Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Khả năng thua
Không biết có ai thấy giống mình không vì mình thấy lão Enzo này có thái độ rất trịnh thượng khinh thường đối thủ. Không phủ nhận tài năng, các trận cầu lớn với đối cửa trên bỏ thời gian nghiên cứu đưa ra những chiến thuật khá dị khắc chế đối phương…
Nhưng đấy là với các đội cửa trên, còn các đội ngang kèo hoặc dưới thì rất hỡ hững, như kiểu đội hình tỷ bảng, đến Barca, PSG còn đè được thì mấy đội này cứ lắp lại đội hình cũ hoặc thay bừa vài chỗ cũng thắng… nhưng đời đéo dễ thế, nhất là mấy thanh niên báo hàng thủ cứ hở cái là ăn đòn. Quyết định sắp xếp đội hình, xoay tour, thay người giữa trận rất hỏi chấm. Thay người thì thường là đang thắng thành thua hoặc đã thua thì thua hẳn luôn…
Nhớ có trận ck c3 năm ngoái, lão xếp Gusto đá chính và hiệp một tưởng thua tới nơi… vừa vào đầu hiệp hai cái phải thay để James vào và ngược dòng đơn giản. Và mình thấy trận này đéo phải chiến thuật thiên tài gì mà đơn giản lão khinh địch tự làm khó mình nhưng may đến hiệp 2 cầu thủ vẫn cứu được.
Nói thế chứ lão Enzo này thả sang Man C khả năng khá nguy hiểm, trừ khi cố tình phá bộ máy của Pep. Man C là đội mình đánh giá có bộ khung rất ổn định, mùa trước nó khủng hoảng vl nhưng vẫn dễ dàng top 3. Nếu về ManC lão không phải lo các đội chiếu dưới nữa và có thể tập trung nhiều vào các đội lớn hơn. Với cái kiểu phát biểu cạnh khoé ban lãnh đạo đợt rồi thì khả năng dự doán này sẽ thành thật.

