Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





Trận Brenford mình xem đá đã thấy lủng củng trong việc tổ chức phòng ngự cuối trận. Ngoài lý do chuyên môn thì cũng có thể do cả vấn đề thể lực nữa. Mấy trận rồi thầy Enzo rất bảo thủ khi ít thay người và sử dụng nguyên một đội hình đá đi đá lại.Giờ lộ rõ điểm yếu đội hình ngay. Mấy trận gần đây gần như chỉ toàn những cái tên này đá chính, hệ quả là nhìn đuối hẳn, tranh chấp thua nhiều hơn trước. Dự bị thì vừa thiếu lượng vừa thiếu chất. Nkunku vào sân không thể hiện được gì, Felix thậm chí không được đá. Mình nghĩ Felix nên có cơ hội thể hiện, nhất là khi Palmer và cả Sancho đều đang có dấu hiệu xuống phong độ.
Cặp Caicedo và Enzo còn không có người thay, nên giai đoạn này chỉ mong 2 chú bé không gặp vấn đề gì.
Một vấn đề nữa là đối thủ đang dần bắt được bài. Năm nay lối đá quay xung quanh Palmer còn rõ hơn năm ngoái và đối thủ chỉ cần vây bắt Palmer là đã giảm thiểu được rất nhiều mối nguy. Lại thêm bài cho cầu thủ đá loạn vị trí lên ở bên phía Gusto-Neto và Enzo. Bên cánh này vừa công cùn vừa thủ kém luôn. Mấu chốt là Gusto nó không chơi như Cucu được, mà để nó hỗ trợ tấn công nhiều hơn thì ở dưới phải có người lót cho nó. Tosin tốc độ chậm, lại là kiểu đá thòng nên không hỗ trợ được như Fofana. Ở trên toàn Neto solo và Enzo dù chơi rất nỗ lực nhưng không thể có tốc độ để trám vào vị trí đá cánh lúc cần được.
Nói chung hôm nay mất điểm là xứng đáng, nhưng tiếc là bị thua chứ không phải là một trận hòa. Chính thức rơi xuống mặt đất. Khả năng sau trận này xuống vị trí thứ 3. Dù sao thì trong cuộc đua top 4, hôm nay chưa phải là thảm họa.
