- 20/5/05
- 1,304
- 48
Bản tính mình vốn lười biếng, ham chơi...Năm nay học 12 rồi mà vẫn vậy. Thấy người ta cứ lo tìm chỗ luyện thi ào ào trong khi hằng ngày mình vẫn đi ăn chơi đú đởn đều đều...
Mấy lớp học thêm thì đóng tiền xong học 2 bữa rồi biến luôn cả tháng. Khi nào bị nhắc nhở thì vào học tiếp, không nhắc thì lại biến tiếp. Khi đi thi kiểm tra thì môn Toán do vào lớp có nghe giảng bài đâu + cúp học thêm nên hầu như là không biết làm gì cả, các môn khác thì câu nào biết làm thì làm, câu nào không biết thì ai nhắc thì ghi vào, không ai nhắc thì bỏ trắng luôn.
Lòng thì cứ nghĩ lần sau mình sẽ làm tốt hơn, vẫn còn nhiều bài kiểm tra mà lo gì. Nghĩ thì nghĩ vậy tới lúc gần kiểm tra thì lại chay lười học bài, mấy bài Toán không hiểu thì cũng làm biếng đi hỏi bạn. Rốt cuộc là kết quả lại lặp lại như những lần trước.
Vào lớp thì hầu như không chép bài. Mới bị ông thầy Văn tịch thu cuốn tập vì không chép bài đầy đủ, ổng còn dọa sẽ cho Hạnh Kiểm Yếu Kém gì ấy. Mình thì chỉ sợ cái HK thôi, vì mốt lỡ có thi đậu tốt nghiệp thì cái HK mốt đi xin trường học hay xin việc cũng quan trọng. Cuối giờ, mình lên xin lại tập thì ổng không chịu đòi mời phụ huynh, quê mặt rồi mình đi xuống luôn chả thèm năn nỉ van xin nữa. Rồi thằng bạn với mấy nhỏ trong lớp cũng lên nói giúp mình ổng vẫn không chịu trả tập. Chán đi về luôn chả cần cuốn tập đó nữa dù gì trong đó cũng chả có bao nhiêu chữ bât quá thì ghi lại cuốn tập mới...
Nhiều lẫn cũng muốn phấn đầu học giỏi cho nở mày nở mặt chút vì lười biếng học ngu thì cứ bị trêu chọc hoài. Nhưng được vài bữa thì lại giở chứng lười rồi lại tiếp tục điệp khúc như cũ. Cứ như thế này mãi. Chán quá, nghĩ lại cũng thấy lo cho tương lai của mình thật...
Mấy lớp học thêm thì đóng tiền xong học 2 bữa rồi biến luôn cả tháng. Khi nào bị nhắc nhở thì vào học tiếp, không nhắc thì lại biến tiếp. Khi đi thi kiểm tra thì môn Toán do vào lớp có nghe giảng bài đâu + cúp học thêm nên hầu như là không biết làm gì cả, các môn khác thì câu nào biết làm thì làm, câu nào không biết thì ai nhắc thì ghi vào, không ai nhắc thì bỏ trắng luôn.
Lòng thì cứ nghĩ lần sau mình sẽ làm tốt hơn, vẫn còn nhiều bài kiểm tra mà lo gì. Nghĩ thì nghĩ vậy tới lúc gần kiểm tra thì lại chay lười học bài, mấy bài Toán không hiểu thì cũng làm biếng đi hỏi bạn. Rốt cuộc là kết quả lại lặp lại như những lần trước.
Vào lớp thì hầu như không chép bài. Mới bị ông thầy Văn tịch thu cuốn tập vì không chép bài đầy đủ, ổng còn dọa sẽ cho Hạnh Kiểm Yếu Kém gì ấy. Mình thì chỉ sợ cái HK thôi, vì mốt lỡ có thi đậu tốt nghiệp thì cái HK mốt đi xin trường học hay xin việc cũng quan trọng. Cuối giờ, mình lên xin lại tập thì ổng không chịu đòi mời phụ huynh, quê mặt rồi mình đi xuống luôn chả thèm năn nỉ van xin nữa. Rồi thằng bạn với mấy nhỏ trong lớp cũng lên nói giúp mình ổng vẫn không chịu trả tập. Chán đi về luôn chả cần cuốn tập đó nữa dù gì trong đó cũng chả có bao nhiêu chữ bât quá thì ghi lại cuốn tập mới...
Nhiều lẫn cũng muốn phấn đầu học giỏi cho nở mày nở mặt chút vì lười biếng học ngu thì cứ bị trêu chọc hoài. Nhưng được vài bữa thì lại giở chứng lười rồi lại tiếp tục điệp khúc như cũ. Cứ như thế này mãi. Chán quá, nghĩ lại cũng thấy lo cho tương lai của mình thật...





. Được cái là từ hồi đấy không nhát gái nữa 