Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Thắng thua gì của mình là do hàng thủ hết... Chứ trận Bayern xem cúng hẳn 2 bàn cơ mà. Nên thấy cũng 50-50, đúng là gặp Chel h chúng sinh bình đẳng thật, đội top 1 cũng như đội trụ hạng, công chưa được mà thủ đẻo thì như nhau hết.
 
Sáng mai đc ngủ, đêm nay tẹt, mà giờ đã hơi díu cmnr T.T Ko biết trụ đc ko.


Đội hình max tốc luôn
588540429_1440553307431912_8930539243464138107_n.jpg
 
phút thứ 4 và lưới của 3ca đã rung lên!!!
Mỗi tội là chạm tay Fofana :(((((((((
 
đkm Enzo lại đưa đc bóng vào lưới 3ca lần 2 nhưng việt vị @@ đkm đ' quay cảnh check var luôn, replay thì éo thấy vv tí nào @@
 
Vãi quả này lại việt vị
 
ĐKM 1-00000000000000000000000000000000000000000
Chel đá quá hay :(((((((((
 
May tưởng lại việt vị tiếp :D
 
Nội tại bật đúng lúc vcl, 2 bàn bị từ chối mà đá vẫn hay, ép 3ca thở oxy.
em Vao đá quá hay, Lamine thì mất tích =))
 
Barca chịu trận. Hàng da h cùi còn ăn đc mà ngại gì.
 
Cucu goat LB cmnr, Yamal éo đc chơi luôn.
tình huống 1-0, hoá ra ko vv =))
upload_2025-11-26_3-35-35.png
 

Attachments

  • upload_2025-11-26_3-35-35.png
    upload_2025-11-26_3-35-35.png
    694.6 KB · Đọc: 60
PHÚT 44 VÀ THẺ ĐỎ CHO BARCELONAAAAAAAAAA
 
Thấy chưa. 2 anh ông lớn La Liga h cọp giấy thôi. Đá thủ thủng lỗ chỗ.
 
ko thắng đc nữa thì chịu đấy, chui hang với MU
 
1-0 ở hiệp 1 phải nói là tỷ số khá đáng tiếc với nhà ta. Barca chỉ có 1 cơ hội.

Lợi thế cả về tỷ số lẫn con người, hiệp 2 đá tập trung là OK thôi.
 
Trừ khi Yamal lên đồng thôi chứ mấy anh còn lại phế. Mất Pedri Xã còn cầm banh ko nổi.
 
Công nhận bà xã giờ không mạnh như xưa, bị nhà mình đấm khá dễ
 
Back
Top