*Leo*
T.E.T.Я.I.S
- 28/11/10
- 618
- 80
- Khuyên bác câu chân thành: Lo học kiếm cái bang DH đi.
Ta đây hồi học DH chán kinh khủng. Thật long rất thích làm giáo viên, nhưng năm đó (2003) sư phạm khó thi quá nên chon kinh tế.
- Vào học DH học kỳ 1 năm 1 học như kiểu hồi phổ thong cắm đầu vô học thấp tè tè điểm. Vừa ghét học vừa chán cách dạy học thế là sang HK2 trở đi học tè tè nước đến chân mới nhảy. Ngày nào đi học cũng đem vô lớp mấy cuốn sách tiếng Nhật rồi học.
- Thời gian trôi qua. 4 năm học may mắn chưa rớt 1 môn, có đến 4 học kỳ được học bổng. Có môn Tài chính ngân hàng học có 1 buổi tối sáng thi mà được 8 điểm. Hên vãi. Nhiều đứa bạn nói: Mày đi học tiếng Nhật hay học kinh tế vậy?
- Cuối cùng cũng đến năm cuối. Bạn bè lo sốt vó thì mình được nằm trong 20 đứa được làm luận văn.
Còn có 2 tuần nữa là đến hết hạn nộp luận văn mà không đi gặp giáo viên hướng dẫn. Tòan lấy sách tiếng Nhật học vì lúc đó cũng chuẩn bị thi 3 kyuu.
- Còn 2 tuần thì mới gặp giáo viên hướng dẫn, khi đi đến giáo viên đuổi thẳng cổ ra ngòai và nói đừng gặp mặt nữa, năm sau học lại đi.
Khi đó mới hỏang hồn khóc lóc van xin, ngày nào cũng chầu chực trước cửa nhà thầy từ sáng đến tối. Khi đó không quên đem theo cuốn sách tiếng Nhật ngồi học.
- Đến tuần cuối cùng giáo viên mới cho vào nhà, và giúp sửa lại luận văn trong 1 tuần đó. Sau đó thì bảo vệ luận văn được 8 điểm.
- Ngày phát bang DH, giáo viên đưa bang tốt nghiệp Lọai Khá, mà cái hình chụp tóc tai thấy ghê. Ông thầy đưa bằng cũng khó chịu ra mặt.
- Sau đó vì niềm đam mê tiếng Nhật nên nhất quyết đi đầu quân cho công ty Nhật lương 2007 có 2 triệu, từ bỏ lương 5,6 triệu tín dung ACB, Sacombank (năm đó rất thiếu nhân sự ngân hàng, mình lại bằng khá).
- Sau đó có kỳ thi tuyển tiếng Nhật bên Sư phạm do người Nhật dạy yêu cầu có bằng DH. Mình đã nộp đơn vào (học miễn phí 2 năm).
Bây giờ nhiều lúc ngẫm lại nếu mình không may mắn có bằng lọai Khá, không may mắn được giáo viên chấp nhận, hay nếu giờ làm Ngân hàng thì đời sẽ khác nhiều.
Chỉ muốn nói là cái bằng lọai Khá thì còn đó, nhưng tiếng Nhật học trầy da đến giờ chưa có nỗi N2.
Vậy mới nói là yêu thích là 1 chuyện khác.
Giờ mình nghề tay phải làm Purchasing, tay trái làm giáo viên dạy kèm tiếng Nhật. Lương chính 11 chai + tay trái khỏang 3-5 chai. Tạm tạm đủ sống. Chí it là được làm 2 nghề cũng liên đến việc học.
Ta đây hồi học DH chán kinh khủng. Thật long rất thích làm giáo viên, nhưng năm đó (2003) sư phạm khó thi quá nên chon kinh tế.
- Vào học DH học kỳ 1 năm 1 học như kiểu hồi phổ thong cắm đầu vô học thấp tè tè điểm. Vừa ghét học vừa chán cách dạy học thế là sang HK2 trở đi học tè tè nước đến chân mới nhảy. Ngày nào đi học cũng đem vô lớp mấy cuốn sách tiếng Nhật rồi học.
- Thời gian trôi qua. 4 năm học may mắn chưa rớt 1 môn, có đến 4 học kỳ được học bổng. Có môn Tài chính ngân hàng học có 1 buổi tối sáng thi mà được 8 điểm. Hên vãi. Nhiều đứa bạn nói: Mày đi học tiếng Nhật hay học kinh tế vậy?
- Cuối cùng cũng đến năm cuối. Bạn bè lo sốt vó thì mình được nằm trong 20 đứa được làm luận văn.
Còn có 2 tuần nữa là đến hết hạn nộp luận văn mà không đi gặp giáo viên hướng dẫn. Tòan lấy sách tiếng Nhật học vì lúc đó cũng chuẩn bị thi 3 kyuu.
- Còn 2 tuần thì mới gặp giáo viên hướng dẫn, khi đi đến giáo viên đuổi thẳng cổ ra ngòai và nói đừng gặp mặt nữa, năm sau học lại đi.
Khi đó mới hỏang hồn khóc lóc van xin, ngày nào cũng chầu chực trước cửa nhà thầy từ sáng đến tối. Khi đó không quên đem theo cuốn sách tiếng Nhật ngồi học.
- Đến tuần cuối cùng giáo viên mới cho vào nhà, và giúp sửa lại luận văn trong 1 tuần đó. Sau đó thì bảo vệ luận văn được 8 điểm.
- Ngày phát bang DH, giáo viên đưa bang tốt nghiệp Lọai Khá, mà cái hình chụp tóc tai thấy ghê. Ông thầy đưa bằng cũng khó chịu ra mặt.
- Sau đó vì niềm đam mê tiếng Nhật nên nhất quyết đi đầu quân cho công ty Nhật lương 2007 có 2 triệu, từ bỏ lương 5,6 triệu tín dung ACB, Sacombank (năm đó rất thiếu nhân sự ngân hàng, mình lại bằng khá).
- Sau đó có kỳ thi tuyển tiếng Nhật bên Sư phạm do người Nhật dạy yêu cầu có bằng DH. Mình đã nộp đơn vào (học miễn phí 2 năm).
Bây giờ nhiều lúc ngẫm lại nếu mình không may mắn có bằng lọai Khá, không may mắn được giáo viên chấp nhận, hay nếu giờ làm Ngân hàng thì đời sẽ khác nhiều.
Chỉ muốn nói là cái bằng lọai Khá thì còn đó, nhưng tiếng Nhật học trầy da đến giờ chưa có nỗi N2.
Vậy mới nói là yêu thích là 1 chuyện khác.
Giờ mình nghề tay phải làm Purchasing, tay trái làm giáo viên dạy kèm tiếng Nhật. Lương chính 11 chai + tay trái khỏang 3-5 chai. Tạm tạm đủ sống. Chí it là được làm 2 nghề cũng liên đến việc học.

Tốt nhất là cố học xong cái bằng rồi thích làm gì thì làm,mình trước học năm 3 cũng nợ nhiều môn,nản tính bỏ đi làm luôn xong cuối cùng quyết tâm cố được cái bằng,nghĩ lại hồi đó mà đi làm luôn thì h sao được như ngày hôm nay :) (lương không cao lắm nhưng được cái nhàn
)