Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu đã không xài Jorginho thì chi bằng đập ít tiền + Jorginho đổi lấy anh Rô, với trình đàm phán làm ăn của chị đại nhà ta có khi còn được đổi ngang :cuteonion37: Nếu chơi lớn nữa thì gạ anh Si về luôn làm cặp siêu cấp Si Rô, thấy bảo anh Si đang chán Barca với lại cũng không muốn lén lút hẹn hò nữa, muốn trước khi nghỉ hưu công khai tình yêu với người tình lâu năm Rô 7 :cuteonion37:
 
Chắc do chú bé ăn đòn nhiều, với lại Barkley cũng tệ, liên kết kém, hôm qua xem mình cũng cảm giác Gilmour đá không ổn lắm, mà chỉ số thì chú này lại chuyền thành công nhiều nhất, có lẽ do Mount hôm qua đá quá tốt, nhất là trước khi Jorginho vào sân.
Thêm nữa là Gilmour chắc cũng bị đặt nhiều kì vọng hơn sau 2 màn tỏa sáng trước dịch nên mới bị nhiều người chỉ trích (xem lại thì có cả mình:2cool_burn_joss_sti)
Thì rõ ràng Gilmour với Mount 2 thằng cu đảm nhiệm tốt vụ thu hồi kéo bóng lẫn kiến thiết mà.
Cá nhân mình thấy Jor thủ dở, mịa mới vào 10' ăn mấy quả đau tim vl, xem lại thì vị trí của James bị nó đục liên tục, mà vị trí này trước đó Gilmour bọc lót cho James khá nhiều, nhưng Jor thì ko.
Post clip đây, nếu để ý thì Gilmour nó đá chếch hẳn bên phải cánh James (James hôm qua đá cũng dở bỏ mẹ), bàn thua đầu hôm qua lẽ ra thằng số 8 đầu lính Mĩ phải bọc lót vào vị trí Gilmour để lại ở khu giữa sân thì nó lại bỏ vị trí.

 
Tính ra quả zouma hơi cục nhưng cứu một bàn thua trông thấy đó chứ.Còn gilmour thì mới 19,Ri giêm mới 20,phải để tụi nó train từ từ chứ
 
Dave hôm qua cỡ phút 80 bắt đầu lộ dấu thở dốc rồi, còn phút 94 ta nhớ sau khi dội cột dọc tới chân con đũy Cheek phá trái banh hời hợt vãi ra, chuyền ngay cho thằng Van Ăn Hết xưa của nhà ta, hên là đéo vô, mẹ ta vừa coi vừa làm mà làm rớt ống nghiệm luôn.

Con hàng Barkley đúng là hơi rời rạt, cho nó vô chờ buff luck thì may ra.

Cháu Dú Má hôm qua đỡ feed, còn cháu Chris còn non quá. Ai đó coi coi quăng 80 chai cho Laporte Xì Tin nó chịu không?
 
MC thì múc Stones thì may ra bên ấy nhả chứ mong sao được Laporte :D
 
Dave hôm qua cỡ phút 80 bắt đầu lộ dấu thở dốc rồi, còn phút 94 ta nhớ sau khi dội cột dọc tới chân con đũy Cheek phá trái banh hời hợt vãi ra, chuyền ngay cho thằng Van Ăn Hết xưa của nhà ta, hên là đéo vô, mẹ ta vừa coi vừa làm mà làm rớt ống nghiệm luôn.

Con hàng Barkley đúng là hơi rời rạt, cho nó vô chờ buff luck thì may ra.

