Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
đề nghị anh Lam cho đá kiểu H1 là Mount + Tammy, H2 là Pu + Bat :))
 
giphy.gif
 
JoJo thiệt là dâm đãng quá đi mà, ta thích :9cool_sweet_kiss:
 
Hôm qua chả qua ghi bàn cuối trận nên còn thấy sướng chút. Chứ thật ra cả trận bỏ lỡ quá nhiều cơ hội vì các bố đá ẩu. Xem lúc đầu cáu vcđ
 
Hôm qua chả qua ghi bàn cuối trận nên còn thấy sướng chút. Chứ thật ra cả trận bỏ lỡ quá nhiều cơ hội vì các bố đá ẩu. Xem lúc đầu cáu vcđ
Chắc ông chưa xem trận gặp Valencia, ta coi từ tức đến nản nè, thua là đáng.
Tính ra hôm qua là tiến bộ nhiều rồi đó, nắn nót hơn chút rồi.
Trận lượt về có Kante với Rudiger thì thằng Ajax biết tay ông lần nữa nhé, hôm qua cậy sân nhà đá xấu đá bắt nạt các ông à =))
 
Bỏ lỡ nhiều nhất là ông thần odoi, đá ẩu với hết hơi vãi ra
 
Odoi hqua đá fail vch. Người không phổi mới của Chel có lẽ là Jorginho, 2 mùa đã thi đấu 65 trận rồi. Cũng chẳng chấn thương gì, nói chung là quá ổn định,mùa này lại càng đá càng bay.
 
Odoi hôm qua ta thấy nó đá thế là phát triển đúng tầm đó, 18 tuổi thì ko hy vọng nó đá ổn định được, có trận đá hay thì sẽ có trận đá dở, quan trọng là nó tiếp thu được những gì thôi.
Để mà hy vọng thì nên đợi nó tầm 22-23, khi đó nếu phát triển đúng kế hoạch thì mới hy vọng vào nó nhiều đc.
Hôm qua xem công nhận mấy ông có kinh nghiệm như Kova, Jor, Alonso, Azpil, Will đá chững chạc, ko xử lý có phần cuống như mấy ông trẻ
 
đúng thế, nó mới 18 thôi các bố, còn trẻ hơn cả Mount với Tammy, đừng để cái mặt nó đánh lừa cảm giác =))
nên nhớ đầu mùa chúng ta đã hứa với nhau rằng chờ Mount với Tammy lớn mà, hãy cho CHO 1 cơi hội =))
 
Chuyện quan trọng nói 3 lần :cuteonion37:
Mùa này bản lề, mùa này bản lề, mùa này bản lề :cuteonion37:

Chuyện quan trọng nói 3 lần :cuteonion37:
 
Odoi hôm qua ta thấy nó đá thế là phát triển đúng tầm đó, 18 tuổi thì ko hy vọng nó đá ổn định được, có trận đá hay thì sẽ có trận đá dở, quan trọng là nó tiếp thu được những gì thôi.
Để mà hy vọng thì nên đợi nó tầm 22-23, khi đó nếu phát triển đúng kế hoạch thì mới hy vọng vào nó nhiều đc.
Hôm qua xem công nhận mấy ông có kinh nghiệm như Kova, Jor, Alonso, Azpil, Will đá chững chạc, ko xử lý có phần cuống như mấy ông trẻ
Bác nói chuẩn, mấy tay già dặn kinh nghiệm bên mình là khác biệt để chiến thắng, mấy chú trẻ thì cần trau dồi nhiều. Ajax đa phần toàn trẻ nên đá cậy sức với liều là nhiều.Chelsea ngại đội đá tấn công mà khôn, chứ cậy sức thì không đáng lo lắm.
 
Odoi hôm qua về mặt tư duy là ổn, xử lý tình huống đúng như mình mong đợi, chỉ là kĩ năng còn chưa hoàn thiện nên bị đối phương bắt được, cái này lâu dài có thể đổi

Tammy tối qua đói banh quá, không làm được gì nhiều

Mount ta thấy thiên về 1 tiền vệ chạy sút chứ không ưa cầm banh, đá winger hoặc ss ổn hơn là đá CAM nhô cao như trận này với New hôm bữa, không hiệu quả.
 
tay Anh Quân này chịu khó làm về Chelsea qué :x
 
Hôm qua có buff luck nên thoát được bàn thua do Var còn gì,
Odoi cháu nó còn trẻ cứ để nó quẩy đi
Người mất hút là Will ấy, ko thấy xuất hiện ở điểm nóng nào. Mount với Will chắc cày nhiều quá thể lực xuống rồi, Mount hqua đá tiền vệ chắc chưa quen lắm.
Cho Pu đá chính full 1 trận đi a Lam...
 
It's "sóc trụ" time :2cool_sexy_girl:
'Những đứa trẻ của Lampard' lớn dần, Chelsea đang thực sự 'đáng sợ'
12:11 Thứ năm 24/10/2019
BongDa.com.vn Theo thời gian, tập thể The Blues càng cho thấy sự gắn kết và cải thiện những điểm yếu bộc lộ hồi đầu mùa.

