Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Quả đấy thấy lóng ngóng sao tự xoạc xong ngã dù đang trống, hậu vệ bên kia cũng 1 lúc mới đổ vào… khéo tí đỡ đc bóng là khả năng có bàn. Thôi thì cũng đã qua mong không trấn thương gì nặng.Đen cái là có vẻ chú bé Marc Guiu này cũng bị đau luôn, không biết tình trạng như nào.


Cái tuyến giữa gánh hết nên trận nào mà bị bắt chặt cái là toang hoác, rõ nhất trận Man C gần như không lên được bóng… Cảm giác vẫn như năm ngoái Cole Palmer FC, chờ hết vào Palmer mà đợt này thấy Palmer có vẻ quá tải, bị vây giáp nhiều. Neto thì hay thật nhưng vẫn thiếu output và cũng phụ thuộc vào phong độ của Gusto, nhớ trận nào Neto cứ phải chạy lên chạy xuống vì thằng Gusto thủ lỏ.Đáng ra phải cố sống chết mua tiền đạo, có chú tiền đạo tranh chấp được trong vòng cấm thôi là đã khác ngay. Jackson là mẫu đá hợp với phản công hơn là đá với đội thủ low block, chưa kể phong độ của nó cũng không phải dạng ổn định.
Mà dạo này chả hiểu đá kiểu gì cứ toàn để tiền đạo cánh phải solo hết. Các bài chồng biên gần như không có. Cucu giờ chỉ được giao nhiệm vụ chạy vào vòng cấm để đón bóng chứ không còn phối hợp ở biên nhiều nữa. Bên kia James đá thấp thì khỏi nói rồi, Gusto cũng chỉ nửa nạc nửa mỡ, gần như không có tác dụng gì trong việc tấn công cả. Đá kiểu làm hết như này thì Sancho là bó gối rồi, Madueke thì tàm tạm. Ở trong thì không có tiền đạo đè được hậu vệ đối phương để đón những quả tạt, quanh quẩn nhìn tù túng kinh. Không có ngôi sao tỏa sáng là chịu luôn.
Bây giờ chỉ có 3 chú Cai, Enzo và Palmer là ổn định và gánh hầu hết mọi nhiệm vụ quan trọng. Cai thì gánh phần thủ, Enzo thì khâu luân chuyển, cầm nhịp và Palmer làm phép ở trên. Một trong ba mà có vấn đề là rất khó để thay thế.
Trận hôm qua Cai được bầu là MOTM, nhưng mình thấy Enzo cũng xứng đáng.