Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

xem lại lịch thi đấu thì vẫn căng phết, thằng Rừng thịt thì còn trận chưa đá và mình còn hai trận gặp hai đối thủ trực tiếp là Tân thành và Rừng thịt, cửa vào top 5 vẫn chưa chắc chắn
 
Nay đá ngon quá, mỗi tội cứ Lavia hết pin là bị ép ngược lại. Cũng may giờ đội hình đầy đủ rồi xoay xở tốt.

Một trận đấu nhiều niềm vui. Tiếp tục giữ vị trí trong top 5. Quan trọng nữa là Palmer ghi bàn trở lại. Một bàn thắng xứng đáng cho màn trình diễn ngày hôm nay của Palmer, rất lâu rồi Palmer mới thực sự là chính mình như ở trận đấu này.

Ngoài ra thì Caicedo cũng có một trận đấu tuyệt vời, mình chọn Caicedo là cầu thủ xuất sắc nhất :D

Điểm trừ là hậu vệ vẫn bị bệnh múa nhiều và mất bóng, từ Chalobah, Gusto hay Colwill đều có những pha như vậy. Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội và tình huống ngon ăn dù các tiền đạo cánh rê bóng và đi bóng rất tốt.
 
Coi thì thấy Liv chúng nó thả lộ vkl, trái 1-0 mình sút mà 2 thằng hậu vệ nó còn chả buồn lăn xả. Ko phải sợ bọn fan phố cảng máu chó nổi điên vì mua vé vào xem tuồng thì chắc chả thèm thay full đội 1, trái vào đấy bên Chel kiểu biết bên kia chúng nó để mình win nên kèm hỏng toang hoác. Được cái bọn trẻ sung nên được thả xích cái múa may quay cuồng đá nhiệt ngay, chứ nhiều trận bên kia đá như bán độ mà bên mình cũng xìu xìu ểnh ểnh cay vkl
 
Trận này bên Liv cũng nhẹ chân thật, hai bên va chạm với nhau cũng nhẹ nhàng tình cảm chứ không căng thẳng mấy. Được trận mấy chú nhà mình múa khá đã mắt.
 
xem lại lịch thi đấu thì vẫn căng phết, thằng Rừng thịt thì còn trận chưa đá và mình còn hai trận gặp hai đối thủ trực tiếp là Tân thành và Rừng thịt, cửa vào top 5 vẫn chưa chắc chắn

bởi vậy nên lúc có Pen là cả đội ăng mừng như cha chết, giờ mỗi trận là 1 trận chung kết =))
 
bởi vậy nên lúc có Pen là cả đội ăng mừng như cha chết, giờ mỗi trận là 1 trận chung kết =))
Đội bạn đá xìu quá nên nhà tôi tặng thêm quả 2-0 cho gay cấn còn gì...
 
Chel ráng húp cái C3, đi C1, cuối mùa qua khịa mấy thằng phú ngao là đẹp
 
Lavia tưởng flop mà đá kinh phết,hay là do Liv nó cũng muốn đá dưỡng sinh nên lỏng chân nhỉ a2eq2g0
 
Lavia đá đc, cơ mà thể lực yếu đá ngon tầm 60 70p thôi. Có Lavia thì Chè chiến thuật biến hóa hơn vì Caicedo vs Cucurella từ hậu vệ cánh bó vào trong thành tiền vệ. Lúc đó thì thả đc Enzo vs Palmer.
 
Đội bạn đá xìu quá nên nhà tôi tặng thêm quả 2-0 cho gay cấn còn gì...
bên đây cũng thông cảm, tụi fan phố cảng máu chó quá, tuồng lộ thì fan chúng nó tế mả cả đội. Bên Liv gỡ 1-2 xong múa múa tặng trái pen lên 3-1 luôn, năm nay ko ai xứng đáng vô địch hơn Liv
 
Mùa này Liv k thiếu trận bị dẫn 2 bàn mà nó nhồng lên thắng ngược. Chả quá nó vô địch hết động lực ròii thôi chứ nó pressing rát như giữa mùa thì k ăn đc như này đâu
 
Thấy nó cũng đen chứ, nhiều tình huống là dứt điểm là xG rồi, chỉ là dứt điểm chán thôi.
 
Tự nhiên giờ cửa top 5 lại rộng ra, mấy thằng xung quanh đá ngu vl frn0xvy-png
 
Ơ mình bằng điểm bằng hiệu số thằng new à
 
Thấy nó cũng đen chứ, nhiều tình huống là dứt điểm là xG rồi, chỉ là dứt điểm chán thôi.
cho Nunez vào sân là xác định muốn nhường điểm giữ hòa khí rồi
 
cho Nunez vào sân là xác định muốn nhường điểm giữ hòa khí rồi
Nunez khác éo gì Mudryck phiên bản Liverpool đâu.Khác cái Nunez đã có số má ở Bồ rồi nên Liv bị scam còn dễ hiểu,trường hợp Mudryck thì tôi éo thẻ hiểu đc =))
 
cho Nunez vào sân là xác định muốn nhường điểm giữ hòa khí rồi
Nhìn mấy quả Liv nó tạt, tận mồm, ở thế k bị kèm chặt mà ông Nunez nó đánh đầu phá bóng tưởng như hậu vệ nhà Chè.
 
Nunez khác éo gì Mudryck phiên bản Liverpool đâu.Khác cái Nunez đã có số má ở Bồ rồi nên Liv bị scam còn dễ hiểu,trường hợp Mudryck thì tôi éo thẻ hiểu đc =))

vãi thật tôi còn quên cả thằng này luôn
 
Back
Top