hehe thấy các bạn bàn luận xôn xao quá và hoa đà cũng có vào tét thử nên mạn phép dịch và gửi một số hình ảnh để cùng chia sẽ. ^^
1. Cốt truyện :
Năm 403 trước Công nguyên, nước Tấn một thời thịnh vượng hùng cường rồi cũng không thoát khỏi họa diệt vong, nước chư hầu này đã bị các đại phu thời “Tam gia phân Tấn” chia thành 3 nước Hàn, Triệu, Ngụy đánh dấu sự bắt đầu của thời Chiến Quốc loạn lạc. Ở thời kì này, các nước chư hầu trở thành các quốc gia hùng mạnh vượt xa thiên tử nhà Chu. Hùng cứ các phương có: Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần được sử sách lưu danh như “Chiến quốc thất hùng”. Vì mộng bá chủ trung nguyên mà bảy nước này không ngừng chiến tranh khiến các tiểu quốc lân cận cũng bị cuốn vào vòng xoáy kiếp nạn đó.
Thời kì thiên hạ thái bình đã hoàn toàn chấm dứt, trung nguyên chìm trong khói lửa chiến tranh không ngớt. Đến năm 305 trước Công nguyên, trong lúc nhật nguyệt hỗn loạn, đã có 2 thiên thạch khổng lồ rơi xuống núi Thái Hành và Thái Sơn khiến cho thiên địa rung động. Nơi thiên thạch hạ thế, cát bụi và mảnh vỡ đã tạo ra khói đen mù mịt suốt 7 ngày 7 đêm, khi khói tan trên đỉnh núi đã xuất hiện 2 động sâu vô tận rất thần bí. Cũng từ đó, xuất hiện hung tin lan truyền trong các nước về sự xuất hiện của yêu ma về đêm tàn sát dân lành vô tội, khiến các nước chư hầu đều quên ăn mất ngủ mà tạm gác qua ý định độc chiếm thiên hạ.
20 năm sau, lịch sử lại có thêm chuyện kinh thiên động địa khi Tần - Triệu quyết chiến tại Trường Bình. Quân Tần do Võ An Quân - Bạch Khởi thống lĩnh đã chiến thắng quân Triệu. Sợ bị nổi loạn, Võ An Quân đã lạnh lùng trong một đêm giết hơn 45 vạn hàng quân nước Triệu. Câu nói của Võ An Quân khiến cho người nghe còn rùng mình huống chi những kẻ đã chứng kiến thảm kịch ấy: “Dân trong Thượng Đảng nếu có làm phản, giết không tha. Nếu dám nổi loạn, ta sẽ cho lính chôn sống tại Trường Bình”.
Sau trận chiến Trường Bình yêu ma càng lộng hành, chúng xuất hiện thành đàn giữa thanh thiên bạch nhật tàn sát tất cả dân chúng và làng mạc. Cùng lúc đó, trung nguyên lan truyền tin đồn Võ An Quân chính là Thượng cổ Ma Thần Xi Vưu hóa thân. Giờ đây, giang hồ vốn đã loạn lạc còn thêm kiếp nạn yêu quái tứ phương hoành hành gieo rắc nỗi khiếp đảm, có cả lũ Cửu Lê Ma Tộc vốn đã bị Hoàng Đế phong ấn từ ngàn xưa nay đã trở lại càng hung hãn hơn. Một ngày không trừ Bạch Khởi, cả thiên hạ này sẽ biến thành địa ngục trần gian.
Không biết những lời đồn đó hư thực thế nào, nhưng sau đó các nước chư hầu đã lập kế nhờ Phạm Tuy xúi giục, khiến Tần Chiêu Vương bức Ngô Khởi chết tại Đỗ Bưu.
Mọi thứ đã kết thúc hay chưa? Tin đồn Võ An Quân Bạch Khởi là Ma Thần Xi Vưu hóa thân có phải sự thật? Hai hang động thần bí trên đỉnh núi Thái Hành và Thái Sơn có liên quan gì đến tai họa nhân gian? Chúng ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa gì?
Trong lúc thiên hạ đại loạn đã có vô số anh hùng hào kiệt xuất hiện. là thượng kiếm trảm yêu trừ ma cứu độ bá tánh trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hoặc đitheo minh chủ xông pha nơi trận mạc lập công vinh danh bằng võ công cái thế và bảo kiếm trong tay,tất cả đều nằm trong bàn tay của bạn.
___________________________
2.Thất đại môn phái.
Sau level 10, người chơi có thể tìm môn phái để gia nhập. Các NPC Hướng môn sư có thể tìm thấy tại làng Tân thủ và tại các quốc gia khác. Thất đại môn phái trong Chiến Quốc với những điểm đặc sắc riêng, khác nhau hoàn toàn về chiêu thức và vai trò chiến đấu.
Côn Luân: Mấy trăm năm giang hồ lưu truyền Đông có đảo Bồng Lai, Tây có Côn Luân trên đỉnh núi tại Trường thành phía Tây, đều là nơi thiên địa hòa hợp, tiên cảnh nơi nhân gian. Từ thời Khương Tử Nha lao động đường phố Châu diệt Trụ, núi Côn Luân đã thu hút biết bao cao nhân đạo sĩ đến tu luyện. Cho dù vì trường sinh bất lão, thuật hô phong hoán vũ hay phép gọi Thần Long thì người luyện tiên thuật đều phải có tư chất hơn người cũng như tâm niệm kiên quyết nếu muốn thành chánh quả.
Mao Sơn: Với dị thuật gọi quỷ sai thần, thông suốt cả 3 cõi Thiên - Địa – Nhân, Mao Sơn khiến người đời khiếp sợ và lầm tưởng là tà ma ngoại đạo. Đến đời sư tổ thứ 5 là Mao Chân Nhân vì muốn thay đổi định kiến của thiên hạ, nên đã toàn tâm toàn lực phát dương quang đại khiến cho Mao Sơn ngày nay tiếng tăm lẫy lừng, thu hút rất nhiều thiếu niên anh hùng không ngại thâm sơn cùng cốc đến bái sư.
Thục Sơn: Ngàn năm trước, núi Thục Sơn là ma địa của yêu quái, vạn vật ngoài trăm dặm hoang tàn do ác ma tác quái. Để trừ họa cho thiên hạ, 2 vị tổ sư của Thục Sơn là Thái Cực chân nhân và Nhất Tâm đạo trưởng đã không quản ngại gian khổ tìm đến nơi đây. Sau khi tiêu diệt được đại ma đầu Long Cốt Tinh, 2 vị đạo sĩ đã khai sơn lập phái thu nhận đệ tử và truyền dạy hết tất cả tuyệt học, Thục Sơn phái phát dương quang đại từ đó