Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
Uhm, xem bảng xếp hạng thấy đội nào cũng thủng lưới nhiều, ngay cả hàng thủ của Liv được đánh giá hoàn hảo mà cũng thủng 11 quả, nhà mình thủng 19 quả thì cũng ko quá tệ.
Ta nghĩ giờ đang là mùa tấn công nên đội nào thủng lưới nhiều nó là chuyện dĩ nhiên.
Mà nhà Mu cứ y rằng Mu đá ngu là nó lôi Chels ra so sánh =))
Hàng thủ của Liv chưa hoàn hảo lắm vs vị trí đá cặp vs Văn Đại, trận thì Matip, trận thì Lovren k thì Joe Gomez. Nch là đá cạnh Văn Đại thì bọn nó luôn hoàn thành tốt và đc nâng tầm nhưng bảo là hoàn hảo như cái cách mà Terry- Carvalho, Vidic- Ferdinand hay nhiều cặp huyền thoại khác thì chưa đâu.
 
Uhm, xem bảng xếp hạng thấy đội nào cũng thủng lưới nhiều, ngay cả hàng thủ của Liv được đánh giá hoàn hảo mà cũng thủng 11 quả, nhà mình thủng 19 quả thì cũng ko quá tệ.
Ta nghĩ giờ đang là mùa tấn công nên đội nào thủng lưới nhiều nó là chuyện dĩ nhiên.
Mà nhà Mu cứ y rằng Mu đá ngu là nó lôi Chels ra so sánh =))

vì chỉ thắng được mỗi Chè nên lôi Chè ra so sánh :v
 
Uhm, xem bảng xếp hạng thấy đội nào cũng thủng lưới nhiều, ngay cả hàng thủ của Liv được đánh giá hoàn hảo mà cũng thủng 11 quả, nhà mình thủng 19 quả thì cũng ko quá tệ.
Ta nghĩ giờ đang là mùa tấn công nên đội nào thủng lưới nhiều nó là chuyện dĩ nhiên.
Mà nhà Mu cứ y rằng Mu đá ngu là nó lôi Chels ra so sánh =))
tuyến giữa chè mạnh, dày hơn Mu mà cũng so sánh được. Lại còn có thằng nào nó đi so matic bảo đá giống carrick =))
Mấy thằng ru rú 1 đội, chả bao giờ xem các đội khác đá đầu óc mụ mị
 
Ông này vào nhà người ta mà toxic vcl
 
ta thì phục chè ở chỗ, đang xu hướng khan hiếm tiền đạo mà trồng đc Tâm abraham quá là ngon, nhớ lại chuyện mỏ hay ku ngon hơn chết cười, cuối cùng cả 2 cuốn gói khỏi nước anh =))
 
chú Tam mao vẫn chưa hay đâu, tì đè trụ kém lắm, cá này thì rõ ràng là do no kinh nghiệm chứ đến mấy ông nhỏ con cỡ Sterling còn ko để bị đè sml dễ như vậy
 
chú Tam mao vẫn chưa hay đâu, tì đè trụ kém lắm, cá này thì rõ ràng là do no kinh nghiệm chứ đến mấy ông nhỏ con cỡ Sterling còn ko để bị đè sml dễ như vậy
So vậy sai rồi, Abraham đá trung phong quay mặt khung thành, toàn phải giơ lưng ra cho các con bò mộng nó đè. Sterling đá cánh cắt vào, có bao h nó phải đứng đực 1 chỗ mà che bóng đâu, dc chạy tất nhiên là phải khó bị đè hơn rồi
 
So vậy sai rồi, Abraham đá trung phong quay mặt khung thành, toàn phải giơ lưng ra cho các con bò mộng nó đè. Sterling đá cánh cắt vào, có bao h nó phải đứng đực 1 chỗ mà che bóng đâu, dc chạy tất nhiên là phải khó bị đè hơn rồi

à ừ, phải so với Aguero trận đó mới đúng, và Augero nó vẫn đè được hai ông trâu đen =))
 
Aguero trụ tốt từ đời nào rồi, Abraham lèo khoèo lắm, còn phải train nhiều. Nhưng nói chung là khá hài lòng với chú bé này rồi, so với công chúa thì rõ là hơn ở nhiều mặt (Morata hơn mỗi khoản tốc độ với chạy chỗ).
Tối nay là trận quyết định, cố lên nào
 
Chúc mừng Kovacic có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ))) hẳn xút xa cho chất )))
 
Bên phía Zouma với Azpi đá đau tim quá, hỗ trợ tấn công kém đã đành, bọc lót cũng tệ luôn. Chưa kể thêm hlv Kepa ngáo mấy phát nữa
Valencia nó bắt bài bên mình tốt, nhưng mà nhược điểm là k bắt được tuyến giữa là ở dưới toang hoác luôn, tiếc là bên mình tận dụng với xử lý khâu cuối kém quá. Willian với Pulisic đá không kết nối được với nhau, Pulisic mấy phút cuối mới nổi lên được, hy vọng hiệp 2 giữ phong độ
Tý thì Kovacic được cú đúp, trận này Cillesen bắt lên đồng quá
 
đệch, tưởng ăn 2-1 rồi

Edit: Hay lắm Var
 
Kepa trận này lỗi nhiều quá
 
chời đậu, thót cmn tim.
 
trái banh đó hơi nhanh, chậc
 
Vãi Kepaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
:)))))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top