○ De Gea ○
Mario & Luigi
- 7/10/11
- 731
- 2,653
Hôm nay mình rất vui vì cuối cùng bao nhiêu công sức cày cuốc đánh rank đã được đền đáp , tuy không to lớn gì nhưng mình đã đánh từ Đồng IV -> Vàng V trong khoảng 1 thời gian dài với biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau nhưng cũng từ đó đúc kết nhiều kinh nghiệm và muốn chia sẽ với anh em GVN. Bài viết có hơi dài dòng nên mong anh em thông cảm , văn chương học hành cũng chỉ điểm 5 là cùng
.
Ban đầu lúc mới đánh rank thì không có nhiều hiểu biết nên cứ đánh đại 10 trận , ai ngờ vào toàn gặp troll + thua nhiều nản nên bị đẩy xuồng Đồng IV , thật sự lúc đó cũng éo quan tâm nhiều đến elo nhưng về sau tham khảo lại thấy elo cao có nhiều cái hay nên bắt đầu cày cuốc lại , nhưng càng đánh thì càng gặp troll + trẻ trâu với nhiều hình thức và độ nguy hiểm rất cao .
Quả thật thì những thành phần này k thể thiếu trong bất kì game nào nhưng đối với game 5-5 thì quả thật rất khó chịu vì trong khi mình thì cố gắng gồng gánh để win thì nó cứ feed hoặc đảo lane troll , tâm lý ai k bực tức và mình cũng vậy , cũng dành cho nó những ngôn từ đẹp nhất như là : " Đcm mày thằng vô học , khốn nạn , thằng lol , dog đẻ .... " nhưng nhận ra càng chửi thì càng k giải quyết vấn đề nên nếu anh em gặp thể loại thì cứ im lặng và cứ cố gắng gồng gánh + nói chuyện đàng hoàng với nó , nếu không khá hơn thì cứ cố gắng hết sức vì nếu thua cũng k nản để đánh trận khác còn hơn cứ đứng lì trong nhà để 3 người khác gánh team .
Cái quan trọng nhất của đánh rank là bạn phải nhận ra trình độ của mình thế nào , hồi mới đánh mình cũng gà chết mẹ
đánh feed là cứ đổ thừa người khác làm cả team căng thẳng mất tập trung , đi solo k cắm mắt chết là cứ đổ thừa rừng k gank
, cứ đánh theo tư duy và trình độ của mình , nếu trình độ tốt thì có thể khô máu và nếu bị gank thì đừng bực tức = cách trút giận lên đồng đội và đổ lỗi cho bất cứ ai , cứ bình tĩnh nhận lỗi và đánh bình tĩnh lại , cái này là quan trọng nhất nếu bạn muốn đánh lên thứ hạng cao .
Đây cũng chỉ là chia sẽ của riêng mình , cũng mong muốn anh em chia sẽ thêm nhiều kinh nghiệm trong đây để nhiều anh em có thể thoát khỏi hell elo , mình đã mất 150 trận để đánh từ đồng IV -> vàng V , chúc anh em có thể thoát khỏi hell elo và ngày càng lên cao
.
.Ban đầu lúc mới đánh rank thì không có nhiều hiểu biết nên cứ đánh đại 10 trận , ai ngờ vào toàn gặp troll + thua nhiều nản nên bị đẩy xuồng Đồng IV , thật sự lúc đó cũng éo quan tâm nhiều đến elo nhưng về sau tham khảo lại thấy elo cao có nhiều cái hay nên bắt đầu cày cuốc lại , nhưng càng đánh thì càng gặp troll + trẻ trâu với nhiều hình thức và độ nguy hiểm rất cao .
Quả thật thì những thành phần này k thể thiếu trong bất kì game nào nhưng đối với game 5-5 thì quả thật rất khó chịu vì trong khi mình thì cố gắng gồng gánh để win thì nó cứ feed hoặc đảo lane troll , tâm lý ai k bực tức và mình cũng vậy , cũng dành cho nó những ngôn từ đẹp nhất như là : " Đcm mày thằng vô học , khốn nạn , thằng lol , dog đẻ .... " nhưng nhận ra càng chửi thì càng k giải quyết vấn đề nên nếu anh em gặp thể loại thì cứ im lặng và cứ cố gắng gồng gánh + nói chuyện đàng hoàng với nó , nếu không khá hơn thì cứ cố gắng hết sức vì nếu thua cũng k nản để đánh trận khác còn hơn cứ đứng lì trong nhà để 3 người khác gánh team .
Cái quan trọng nhất của đánh rank là bạn phải nhận ra trình độ của mình thế nào , hồi mới đánh mình cũng gà chết mẹ
đánh feed là cứ đổ thừa người khác làm cả team căng thẳng mất tập trung , đi solo k cắm mắt chết là cứ đổ thừa rừng k gank
, cứ đánh theo tư duy và trình độ của mình , nếu trình độ tốt thì có thể khô máu và nếu bị gank thì đừng bực tức = cách trút giận lên đồng đội và đổ lỗi cho bất cứ ai , cứ bình tĩnh nhận lỗi và đánh bình tĩnh lại , cái này là quan trọng nhất nếu bạn muốn đánh lên thứ hạng cao .Đây cũng chỉ là chia sẽ của riêng mình , cũng mong muốn anh em chia sẽ thêm nhiều kinh nghiệm trong đây để nhiều anh em có thể thoát khỏi hell elo , mình đã mất 150 trận để đánh từ đồng IV -> vàng V , chúc anh em có thể thoát khỏi hell elo và ngày càng lên cao
.
Chỉnh sửa cuối:
...................





