- 12/12/08
- 16,860
- 20,864
cái thằng viết bài này đúng với cái tên của nó đấy,ko có abra là ko có mou,ko có thế hệ vàng Drogba Lampard,ko có epl,ko c1,thậm chí fan chel chắc còn đang nhảy qua hâm mộ pháo,hâm mộ xã đần,hoàng gia hay đội bóng nào đấy.Chel sẽ là đội tranh vé đi C2,C1 chỉ để có thêm tiền bản quyền chứ ko phải mơ vô địch,có khi còn lọt xuống giữa bxh.Rất quý công sức của boss Todd và tôn trọng ông tới hiện tại nhưng ko có Abram thì boss Todd đang mua đội nào đấy chứ éo phải Chel đâu.
Thế nào là kìm hãm,là làm bóng đá bài bản?Năm Chel vô địch C1,hình mẫu cho mượn và kinh doanh của Chel lúc đấy xem như đỉnh cao và được ca tụng tới trời,1 năm sau đấy bị bọn Anh lợn cướp phải rebuild từ đầu thì auto thành mất phương hướng?Liv chơi money ball từ lúc chủ mẽo mua năm 2010,tới lúc ăn cup C1 là 9 năm và đó là bóng đá bài bản đỉnh cao?Chel mới ăn C1 năm 2021,trắng tay 2 năm và đổi chủ do chính trị 1 lần và auto làm bóng đá thua kém Liv?1 so sánh nưa là trong thập kỷ 2010-2020,Major cup của Chel là 3 Epl,2C2,1 C1 trong khi Liv chỉ có 1 Epl,1 C1.Làm bóng đá đỉnh cao bài bản mà ăn db ăn đặc sản như vậy thì thôi thà ăn xổi đếm cup còn có lý hơn.
Fan bóng đá có 1 cái tật rất khôn là mất trí nhớ,có 1 kỹ năng rất hay là tẩy trắng.
hẹ hẹ
mấy thằng trên FB đang ra sức phủ nhận cách làm việc của Abra đó

cho mềnh mượn comment này chửi bọn nó nhé



