Hôm qua thua đau thật nhưng bình tĩnh lại thì mình thấy tỷ số như này cũng không có gì quá bất ngờ.
Bây giờ Chelsea đã xác định sẽ đi theo phong cách đá kiểm soát, đội hình dâng cao thì chắc chắn sẽ có những trận thua vỡ mặt như này, đơn giản là như Barca, RM hay BM, MC... đều có những trận thua kiểu như này, huống hồ Chelsea vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, định hình lại phong cách và lối đá, cũng như nhân sự chất lượng hiện tại là không ổn. Mình nghĩ là Abra cũng sẽ không để tâm quá nhiều vì 1 trận thua, tiêu biểu như năm ngoái thua 0-4 trước Bournemouth hay 0-6 trước MC thì Sarri cũng không bị sa thải, chỉ rời đi vì những lí do ngoài chuyên môn.
Sau trận thua này thì mới thấy vấn đề không nằm nhiều ở những nhân tố trẻ hay mới gia nhập đội bóng mà chủ yếu đều đến từ các cựu binh, những con người có thể nói là "thế hệ cũ" không phù hợp với triết lý bóng đá mới của Chelsea nữa. Đặc biệt là ở hàng thủ, Azpi đáng buồn đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác khi các điểm mạnh của anh đều đã suy giảm, khả năng phòng ngư, đeo bám, tốc độ (tấn công thì khỏi nói rồi vì đây chưa bao giờ là điểm mạnh của Azpi). Zouma thì mình cũng đã từng nói là không ổn, và rõ là như thế khi mà hiện tại Zouma chỉ đá được bằng cỡ 80% ngày trước, mà ngày trước còn chưa kịp hoàn thiện, cứng cáp. Zouma là người không phù hợp nhất vì ai xem đều sẽ thấy, xoay xở chậm chạp, phán đoán kém, chuyền bóng cũng không xong, những điểm mạnh ngày trước là tốc độ và sức mạnh đều đã ra đi theo cái đầu gối. Azpi với Zouma đều là 2 cầu thủ theo mình nghĩ là chỉ hợp với lối đá phòng ngự, lùi sâu với cự li đội hình gần nhau chứ không phải với lối đá dâng cao chủ động cầm bóng như này.
2 vị trí còn lại hôm qua là Chris và Emerson mình cũng không hài lòng nhưng ít ra về mặt lối chơi thì 2 cầu thủ này vẫn tốt hơn là Azpi và Zouma. Mong chờ sự trở lại của Rudiger.
Pedro cũng là 1 vị trí rất đáng thất vọng, có lẽ giờ chỉ hợp đá ở những trận cầu nhỏ, đối thủ chiếu dưới. Ở 1 cánh mà có cả Pedro lẫn Azpi thì đúng thật là thảm họa.
Barkley không hợp đá cánh, như chấp người ở vị trí này, đây là sai lầ m của Lampard hôm qua khi biểu hiện của Barkley ở giai đoạn tiền mùa giải ở vị trí này đã là không tốt rồi, lẽ ra nếu dùng cả Mount và Barkley thì người đá cánh nên là Mount chứ không phải Barkley.
Một vấn đề nữa là Azpi hoàn toàn không phù hợp làm đội trưởng, tuy nhiên hiện tại chọn 1 người làm đội trưởng cũng rất khó khi mà nhìn không thấy ai có cá tính lẫn trình độ chuyên môn tốt, thâm niên để đảm nhận vai trò này trên sân. Chả bù cho ngày trước nhìn đâu cũng thấy thủ lĩnh :( . Mình nghĩ hiện tại người nên mang băng đội trưởng nhất nên là... Jorginho. Tâm lý cả đội cần được ổn định hơn.
Còn các điểm sáng cũng có như là Jorginho, Kovacic, Kante hay Mason Mount đều đá rất tốt, lối đá cũng khá trơn tru rồi.
Hiện tại không thể bổ sung được nhân sự thì đành phải hài lòng với những gì đang có, nhưng với tình hình nhân sự này thì ngoài vị trí tiền đạo, mình nghĩ nếu điều chỉnh tốt thì vẫn chạy ngon. Hy vọng Lampard sớm có những thay đổi tích cực hơn.
Chốt lại là bây giờ nên học cách làm quen với những thất bại các bác ạ. Về lí trí mà nói thì mình nghĩ mùa này lại vứt đi rồi, top 6 là ok. Còn về tình cảm mà nói thì không hiểu sao vẫn rất lạc quan, giờ lại càng mong đến trận tới sớm hơn

Lần đầu viết bài dài như này, lủng củng và ý kiến cũng rất cá nhân, các bác đừng ném gạch em nhé
