Lòng đau như cắt khi nàng nói chúng ta chỉ nên là bạn.....rằng không hợp nhau :( Lúc đó lửa cũng bốc lên, mình đã to tiếng với nàng và nói những câu không phải. Giờ thấy thật hối hận và trách mình. Xin lỗi em thật nhiều....
Những kỷ niệm với nàng chắc mình sẽ chẳng bao giờ quên được, khó lắm :)
Cảm ơn tất cả mọi người đã vào comment :) mình cũng thấy khá hơn nhiều từ những dòng com của các bạn - những người bạn hoàn toàn xa lạ
PS: thật sự mình vẫn còn yêu người ta :( liệu có còn cơ hội không mấy cậu :(
Tình đầu sao lại khó thành như vậy chứ :(

Những kỷ niệm với nàng chắc mình sẽ chẳng bao giờ quên được, khó lắm :)
Cảm ơn tất cả mọi người đã vào comment :) mình cũng thấy khá hơn nhiều từ những dòng com của các bạn - những người bạn hoàn toàn xa lạ
PS: thật sự mình vẫn còn yêu người ta :( liệu có còn cơ hội không mấy cậu :(
Tình đầu sao lại khó thành như vậy chứ :(
FBI cũng là người mà, mà đã là người khi mà gặp chị em phụ nữ là....FBI mà sao yếu thế !


, 1 câu nói thường gặp khi muốn dừng lại 