Đá bị ngợp, thủng liên tục nên khó đá. Mấy phút cuối hơn người nhưng mà Ajax nó vẫn cứng, vẫn dám đột phá cá nhân tấn công lại bên mình nên cũng rén, ngoài ra vì áp lực thời gian nên luống cuống phối hợp linh tinh với sút bậy nhiều thành ra không thắng ngược được. Thêm nữa là tuyến 2 không có cầu thủ sút xa tốt, nhiều pha trống trải vẫn phải cố chuyền vào nên khá lãng phí.
Hàng thủ lỗi một phần, 2 cánh Azpi và Alonso đá kém quá, đặc biệt Alonso có bóng bị áp sát là tạch, lượt đi chỉ có Ziyech còn đỡ, lượt về nó cho thêm Neres đá cùng cánh Alonso, cân không nổi nên đa phần bàn thua xuất phát từ cánh này, ngoài ra thì Ziyech nó cũng có một ngày vừa hay vừa may (chú bé này xem cách đá với thái độ khi ăn mừng trông ngứa mắt vãi, như siêu sao).
Đá với những đội như này phải có những mẫu cầu thủ có sức khỏe, càn lướt tốt mới ok, toàn thư sinh nên rất khó đá. Tammy phải cải thiện nhiều, đặc biệt là sức trụ, không phải riêng trận này mà rất nhiều lớn chú bé không sút nổi những pha tử tế vì bị tì hay chích nhẹ là trụ yếu, sút nhẹ và kém chính xác đi luôn, ngoài ra thì trụ yếu cũng không làm tường được, kết nối với tuyến dưới yếu đi.