Chia tay, làm sao để vượt qua...

Guildwars

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
3/9/06
Bài viết
544
Reaction score
1
Bạn gái em vừa chia tay em cách đây không lâu, lý do thật đơn giản: vì cô ấy ko còn cảm giác yêu em nữa. Em cũng cố gắng níu kéo, nhưng vẫn không thể làm được gì hơn. Mấy ngày nay rất suy sụp, lại ở một mình nữa, nên cảm thấy thật là.... Lần đầu tiên em bị thế này, nên cảm thấy rất là khó khăn...

Giờ làm sao để vượt qua nỗi buồn này...
 
Bùn và suy sụp là dấu hiệu bình thường , đi bù khú với bạn bè là 1 biện pháp tốt ^^
 
Kiếm bạn gái mới \m/...........
 
- Đua xe lạng lách
111.gif
...... Đánh đề, cá độ
111.gif
......
 
Đi thác loạn đi ! bia rượu nhạc sàn gái gú, nhảy và lak cuồng vào là quên hết ! kiếm con nào ngon hơn cặp trc mặt cho nó biết tay ! :>
 
tốt nhất là đi chơi thể thao, đi cùng bạn bè, làm việc, đừng để có thời gian rỗi, vì cứ rỗi là lại nhớ
 
Lấy mấy câu này làm kim chỉ nam:
Đời còn dài, gái còn nhiều.

Gái gú là phù du, thầy u là vĩnh cửu \m/
 
nhốt mình trong nhà nghe những bài nhạc bất hủ như : Không yêu đừng nói lời cay đắng :">
 
Đi yêu con khác,luôn luôn là đúng :-j
 
Cách nhanh nhất để quên em ấy là quen 1 em khác xinh tươi hơn :D
 
Cố gắng wen e khác cho ng cũ biết mặt
 
Cơ bản em ấy là bạn thân lâu năm từ cấp 3 tới giờ các bác ạ. Em thì mới quen từ năm nay thôi, giờ chia tay thế này thì em mất tất cả, cả tình yêu, rã nhóm... . Chỉ vì buồn chuyện gia đình, bị suy sụp, em ấy bảo không còn cảm giác yêu mình nữa và chia tay....Giờ làm gì cũng nghĩ tới em ấy... Cảm giác thật tiếc nuối...
 
Chủ thread ấy vẫn con tình cảm sâu nặng với nhỏ mà các bác này giỡn quá :-w .
 
Ơ thì còn tình cảm sâu đậm nên mới lập topic đấy, rồi các bạn ấy tutorial cho biết đường mà đi đấy...
 
Đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi. Hè rồi đi du lịch miền sông nước xem có bớt không? Mình thì không bị thế này bao giờ nhưng có giai đoạn bị stress cực nặng phải bỏ cả tháng hè trên thành phố về Tiền Giang hụp lặn, leo cây, thả diều, đủ trò mới khá lên một tí.
 
kiếm việc j làm cho kín lịch đê
chứ để rãnh rỗi lại đâm ra vớ vẫn đấy :D
 
Mình cũng đang thế này đây, cố gắng suy nghĩ thoáng vào
Suy nghĩ tới những cái xấu,khuyết điểm của người ta, tự tạo cho mình cảm giác ko còn hối tiếc ( chỉ riêng trong lòng thôi,đừng lẫn lộn với việc bêu xấu người ta)
tập trung vào các sở thích của mình như thể thao chẳng hạn
cuối cùng là vào topic girl xinh VN ver xxx để biết rằng đời còn dài,....còn nhiều! :D
Biết rằng nói thì dễ đấy,làm mới khó nhưng phải cố thôi ^^
 
Tại sao cứ phải trốn tránh mà không đối diện với nó để dứt khoát một lần :-??
 
Cho số điện thoại + số nhà đây , anh thông vào @ss cho vào cái là yêu đời ngay ;;)
 
Back
Top