Thủ môn dự bị của PSG, Marcin Bułka nói về một số đồng đội cũ ở Chelsea:
Về N'Golo Kancute:
"Anh ấy rất khiêm tốn, chẳng bao giờ khoe mẽ gì cả. Kante chỉ lái một chiếc Mini Cooper, dùng điện thoại Samsung đời cũ vỡ màn. Ai cũng bảo mua cái mới đi thì anh ấy nói: "Cái này vẫn còn dùng được, sao phải thay mới?"
Về John Terry:
"Có một lần cả đội đang thi đánh đầu, và tôi không thể bắt bóng trong vạch 5m50 và ai đó đã ghi được bàn. Terry giận tôi lắm, có thể bóp chết tôi lúc đó. Một lúc sau ở phòng thay đồ, anh ấy lại bình tĩnh giải thích mọi thứ, lại hoà bình."
Về Eden Hazard:
"Anh ta thích hamburger và pizza. Lúc nào tôi cũng thấy anh ta ở hàng pizza. Thời ở Chelsea, cân nặng không phải vấn đề, nhưng giờ thì anh ta phải bắt đầu lo việc quá cân.
Về Alvaro Morata:
"Rõ ràng anh ấy có một quãng thời gian khó khăn ở Chelsea. Khá dễ bị lung lay bởi netizen, có thể thấy ngay cả trong buổi tập. Anh ta sút rất hiền, như bị tâm lý nặng. Có lúc anh ta lại như muốn giết thủ môn khi sút."
Về Cesc Fabregas:
"Một lần nọ anh ấy nói với một thủ môn: Cậu mà đỡ được pen của tôi, mai tôi cho cậu 1 trong 2 con xe. Rồi anh ta sút thành công. Xong anh ấy bet tương tự với Willy Caballero: bắt pen của em thành công thì anh được một con Range Rover”. Willy đỡ được pen, và ngay hôm sau một con Range Rover xuât hiện ở bãi đỗ xe. Tuy nhiên nó lại từ đời 90, cửa sổ vỡ hết, cửa xe thì rời ra, gương trước thì bay màu. Cesc nói với Willy: đấy, Range Rover của anh đấy."
Về Petr Cech:
"Các HLV ở Chelsea nói với tôi rằng anh ấy thường... làm toán trước trận, để tăng sự tập trung."
Về Diego Costa:
"Một buổi tập nọ, Nathaniel Chalobah bị đau sau một pha tắc bóng. Diego tưởng anh ta diễn và nói một thôi một hồi tiếng Tây Ban Nha. Một lúc sau thấy Nathaniel không đứng dậy, Diego tụt quần Nathaniel rồi ngồi lên mặt anh ta và chạy đi..."