hôm qua mẹ tôi đã đến nhà cô ấy

không thể tin dc là mẹ tôi lại có thể làm như vậy
chắc vì nghe lời bà chủ quán nói cái gì đấy nên mẹ tôi mới thế
tôi không ngờ dc bà chủ quán tính tình lại trẻ con đến vậy
hôm trước mẹ tôi có ra nói chuyện với bà đấy , tui cũng chẳng biết nói chuyện gì nhưng mà chỉ biết bà đấy kêu ca vì bà không ưa cô ấy . cô ấy dc con dâu của bà thuê về trông hàng chứ có phải do bà đấy thuê đâu
hôm nói chuyện với mẹ tôi thì con dâu với con bà nghe dc nên đã nói chuyện với bà đấy là đừng có chen vào chuyện của 2 chúng tôi
tui cũng chẳng muốn cô ấy và cả nhà tôi đau khổ nên mới chấp nhận chia tay , chỉ là anh trai của cô ấy thôi
nào ngờ bà đấy ra quán mẹ tôi rồi khóc lóc các kiểu ( nghe mẹ tôi nói) nghe đến đây là đã tức điên người rồi
mà tôi cũng không ngờ suy nghĩ của mọi người trong gia đình tôi thế nào nữa
yêu thì đó là việc của yêu chứ có cưới xin gì đâu mà chưa gì đã lo xa như thế
tôi cũng lơn rồi , tôii biết suy nghĩ , biết lo cho mình chứ
tôi quyết định rồi , tư hôm nay tôi sẽ nghỉ làm

t tôi cũng chẳng thiết tha gì cái quán net đấy nữa .
nói thật tui trông quán net ở đấy hơi bị tốt , ai chẳng biết
các bác xem có ai vừa trông quán , vừa sửa máy , vừa bán thẻ ( game , điện thoại .... )
lương thì chẳng bao nhiu mà sai như cu li

có 1 lần bà đấy bảo tôi nghỉ vì lúc đây quán vắng quá , thật tình là tôi muốn nghỉ quách nó đi cho rồi nhưng mà bà năn nỉ nên tôi mới trông tiếp
h biết tính bà rồi , bây h tôi ra làm khách , kệ mẹ bà đấy trông 2 cửa hàng kiếm dc ai trông thay thì kiếm . tui cũng nói trắng ra là bà đây không kiếm dc người trông thay thôi chứ kiếm dc thì tui cũng out lâu rồi
----