điểm đâu ,chỉ giỏi kiếm cớ lung tung đổ lỗi này nọ do hoàn cảnh là không ai bằng thôi
Jet trong BF3 bay trong sky box mỗi bề vài trăm mét, dog fight trong tầm bắn của tank LMG, nên đừng nói là rộng hay hẹp. Vấn đề của tôi ở đây là cần có cách counter jet hoặc ít nhất cũng dọa được nó, chứ không phải chỉ có cách duy nhất là mang jet ra đấu. Đừng nghĩ là tôi đòi con AA PHẢI giết được jet, cậu đang nhầm lẫn rất lớn. IGLA/Stinger của bộ binh không làm gì được chopper, nhưng tôi vẫn cầm theo người vì ít nhất chổng lên trời con heli cũng sợ mà đảo ra chỗ khác, và trong lúc chổng súng lên trời tôi có nguy cơ bị bộ binh khác làm thịt. Jet có gì để sợ? n-o-t-h-i-n-g.
Cái ví dụ của cậu chứng tỏ không thèm đọc post trên của tôi.
Nga có T-90 thì Mỹ lại có M1 Abrams tương xứng để áp chế lại ( hay chơi trò cảm tử quân ôm bom 3 càng thời xưa để chiến đấu với T-90 hay M1 Abrams hả Kron ).
Và Kron cho rằng điều tôi nói có vấn đề thì tốt nhất nên suy ngẫm lại nhé .
Nga có T-90 thì US có engineer cầm RPG, có SOFTLAM/Javs, có mines và có supporter cầm C4 để counter lại. Không hiệu quả như direct counter là M1 hoặc hard counter là Viper chopper/jets, nhưng reliable, và cực kì đáng sợ khi có tầm 1-2 squad cầm RPG đánh trong nội đô. Nhưng nếu US quá nhiều engineer cầm RPG thì lại yếu medic/support, dễ thọt bộ binh vì bên Nga chỉ mất có 2 người cầm tank. Đấy gọi là good game design. Đang nói cái game, cậu cứ lôi viển vông đi đẩu đi đâu.
Post tôi 17k, cậu có tin trong 17k đó số post tôi đóng góp cho cái forum này đè bẹp số 264 pathetic của cậu trẻ không? Đấu lý không lại bắt đầu công kích cá nhân. Sinh 90 chắc cũng bắt đầu đi làm, sao lại phải trẻ nít đến thế trên forum, lol. Còn thread thì thoải mái, đang nhiệt tình vậy mà? Sợ làm loãng thì cứ yên tâm, lúc nào cảm thấy cần rút quân thì cứ đếm số đưa post number cho tôi, tự tay tôi xóa bài hộ cho. Gì chứ forum này chỗ nào tôi chả xóa bài chém người được, đâu cần phải lôi 17k post ra dọa trẻ con
Thế này mà gọi là squad ah? mỗi thằng chạy 1 hướng thì join squad làm gì cho mệt. Ý mình nói squad ở đây là teamwork, có đủ người biết lái heli, jet hay AA chứ squad chợ vỡ thì đấu lại ai được.
Bt vẫn đủ mà. Có người tank, có người AA, có người máy bay (thực ra thường thì chỉ mình tớ, dạo gần đây có thêm 1-2 người thì phải). Có mỗi jet là ko ai chịu cầm

Hơi phiêu tí nhưng nhìn chung đánh tốt, chỉ thọt 2-3 map, nhất là Kharg Island + Operation Firestorm :(
mà có thì cũng ko thể mãi mà ngồi đó chỉ đạo dc ... nhiều lúc nhận dc chỉ thị từ "cấp trên" nhưng tiếc mấy cái kill nên cũng mấy lần lờ đi
Tao đánh bộ binh cũng cẩn thận lắm, lăn lê bò toài như ai. Nhưng nhiều lúc phải chấp nhận hi sinh tí, cầm heli lên lao thẳng vào bên kia làm pháo hoa hoặc LAV ủi lên lấy objective. Vẫn nhớ cái trận đánh rush Scene, bốn ông chui được vào cái phòng, mình vừa bảo 1 thằng canh hộ đằng sau để tìm cách lên đặt Mcom, quay qua quay lại chết nhăn răng vì bị móc lốp trong khi đồng đội đang hí hửng farm frag trên tầng 2. Quả đấy rage đừng hỏi
Game mà, chơi theo objective nhưng mỗi người chơi một kiểu, cần gì chỉ đạo. Chủ yếu là chịu khó nhìn thế trận lúc nào đuối thì chấp nhận lùi ra sau tí support team, nhất là nếu mình có khả năng cầm cơ giới.