Mình cũng đang sống cùng chị dâu và anh trai đây

. Nhưng không đến nỗi bi đát như thế ...
Cách lành nhất là tránh va trạm : Chỉ thực hiện đúng trách nhiệm trên phương diện tình cảm gia đình, không hơn không kém.
Mình chẳng biết gia đình chủ thớt như thế nào, nhưng như ở nhà mình thì khó tính lắm =.=', gia đình nề nếp gia trưởng cực kỳ =.=', nhưng là gia đình mình, nên vẫn phải thích nghi thôi =.='.
Sáng đi làm , tối về phụ chị nấu cơm (dọn cơm, lau bàn ăn bla bla bla ... ), ăn xong dọn bát đĩa ra chậu (nhà có người giúp việc rửa), xong leo lên phòng nghe vov giao thông -> ngủ. Ngày nghỉ thì ở trong phòng ôm lấy cái CPU hoặc ra đường đi chơi với bạn bè, ở nhà đôi khi lại rách việc.
Chỉ giao tiếp với chị dâu trong các vấn đề thuộc lĩnh vực thời tiết, giá cả thị trường, film, ti vi, ăn vặt. Hạn chế giao tiếp và can thiệp vào cs của "đôi vợ chồng trẻ", sau này họ có con cái thì khi chiến tranh nổ ra, bom đạn tứ tung, phải lo cho đứa chau ... ôm nó mà bảo vệ nó tránh "đạn lạc". Còn lại thì kệ

.
Cứ như vậy 1 thời gian thì cs sẽ đi vào ổn định và không phải lo lắng gì nữa ...