Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Mandueke tat bong Dong dong danh dau :)) oh wait chien thuat nay hoi la
 
Nay chơi spam tạt cánh đánh đầu với Brentford luôn, và cuối cùng thì cũng thành công. Cucu trận này đá tốt cả ở khâu thủ lẫn công :D
Cũng phải khen quả tạt chất lượng từ Madueke.
 
Trận này tốc độ nhanh kinh khủng, xem hay quá, may có Cucu chứ trận này khó đá vl
 
Trận này Maresca lại đổi bài, Enzo với Palmer hoán đổi vị trí và Cucu được đá rộng hơn, có phần giống với thời cuối Pochettino hơn. Hiệu quả thấy rõ khi Cucu thu hồi bóng và pressing bên sân đối thủ rất tốt, chưa kể còn thường xuyên đâm vào vòng cấm đối thủ để tham gia tấn công.
 
Úi giời ơi anh Những...
 
Vãi cả Jackson đệm bóng lên giời, Palmer với Sancho làm hết rồi mà =((
 
Bọn Ong đá cũng ác quá... Phải làm bàn nữa mới chắc
 
May quá
Cuối cùng cũng 2-0
Jacksonnnnnnnn
 
Bọn Brenford đá ghê thật chứ không đùa... CB với GK mình vẫn cám giác không chắc chắn gì cả
 
Phut cuoi hoi hu hon. Tai ko rut the nao ma phat choi nha minh an hai the do luon :(
 
Sống trong sợ hãi, thua bàn như năm ngoái luôn.
Cucu ăn thêm thẻ vàng và bị thành thẻ đỏ sau khi hết giờ, tự dưng ăn cái thẻ nhảm.
 
Trung vệ chậm chạp như Tosin đúng là rất khó để đá chính trong đội hình hiện tại, may là trận này Tosin gánh bóng bổng tốt.
 
Trận này thắng nhưng vẫn có những vấn đề như hàng thủ thiếu chắc chắn và hàng công thì vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Jackson trận này ghi bàn với Madueke cũng được quả kiến tạo chứ không thì khá phế và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhất là Madueke cảm giác đá cứ hời hợt kiểu gì ấy...
 
Hàng thủ mình nghĩ chết ở khoản không tập trung, cái này đúng là cần thời gian để tôi luyện.
Vẫn còn 8 trận farm gà ở các đấu trường trước khi gặp MC đợt cuối tháng 1 năm sau, mục tiêu win hết là có thể với được :D
 
Nay cũng có cái bất lợi là dự bị toàn mấy chú trẻ lại còn vừa mới đá hôm thứ 5, gần như không còn ai đủ tin cậy để thay vào nên về cuối đội nhiều người hết hơi. Bên Brentford thì thay đủ 5 người nên thể lực vượt trội nhà ta ở cuối trận.

Trận tới mất Cucu, Badiashile nghe nói cũng chấn thương. Vậy là hàng thủ còn Disasi, Tosin, Colwill, Veiga và Gusto. Thật chứ nếu để chú Veiga đá thay Cucu nhìn hơi ghê vì chú này chậm chạp quá.

6 trận sắp tới của nhà ta thì đối thủ không quá mạnh, nhưng như thế mới càng cần tập trung farm điểm. Hy vọng đội giữ được phong độ.
 
Jackson mấy quả thế khó, bóng khó thì sút kinh vãi, mấy quả dễ thì chân như khúc gỗ đập vào bóng.
Nhưng phải nói thủ môn nó bắt kinh, k may mắn thì hòa hoặc thậm chí thua r,bn cơ hội thế mad ghi đc 2 bàn mà 2 bàn đều thuộc dạng khó.
 
bàn thứ 2 wet quá vậy, Caicedo cắt bóng tốt rồi chuyền cho Enzo chọc lênh láng cho ca sĩ chạy rồi đóng c6tab2v-png

bàn thua thì nhìn 2 thằng trung vệ đần kinh a2eq2g0
 
Bọn kia đen sút xa cột lung tung chứ trận này hoà tới thua.

Thằng Sơn đen sút trái banh hack vl.
 
Vòng tới đá sớm hơn cò đỏ, nếu thắng thì sẽ lần đầu tiền lên top 1 (tạm thời) sau mấy năm trời :))
 
Nay cũng có cái bất lợi là dự bị toàn mấy chú trẻ lại còn vừa mới đá hôm thứ 5, gần như không còn ai đủ tin cậy để thay vào nên về cuối đội nhiều người hết hơi. Bên Brentford thì thay đủ 5 người nên thể lực vượt trội nhà ta ở cuối trận.

Trận tới mất Cucu, Badiashile nghe nói cũng chấn thương. Vậy là hàng thủ còn Disasi, Tosin, Colwill, Veiga và Gusto. Thật chứ nếu để chú Veiga đá thay Cucu nhìn hơi ghê vì chú này chậm chạp quá.

6 trận sắp tới của nhà ta thì đối thủ không quá mạnh, nhưng như thế mới càng cần tập trung farm điểm. Hy vọng đội giữ được phong độ.
Trận hôm qua nó vây bắt Palm với Enzo thấy cũng hiệu quả, đen cái là con hàng Felix với Neto ngồi ngoài, chứ không chắc cũng dễ da hơn tí.
Sancho hôm qua đá cũng hay, nhưng khủng nhất chắc vẫn là Caicedo, giờ khấn trời phật hy vọng Cai nó không chấn thương hoặc thẻ đỏ lúc này thôi.
 
Back
Top