Hôm qua khá là đen đủi cho các chú bé trẻ, vì trên sân có bộ ba Barkley-Pedro và Batshuayi. 3 ông này đá cá nhân vô cùng, sau thì Barkley còn đỡ, chứ phải đến khi Pedro rời sân thì lối chơi mới mạch lạc và có nhiều pha phối hợp đẹp hơn. Mang tiếng toàn đàn anh trong đội nhưng chả thấy đá đấm hỗ trợ đám đàn em gì cả, nhiều pha gần như chỉ 3 ông này phối hợp với nhau, kệ mấy đứa còn lại. Pulisic trận này khi có Pedro gần như là mất hút vì ông thần này dẫm chân hết, chú bé không có đất diễn luôn, tương tự là CHO bên cánh kia. Sau trận hôm qua thì có thể chắc chắn là Batshuayi sẽ không bao giờ có cơ hội đá chính ở Chelsea, không phải vì tài năng hay phong cách thi đấu mà vì tính cách. Thực sự là xem rất bực mình, đá đúng nghĩa không thèm nhìn đồng đội, đàn em gì cả, nhiều pha rõ ràng là có thể tốt hơn rất nhiều thì bày đặt rê bóng các kiểu rồi dứt điểm vớ vẩn hoặc mất bóng, cộng với khả năng định hướng khung thành và dứt điểm cũng rất tệ, xem chán vô cùng. Chỉ đến khi ghi được cỡ 2 bàn và gần hết giờ thì mới có vẻ chơi đồng đội hơn, cụ thể là pha kiến tạo cho Odoi ghi bàn cuối cùng.
Còn lại thì các chú bé trẻ đá khá tốt. Ghuehi đá bình thường, không có gì nổi trội. Gilmour đá rất tốt, đặc biệt là các đường chuyền ở cự li ngắn, điểm yếu là khả năng tranh chấp kém và chuyền dài chưa ổn, cái này cải thiện nữa thì có thêm phương án dự phòng cho Jor. CHO và James đá khá giữ chân, cảm giác bóng vẫn chưa thực sự tốt (cái này dễ hiểu và thông cảm vì cả 2 vừa chấn thương rất nặng) nhưng được cái là 2 chú bé này tư duy bóng rất ổn và có độ già hơn so với tuổi, càng về cuối trận đá càng tốt. 2 chú bé vào sân thay người là Maatsen và Tino Anjorin đá khá ok. Đặc biệt là chú bé Anjorin, mẫu tiền vệ hiện nay đang thiếu ở đội 1, rất nhanh và khỏe, lối chơi đầy năng lượng.
Alonso đá giống một người đàn anh hơn, chịu khó phối hợp, liên kết chứ không như 3 ông thần kia, cứ như là siêu sao của cả đội, cảm giác đá chả quan tâm khỉ gì đến chiến thuật luôn.