[Chia Sẻ] Tôi Đã Thoát Khỏi Hell Elo Như Thế Nào !

lên đồng mới khó chứ, lên vàng nhẹ mà -_-
 
lên vàng cũng làm sao thoát đc troll với trẻ trâu nhỉ ??? cố sức làm gì lên Vàng thành cục tạ của team, nếu xếp rank đồng thì ở bạc là vừa rồi
 
^ ở VN vàng cũng như đồng nên ko cần phải lo đến việc làm tạ của team :))
 
1 mong ước nhỏ nhoi khi đánh là mấy bác troll chỉ cần ôm trụ thôi. thế quái nào càng feed càng hăng lao lên, trong khi nó lên đồ cứ ầm ầm còn team cứ thọt từ từ :8cool_tire:
 
Khi gặp mấy thằng chửi chửi team bạn nên bấm PHỚT LỜ là tập trung đc liền à :D
 
E thoát khỏi elo hell đều nhờ rengar đại ca được buff :5cool_still_dreamin
 
rank nào chẳng hell elo, đánh account bk thế đ' nào 1 trận zyra sp mua blue pot, 1 trận leona sp flash mẹ luôn trên đường ra lane rồi đến lane thì check bush chết mẹ luôn level 1, tuyệt vời ông mặt trời luôn
 
mình cầm zyra sp cũng mua mana nè, lên lvl 3 thì khỏi cản mình harass nhé :2cool_misdoubt:
 
Blue pot là cái elixir 250 ấy ...
 
Muốn thoát elo nhưng gặp những đứa vừa vào là afk thì làm thế nào? @@
 
Không biết trình đánh có xứng là hell elo không, mà mỗi lần đang vô chuỗi thì lại gặp 1 2 trận toàn dân afk 2, 3 thằng, hay toàn dân chưa đánh đã bỏ cuộc, 20 surrrr,... mặc dù ý chí thì luôn cao ngất trời không biết bấm sur là gì nhưng cũng phải bất lực và bó tay. Nhưng khi 4 người kia chỉ cần là dạng đánh được bình thường thôi thì mình lại có dịp thể hiện tốt vai trò. Vẫn đứng ở Bạc IV vì toàn gặp dân như trên thiệt là điên, bữa leo lên bạc III mà bị rớt chỉ vì 4 5 trận toàn gặp thứ gì đâu, ức chế cả ngày.
 
Không biết trình đánh có xứng là hell elo không, mà mỗi lần đang vô chuỗi thì lại gặp 1 2 trận toàn dân afk 2, 3 thằng, hay toàn dân chưa đánh đã bỏ cuộc, 20 surrrr,... mặc dù ý chí thì luôn cao ngất trời không biết bấm sur là gì nhưng cũng phải bất lực và bó tay. Nhưng khi 4 người kia chỉ cần là dạng đánh được bình thường thôi thì mình lại có dịp thể hiện tốt vai trò. Vẫn đứng ở Bạc IV vì toàn gặp dân như trên thiệt là điên, bữa leo lên bạc III mà bị rớt chỉ vì 4 5 trận toàn gặp thứ gì đâu, ức chế cả ngày.

"Khi trời đã mưa thì phải mưa rào" - Ngạn ngữ Anh. Nói chung đã xui thì xui tận mạng

=> Khi nào gặp phá game thì bạn đi nghỉ mệt tầm 15p rồi quay lại; chứ bị nó ám thì không thoát được. Ngày xưa mình ngồi ở Bạc V 2 tháng liền, cứ lên là bị đạp xuống, khi lên Vàng V khóc lóc như điên vì quá mừng =))
 
108 Kiểu phá game hay nhất LOL :v bạn nên xem qua giải trí khi bị bọn nó phá :)
 
Mình thì cứ 1 tuần đánh ~2game, tuy đánh ít nhưng mà tự nhiên cảm thấy chất lượng hơn là spam rank liên tục @@
 
Công nhận thấy đã thua 2 3 trận rồi thì nên out nghỉ cho thoải mái, chứ thua 1 phát là thua liên miên :D.
 
bây giờ cứ thua độ 2 trận ức chế quá là mình ra làm ván BF3 hoặc vào kill cops GTA4 với bọn Tây :D
 
hên xui thôi à mình thua 2 3 trận đánh tiếp thắng 4 5 trận có sao đâu
 
Back
Top