Cháu Dú Má hôm qua đỡ feed, còn cháu Chris còn non quá. Ai đó coi coi quăng 80 chai cho Laporte Xì Tin nó chịu không?
Thằng thiếu gia nó có thiếu tiền đâu, chưa kể nhà ta còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó nữa :cuteonion36:
 
đại gia MC chờ cầu thủ nó già thì nhả chứ tự nhiên nó bán trụ cột làm gì =))
 
Khả năng mua lại Rice là cao, có điều chưa thấy chú này đá CB bao giờ, mà mình thấy Rice cũng hợp lí, vì nó đa năng, Lampard chỉ cần thấy đa năng là thích rồi.
Mang đầu bò ra đổi Rice các thêm tí tiên là ok, lão Moyes đang máu đầu bò đấy.
 
Đội nhà đá mà éo biết thông tin gì hết /:)/:). Lại những trận cầu đau tim nữa :::^^:::
 
Ta tưởng nó không được đá C1 thì cầu thủ của nó sẽ vác trym bỏ chạy qua nhà ta chứ, má nó ta mê con hàng Laporte từ hồi nó còn đá cho Bilbao lận :9cool_pudency:
 
Không phải thằng nào cũng mê đá C1, mà nếu có mê đá C1 thì bọn nó cũng ưu tiên chạy qua mấy đội có khả năng ẵm cúp hơn :2onion2:
 
Ta tưởng nó không được đá C1 thì cầu thủ của nó sẽ vác trym bỏ chạy qua nhà ta chứ, má nó ta mê con hàng Laporte từ hồi nó còn đá cho Bilbao lận :9cool_pudency:
Ham trai đẹp nè chớ Bilbao Laporte ai rảnh mà coi :5cool_big_smile:
 
Không phải thằng nào cũng mê đá C1, mà nếu có mê đá C1 thì bọn nó cũng ưu tiên chạy qua mấy đội có khả năng ẵm cúp hơn :2onion2:
Phải có niềm tin chứ bạn hiền, năm xưa chiến đấu không khoan nhượng mới có cúp đó chứ :1cool_byebye:
 
Lần đầu nhìn thấy cầu thủ đá được 4 vị trí, công nhận bóng đá thay đổi nhanh thật, trước đây ông nào đá được 2 vị trí đã là giỏi lắm rồi.

106727165_567612810811646_5345450380351028616_n.jpg


Với Kai + Mount thì coi như tái hiện lại cặp đôi Lampard - Ballack version 2, có điều cặp này cải tiến hiện đại hơn.
 
Nhanh nhẹn, tốc độ hơn nhưng không chắc chắn bằng :D
Xem Mount nó đá càng ngày xử lí càng nhanh hơn đầu mùa, trận vừa rồi có mấy pha xem thích thật. Khả năng chuyền xuyên tuyến cũng tốt, nhiều quả không nghĩ là Mount chuyền. Sau dịch có vẻ chú bé lối đá cũng trưởng thành hơn.
 
Cái chỉ số xG với xA khó hiểu thật :v
 
Lần đầu nhìn thấy cầu thủ đá được 4 vị trí, công nhận bóng đá thay đổi nhanh thật, trước đây ông nào đá được 2 vị trí đã là giỏi lắm rồi.

106727165_567612810811646_5345450380351028616_n.jpg


Với Kai + Mount thì coi như tái hiện lại cặp đôi Lampard - Ballack version 2, có điều cặp này cải tiến hiện đại hơn.
Thanh niên này stat thế này thì đá đc cả SS, thuận chân trái thì chơi đc cả LW. Nếu phát triển như kỳ vọng thì chắc là chơi đc tất cả các vị trí từ 2/3 sân ở trên,
 
Thanh niên này stat thế này thì đá đc cả SS, thuận chân trái thì chơi đc cả LW. Nếu phát triển như kỳ vọng thì chắc là chơi đc tất cả các vị trí từ 2/3 sân ở trên,
Mình chỉ cần nó phát triển khả năng phòng ngự thôi, vì nó yếu phòng ngự.
Với lại ở Chels thì nhân sự dồi dào, mình nghĩ Lampard ko cho Kai đá nhiều vị trí đâu, khả năng cao là đóng đinh Kai ở vị trí số 8 thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top