Frank Lampard trở lại Stamford Bridge trên cương vị hoàn toàn mới, đồng thời mang theo biết bao sự kì vọng. Ngay sau khi được bổ nhiệm, "Super Frankie" đã làm các CĐV phấn khích khi hứa hẹn sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Từ khi còn dẫn dắt Derby County, chính huyền thoại người Anh đã dẫn dắt các sao mai tiềm năng vào tới play-off thăng hạng Premier League.

Chelsea khởi đầu tương đối bạc nhược với 2 trận thua trước Manchester United và Liverpool. Mặc dù vậy, fan hâm mộ vẫn không đưa ra bất kì lời chỉ trích nào. Bởi lẽ dù thất trận, CLB Tây London vẫn trình diễn bộ mặt tươi sáng. Đó là lối chơi rực lửa, đầy tốc độ và nền tảng là các nhân tố trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng.

Và chưa đầy 3 tháng, chiến lược gia 41 tuổi đã chèo lái con thuyền Chelsea đi đúng quỹ đạo. Tại Premier League, The Blues vươn lên vị trí thứ tư trên BXH với 17 điểm có được và chỉ kém Manchester City 2 điểm. Ở đấu trường Champions League, Cesar Azpilicueta và các đồng đội vừa có được trận thắng thứ hai liên tiếp trên sân khách.

morris-1204.jpg

Lampard đã không còn chịu áp lực tâm lý quá lớn nữa.
Đích thân Frank Lampard thừa nhận, "những đứa trẻ" của CLB đã bắt đầu trưởng thành và đây chính là Chelsea phiên bản "đáng sợ" mà người ta muốn thấy. Lối chơi ngày càng đa dạng, các cầu thủ cho thấy sự kết dính đáng kinh ngạc và quan trọng hơn đó chính là sự lạnh lùng mà đội chủ sân Stamford Bridge có được.


Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, CLB Tây London mới chỉ để thủng lưới 3 bàn. Thành tích này trái ngược hoàn toàn với câu chuyện hồi đầu mùa giải. Sau hàng loạt màn trình diễn đáng quên, Kurt Zouma và Fikayo Tomori cũng tìm ra được tiếng nói chung. Đó là lí do vì sao hàng công của Ajax Amsterdam và Newcastle United phải "tàng hình".

Và thậm chí ngay cả khi Antonio Rudiger và Andreas Christensen trở lại, chưa chắc bộ đôi này có thể cạnh tranh suất đá chính. Không chỉ cải thiện khâu phòng ngự, "Super Frankie" còn thổi vào các học trò một tinh thần cao độ. Bất kể là thi đấu trên sân hay ngồi trên băng ghế dự bị, những ngôi sao của The Blues đều phải sẵn sàng hướng tới mục đích duy nhất là chiến thắng.

Trong 2 trận đấu gần đây, Chelsea giành trọn 3 điểm nhờ vào tài thao lược và đọc trận đấu ấn tượng của Frank Lampard. Trước Newcastle United, ông tung Christian Pulisic vào sân và ngôi sao người Mỹ góp phần tạo nên bàn thắng duy nhất của Marcos Alonso. Nhìn thấy sự bế tắc trước Ajax Amsterdam, ông ngay lập tức tung Michy Batshuayi vào sân thay Tammy Abraham.

pulisic34-1204.jpg

Chelsea chơi ngày càng gắn kết.
Điều gì đến cũng phải đến, Pulisic (vào sân thay người) tung ra đường căng ngang dọn cỗ để "Batman" đệm bóng tung lưới Andre Onana. Còn với Abraham, thay vì bất mãn hay tỏ thái độ khi bị thay ra, số 9 của The Blues liền chạy đến ôm chầm Batshuayi khi trận đấu khép lại. Hình ảnh này đã làm các CĐV cảm thấy càng ấm lòng hơn.

Một tập thể nhiều sao chưa chắc đã mạnh, nhưng đoàn kết thì có. Frank Lampard đã rất may mắn khi nắm trong tay đội bóng có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Mason Mount, Christian Pulisic, Tammy Abraham thỏa sức tung hoành phía trên. Trong khi đó ở hậu phương, Cesar Azpilicueta và Jorginho vẫn chứng minh được bản lĩnh của mình.

Chelsea đang thực sự đáng gờm và trải qua 6 trận thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Từ chỗ bị mang ra so sánh với Ole Gunnar Solskjaer, Lampard đã tự giải thoát cho mình nhờ vào sự kiên định và tài dụng nhân ấn tượng.
 
Qua chú Tomori mới vào cũng tý bóp ngay đầu trận, sau càng đá lại càng ngon
Zouma trước khi ghi bàn cũng làm quả, chân cẳng lóng ngóng cứ ham rê bóng các thứ làm gì không biết
 
phong độ của Chelsea - Lampard, rồi cách truyền thông/NHM tung hê hiện giờ giống lúc Solsa mới về MU nhỉ :3cool_shame:
 
phong độ của Chelsea - Lampard, rồi cách truyền thông/NHM tung hê hiện giờ giống lúc Solsa mới về MU nhỉ :3cool_shame:
MU lúc đó sao có chiều sâu bằng Chel mình bh. Vs lại Mu là con bệnh lâu năm, thay Solsa cũng chỉ kiểu như uống thuốc cũ mãi k tiến triển, đổi thử thuốc mới thì thấy có tiến triển 1 tí nhưng sau lại tệ hơn trước.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top