Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Đối thủ sắp tới của nhà ta tại Carabao Cup là Newcastle, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10. Lịch tháng 10 là nặng hơn rất nhiều với các đối thủ như Liverpool và 2 lần liên tiếp gặp Newcastle ở PL và Carabao chỉ trong vòng 3 ngày.
 
tầm này gặp thần ziết thần, gặp quỹ ziết quỹ sợ cđb !gvn6
 
Trước mắt cứ phải giải quyết được trận gặp Nottingham Forest ở cuối tuần này :D
 
Yên tâm nhà ta thua cũng chả bị mổ xẻ khắp mxh như mu đâu, vì có ai thèm quan tâm đâupu_kek1
 
Giờ nhà ta ổn định hơn rồi nên bớt hẳn, lại thêm Palmer đá kinh quá nên vẫn có điểm sáng để nhìn vào. Chứ MU thì vô đối trên truyền thông rồi :D
 
Kinh qua cái chuỗi thua kinh hoàng của Potter - Lampard thì giờ có thua mấy cũng bình thường peepo_crylaugh
 
Đối thủ sắp tới của nhà ta tại Carabao Cup là Newcastle, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10. Lịch tháng 10 là nặng hơn rất nhiều với các đối thủ như Liverpool và 2 lần liên tiếp gặp Newcastle ở PL và Carabao chỉ trong vòng 3 ngày.

cái cúp nước ngọt này thôi cho dự bị vào bỏ quách cho xong !! ăn hai cúp hai mùa để làm gì đâu
 
Giờ dự bị nhà ta cũng ngon mà, nhiều chú thiếu thời gian thi đấu thì cho hết vào đá. Cái cúp C3 lịch thi đấu rất sát với lịch PL nên dù gặp đối nào thì cũng cho dự bị đá thôi, Palmer (cùng 3 bệnh binh Chilwell, Fofana và Lavia) còn không được đăng ký thi đấu ở giải này mà. Carabao thì New chắc cũng sẽ cho dự bị ra đá thôi, 2 đội tung dự bị đá với nhau là đẹp :D
 
Đội hình ra sân trận đầu vòng bảng Conference Cup
462106546_3607496902874248_8312143794643608226_n.jpg


Dự bị không có cả Jackson, Enzo, Sancho luôn nhưng trông vẫn rất ổn. Hy vọng có trận ra quân kết quả tốt.
 
Veiga có bàn ra mắt, Mudryk có pha kiến tạo đẹp :D
 
Badiashile đá chán quá, chuyền toàn hỏng.
 
Neto ghi bàn ngay đầu hiệp 2 :D
 
Ngày của các tân binh, Dewsbury-Hall cũng đã ghi bàn đầu tiên cho Chelsea :D
 
Thắng nhẹ, trận đấu thành công của nhiều cái tên là kép phụ như Veiga, KDH. Hàng thủ chơi thiếu tập trung ở vài thời điểm và bị trừng phạt ngay.
Felix trận này chơi quá lạm dụng kỹ thuật, cũng còn may là để lại dấu ấn ở bàn thắng thứ 4. Mudryk 1 kiến tạo và hết.
 
đối thủ quá lởm, ko cần xem và cũng ko cần quan tâm kết quả làm gì, khi nào vào được vòng knock-out thì tính, mà với đội hình dày thế này vào knock-out cũng chỉ tung đh 2 vào sân thôi, để giữ sức đua EPL, ít nhất Top 4 để các cầu thủ có động lực thi đấu cạnh tranh nhau hơn cho một vị trí đá chính
 
Cái giải cỏ rác này tệ lắm cũng phải vào bán kết chung kết.

Mấy thằng này chắc không tới trình độ top 4 của Championship
 
tổ sư cái thằng Badiashi trc được đá với Silva nhiều mà ko khôn lên được tí nào
 
Mặc dù đối thủ yếu vs giải cỏ nhưng thắng trận cũng thêm 1 tí tự tin. Cũng chưa đến mức thành kiêu binh đc vì dù sao đội cũng nhiều ng mới vs hlv mới. Thử thua vs hòa xem fan nó chả tế khắp cái mxh
 
Back
Top