Chelsea FC 2022/2023 - Triều đại mới màu xanh!

  • Thread starter Thread starter HaQuyenn
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai sẽ là Huấn luyện viên tiếp theo của Chelsea?


  • Total voters
    25
Thua nhục vkl
 
Thua 1 trận đúng kiểu Typical Chelsea, công còn đang loay hoay thì thủ gãy mẹ trc r. Rất nhiều trận điển hình như thua Brentford, Westbrom, Sheffield hay Bourmouth toàn thua 4-5 bàn :))
 
sáng sớm mở mắt ra thấy tỉ sổ tỉnh hẳn luôn mn ạ. Tuyệt vời.
 
May quá tắt từ lúc 3-0 để ko phải thấy cái thẻ đỏ của K26
Douma đéo tin đc đây là cùng 1 đội với tuần trước gặp Tot.
 
Chỉ sau 3 trận nhưng đã không còn hy vọng gì vào một cuộc đua đường trường ở mùa giải năm nay. Mong trụ trong top 4 thôi là tốt rồi.
Có lẽ phải kết thúc kì chuyển nhượng mới ổn định lại được tình hình. Năm nay hy vọng xây lại hàng thủ để còn đá cúp chứ hàng công thì khó trông mong gì được.
Rất buồn là vẫn chưa thể đuổi kịp Liverpool và Man City tại mặt trận quốc nội.

Tiền vệ tưởng là tuyến an tâm nhất nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Jor-Kante-Kov. Trận này một mình Jor không thể đá nổi, Gallagher rõ ràng không phù hợp với hệ thống. Rồi còn phong độ đáng buồn của 3 cá nhân ưu tú nhất hàng công nữa. Vấn đề quan trọng nhất là Mendy, thái độ thi đấu không thể chấp nhận được, sai lầm liên tiếp do khả năng dùng chân năm này qua năm khác tái diễn quá nhiều lần mà bản thân không chịu thay đổi, sau khi thua còn vùng vằng như thể không phải lỗi của mình. Thay luôn cho đỡ bực chứ cá nhân mình không còn niềm tin vào chú này nữa.
 
Còn một điều nữa, mình nghĩ trận này sẽ thắng nhẹ. Thực tế cho thấy trước khi thua nhảm dù bỏ lỡ nhiều cơ hội mình vẫn tin là dù hơi khó nhưng nhà ta sẽ thắng. Leeds chỉ đá rát chứ sức sát thương không cao. Nhưng quả biếu bàn cho đội bạn đã phá hỏng tất cả.
Sau trận thì theo thống kê, nhà ta chạy thua đối thủ 10km, trong khi cũng là đối đầu với Leeds ở những mùa trước, có trận nhà ta còn chạy nhiều hơn, mà đấy là Leeds của Bielsa chứ không phải của Jesse Marsch. Nghe rất là MU. Chứng tỏ tinh thần cũng kém rất nhiều chứ không đơn giản.
 
mùa này đổi chủ, mất người nhiều nên lại bản lề tiếp, cho thầy Tú 2-3 mùa lắp ghép đội hình thôi.
cần thay máu nhiều, nghĩ tuyến giữa còn 3 thánh còn dùng được ko cần mua thêm ai ngờ toang thế, ko kịp trở tay...
 
đm xem MC nó đá kinh vcl, đéo có chuyện rườm rà như nhà mình, xem sướng mà nghĩ lại lúc nãy thì càng cay
 
Hang này sâu quá, ai đó cho xin 500 đồng ánh sáng với !choo
 
thằng mendy xài chân ngu ko vấn đề,vì bộ kỹ năng thủ môn còn lại của nó như phản xạ,ra vào,bắt bóng đều tốt,không như ông Gea chơi chân kém còn chôn chân trong gôn,lại hay để trứng.Không biết phải lão Tú cứ khích bác làm nó phải cố gắng thể hiện "ta đây cũng chơi chân được nè" mà mấy bận rồi feed cái chơi chân ngu học,trong khi có thể sút thí lên,bất quá team về cover bọc lót
 
thằng mendy xài chân ngu ko vấn đề,vì bộ kỹ năng thủ môn còn lại của nó như phản xạ,ra vào,bắt bóng đều tốt,không như ông Gea chơi chân kém còn chôn chân trong gôn,lại hay để trứng.Không biết phải lão Tú cứ khích bác làm nó phải cố gắng thể hiện "ta đây cũng chơi chân được nè" mà mấy bận rồi feed cái chơi chân ngu học,trong khi có thể sút thí lên,bất quá team về cover bọc lót

Chết bao quả vì đôi chân của nó rồi mà k phải vấn đề, trong khi đòi phát triển bóng từ dưới :))
 
TĐ ko biết sút
TM ko có chân =))
 
Chết bao quả vì đôi chân của nó rồi mà k phải vấn đề, trong khi đòi phát triển bóng từ dưới :))
đó là do nó tự "thể hiện ngu" rồi chết đó chứ.Chè có trùm chuyền ngang Jorg,hội hậu vệ di chuyển cự li tốt nên chưa bao giờ thằng Mendy phải lo vấn đề triển khai bóng tuyến dưới cả,nhưng bàn thua lộ rõ nó xài chân ngu không có bàn nào là đối phương ập nhanh tới mức mất bóng mà toàn là nó tự xử lý ngu rồi chết.Có nghĩa nó vẫn có lựa chọn pass nhanh lên cho đám trung vệ và tiền vệ,vì cự ly đội hình sân nhà của Chel rất tốt,nhưng éo,để bố mày thể hiện cho khán giả thấy bố mày tiến bộ kỹ thuật chơi chân trên sân tập thế nào=)).Nó khác với kiểu Mu là hậu vệ chuyền gôn xong đứng ngó thằng gôn bị press,cuối cùng chết cả lũ.Cay ở chỗ thằng Mendy hoàn toàn có thể làm an toàn hơn,nhưng cứ thích chứng mình cái ngu ra cho ngta biết.

