- 30/7/08
- 52
- 51
Hồi mới chia tay mình người ấy tỏ vẻ quyến luyến, động viên mình, khóc nữa, mình rất cảm động, mình đã biết được người đó chia tay mình không phải vì hết yêu mà có nguyên nhân sâu xa (về vấn đề này mình ko tiện nói nguyên nhân chia tay). Gần tám tháng mình và người ấy không liên lạc lại, gần đây mình không chịu được đau khổ nên đã chủ động liên lạc cho người ấy. Mình nói muốn được động viên an ủi như hồi Tết để mình vượt qua, muốn gặp người đó một lần duy nhất nhưng người đó quyết ko gặp mình, mình bảo vậy thì lên mạng cũng được, chỉ cần ấy động viên cho mình đỡ khổ để mình vượt qua thôi, nhưng người đó cũng không chịu. Vậy là mình càng buồn nhiều hơn, mình chỉ cần lời động viên từ người đó thôi, động viên rồi mình sẽ bình tĩnh hơn như hồi mới chia tay, nói thế nào cũng ko nghe, từ đó mình càng đau khổ hơn và ngày nào cũng nhắn tin trách móc, cố ý nhắn những tin trách móc oán hận để người đó suy nghĩ. Hết cách rồi, giờ mình muốn nhắn tin nói thẳng với người ấy bố mình là Phó tổng giám đốc có được không?
.
