Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Chiến thắng nhưng trận này hàng công quá phung phí, nếu Pedro sút tử tế thì phải hattrick, Gittens thì lưới trống sút lên trời. Cứ gặp Tot là phải phung phí hay sao ấy.

Caicedo là cầu thủ hay nhất, 2 tiền vệ còn lại là Enzo và James cùng Lavia sau đó vào sân cũng đá xuất sắc.
Gà chó đêm qua cũng khá. Nó có quả tạt như đặt mà ông neto lập bập
 
Cai kinh khủng thật, motm.
Hôm nọ quá tải, nghỉ có tí mà hôm qua đúng bố của Tot T.T Ở trên cứ sản xuất xuống Cai dọn bằng sạch đặc sản. Quả cướp bóng rồi kiến tạo chắc kinh điển mẹ luôn.
 
Chồn xanh lè đc cái luôn luôn có hậu vệ biên và tiền vệ quái thú :))
 
G4sVDqMWoAAD5z6

G4sEBC_WIAEvShz


G4sFDm2WwAAhMkA


G4sZW9BW8AAsGEo


G4salKFWcAArBOj

G4sa8-yWYAEpfBt
 
Cai kinh khủng thật, motm.
Hôm nọ quá tải, nghỉ có tí mà hôm qua đúng bố của Tot T.T Ở trên cứ sản xuất xuống Cai dọn bằng sạch đặc sản. Quả cướp bóng rồi kiến tạo chắc kinh điển mẹ luôn.
Kiếm dc thằng quái kiệt như thằng Cai giờ chả có mấy ai
 
Hy vọng đội nhà tập nhuyễn cái bài chống ném biên, bài này bọn đội bê tông chắc chắn sẽ còn dùng rất nhiều.
Con James giờ nhìn thanh gọn thật, lâu lắm mới thấy nó đá trọn 90', mong 2 con Lavia và Fofana sẽ tiếp bước James, đây đều là hàng ngon có trình độ cao.
Mùa này cũng khó đoán, cứ đá đến đâu hay đến đó, chỉ mong đội nhà ít chấn thương là được.
 
tuần tới gặp con Sói đnag khủng hoảng lại còn vừa sa thải hlv, mà đá cái giờ kỳ quái thật, sao mùa nầy lại đẻ ra cái múi giờ 3h sáng cn lạ vậy nhỉ??
 
tuần tới gặp con Sói đnag khủng hoảng lại còn vừa sa thải hlv, mà đá cái giờ kỳ quái thật, sao mùa nầy lại đẻ ra cái múi giờ 3h sáng cn lạ vậy nhỉ??
Già hết rồi, thức đêm ko nổi, bỏ đi ông.
Bạn tôi nọ tai biến đột quỵ tí chết, thức đêm huyết áp cao dễ đi ấy.
 
Già hết rồi, thức đêm ko nổi, bỏ đi ông.
Bạn tôi nọ tai biến đột quỵ tí chết, thức đêm huyết áp cao dễ đi ấy.

đợt này có xem đâu, thậm chí đi ngủ sớm, mà hôm trận Tot ngủ sớm thế nào 12h xong trằn trọn mãi ko ngủ được thế là nằm coi một tí khúc cuối :)) chứ giờ kể cả chung kết C1 2h cũng chịu chết
 
Ngủ sớm dậy xem cũng được mà các bác, có điều giờ vào mùa đông ngoài bắc rồi nên cũng dễ ngủ luôn, hơi khó dậy :D
 
Đội hình ra sân:

576012721_3958497544440847_132136458106023576_n.jpg


Đội hình ra sân mạnh phết, có vẻ nghiêm túc hơn trận gặp Ajax, chỉ có Merrick là cái tên lạ còn đâu đều là cầu thủ đội 1.
 
mã tiên sinh mong Lavia, fofana tiếp bước james xong lavia vào sân 4 phút chấn thương, chờ james với fofanathanhdarth-png
 
Quỳ vcl Lavia lại nằm viện =)) Chắc đến khi gặp Liv mới khỏi
 
Ông em Lavia đá được 5 phút thì chấn thương rời sân, đến chán. Cai lại vào cày.
 
Estevaooooooooo

Ngon quá em
 
1-1 rồi, trận này chú Hato bóp quá, 2 quả mà thoát 1 quả, quả này thì không thoát được nữa.
 
Thôi cho Acheampong vào đi, chú Hato nay hỏng hẳn rồi.
 
Thôi ngủ đây chứ đá thế này méo chịu nổi, vl doibongtoiyeu
 
2 chú Gittens với Hato trận này có vẻ cóng, tâm lý yếu quá.
 
Back
Top