Cái bệnh này y như thằng Dollaruma,chơi chân ngu,có nhiều lựa chọn hơn vì hậu vệ của Phở sẵn sàng gánh vác phần triển khai bóng,nhưng mà bố mày thích múa để chứng tỏ bố mày ko ngu,và cuối cùng lòi ra người ta nói bố m ngu là đúng=))
 
Nhìn chung thầy Tú phụ thuộc vào Kankute quá.
Mùa thầy mới về, Kankute hóa chaos, thầy dizz chết hàng da, thầy cho Pep ăn bồ hòn, thầy ôm C1.
Tới mùa thứ 2, Kankute chấn thương, phong độ sản xuất chảy, thầy loay hoay xém out top 4.
Tới mùa này, hai trận đầu Kankute đá ổn, bộ mặt đội bóng khá khẩm, tới trận hôm qua, Kankute lại chấn thương, thầy lại loay hoay.
 
nhanh trí ký trước HĐ với Pochet trước khi MU xẩu mất !kojima
 
Nhìn chung thầy ole phụ thuộc vào bruno quá.
Mùa thầy mới về, bruno hóa chaos, thầy dizz chết psg, thầy cho Pep ăn bồ hòn, thầy ôm top2.
Tới mùa thứ 3. Hắc bạch chấn thương, bruno phong độ sản xuất chảy, thầy loay hoay out top 4.
Tới mùa này, thay hlv hai trận đầu bruno đá éo ổn, bộ mặt đội bóng xây khẩm, tới trận hôm qua.....,
fix cho trận mờ
 
Nhìn chung thầy Tú phụ thuộc vào Kankute quá.
Mùa thầy mới về, Kankute hóa chaos, thầy dizz chết hàng da, thầy cho Pep ăn bồ hòn, thầy ôm C1.
Tới mùa thứ 2, Kankute chấn thương, phong độ sản xuất chảy, thầy loay hoay xém out top 4.
Tới mùa này, hai trận đầu Kankute đá ổn, bộ mặt đội bóng khá khẩm, tới trận hôm qua, Kankute lại chấn thương, thầy lại loay hoay.
nói chung thầy cần 1 thằng Cm roam lùa vịt hoặc Cdm đấm đá cơ bắp thực sự.Chứ kiểu Cdm kiến thiết lùi sâu như Jorg éo ăn thua r
 
đó là do nó tự "thể hiện ngu" rồi chết đó chứ.Chè có trùm chuyền ngang Jorg,hội hậu vệ di chuyển cự li tốt nên chưa bao giờ thằng Mendy phải lo vấn đề triển khai bóng tuyến dưới cả,nhưng bàn thua lộ rõ nó xài chân ngu không có bàn nào là đối phương ập nhanh tới mức mất bóng mà toàn là nó tự xử lý ngu rồi chết.Có nghĩa nó vẫn có lựa chọn pass nhanh lên cho đám trung vệ và tiền vệ,vì cự ly đội hình sân nhà của Chel rất tốt,nhưng éo,để bố mày thể hiện cho khán giả thấy bố mày tiến bộ kỹ thuật chơi chân trên sân tập thế nào=)).Nó khác với kiểu Mu là hậu vệ chuyền gôn xong đứng ngó thằng gôn bị press,cuối cùng chết cả lũ.Cay ở chỗ thằng Mendy hoàn toàn có thể làm an toàn hơn,nhưng cứ thích chứng mình cái ngu ra cho ngta biết.

Cái bệnh này y như thằng Dollaruma,chơi chân ngu,có nhiều lựa chọn hơn vì hậu vệ của Phở sẵn sàng gánh vác phần triển khai bóng,nhưng mà bố mày thích múa để chứng tỏ bố mày ko ngu,và cuối cùng lòi ra người ta nói bố m ngu là đúng=))

đấy là do bọn Leeds áp sát ko quá rát nên ko lòi ra cái ngu, chứ cỡ Cò đỏ với MC nó ập vào thì thách cụ tổ Mendy cũng ko dám trêu ngươi đối thủ như thế, tưởng trêu một lần là xong à

mà thầy Tú chè cứ dùng mãi mấy con hàng thể hiện phong độ kém cỏi Mendy, Kai mà ko cho đứa khác thể hiện là thấy có mùi rồi, lại còn dí cháu Cheek đá WB khi nó bị điểm yếu là rườm rà và bứt tốc kém, vị trí của nó thì Pu hay Zi ếch đều đá ổn hơn
 
Back
Top