Em ko biết phải nói như thế nào nữa, dạo này 2 đứa cãi nhau cũng nhiều, toàn lý do nhảm nhí. 6 tháng quen nhau, em nó nói ct 2 lần nhưng sau đó mình đều dỗ được ngay trong ngày. Lần này giận nhau, lý do cũng nhảm chuyện bt`, xong rồi em nó ẩn nick vs mình ( điều mình ghét nhất )...Xong rồi mới 2 ngày ko nc với nhau. Hnay lên mạng thì em ấy để stt : Mình thử ct 1 ngày nhá, để xem thử mình có còn cần đến nhau nữa hay ko ? Biết rằng nói những từ này ra là đau lắm...nhưng vẫn phải nói. Mệt mỏi quá, mệt mỏi lắm rồi.
Em vừa onl thì nó tắt liền và sau đó sr em. Kêu nó sai rồi. Em ko nghĩ sr là xong, nó đã nói thật lòng mình qua những câu nói ấy. Điều đó là thật, em nó rạch tay ( trước đây cũng đã 1 lần và mình đã cấm tiệt, hứa vs mình rồi đó )...Nản..
Em ko hiểu có cái gì mà nó làm như vậy, giờ em nên làm gì ? Chia tay hay nên tiếp tục ? Và tiếp tục làm sao đây ?
Em vừa onl thì nó tắt liền và sau đó sr em. Kêu nó sai rồi. Em ko nghĩ sr là xong, nó đã nói thật lòng mình qua những câu nói ấy. Điều đó là thật, em nó rạch tay ( trước đây cũng đã 1 lần và mình đã cấm tiệt, hứa vs mình rồi đó )...Nản..
Em ko hiểu có cái gì mà nó làm như vậy, giờ em nên làm gì ? Chia tay hay nên tiếp tục ? Và tiếp tục làm sao đây ?




) , cứ tỏ ra bt , zui zẻ vs bao người khác là ok 


