Chiến Tranh Vũ Trụ (HITORIBOCHINO UCHUSENSOU)

  • Thread starter Thread starter Unborn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Unborn

The Warrior of Light
Tham gia ngày
12/9/04
Bài viết
2,014
Reaction score
1
Một bộ truyện của Fujiko F Fujio, hay và sâu sắc, mội tội mấy pa VN dịch tên chuối quá.
 
lại mecha nữa à, ặc ặc
..........................
 
Đừng câu bài tùy tiện và nói những lời ko suy nghĩ thế, của 3F mà mecha đâu ra, chưa đọc Doraemon à?
 
Hơ , không biết truyện này bên Nhật hay ra sao , nhưng đọc xong bản dịch VN cùa nhà xuất bản KD thì hôm qua tui không muốn mua tập 2 nữa .
 
Truyện này hay lắm àh , đang bán ngoài tiệm àh ...
 
Truyện này hay lắm àh , đang bán ngoài tiệm àh ...
Uh , mới ra tập 2 , nhưng bản dịch của NXB KD dở quá ===> hết muốn coi .
 
Nói như cậu thì bất cứ truyện nào vào tay NXB Kim Đồng thì đều dở hơn à? mà đúng là thế thật, nhưng dù sao nó cũng là 1 trong 2 NXB lớn ở VN, thôi cắn răng mà đọc đỡ vậy.
 
truyện này đọc thiên về suy nghĩ quá có nhiều được được tác giả thể hiện trong truyện khá là hay đó chứ nhất là ở tập 2 truyện ngắn về một cô gái đã chết được đưa tế bào vô người iu và có thể sống lại trong 4 đêm rồi cả truyện về vampire nữa
quả thật khi mình trở thành cái khác thì sẽ nhìn mọi vật khác đi thật
 
Nói như cậu thì bất cứ truyện nào vào tay NXB Kim Đồng thì đều dở hơn à? mà đúng là thế thật, nhưng dù sao nó cũng là 1 trong 2 NXB lớn ở VN, thôi cắn răng mà đọc đỡ vậy.
Không tin cậu coi thử Shamanking với Spiral đi , nó dịch hay kinh khủng luôn đó ^^ . Từ đó đến nay , NXB KD chỉ dịch các truyện Conan , Yu-Gi-oh , Doraemon là tạm được thui ( còn nhiều chỗ sai lắm ) .
 
Dịch sai thì sai,đại khái vẫn nắm được ý chính của tác giả,tiếc là Fujiko Senpai đã qua đời,không thì năm nay qua Nhật thăm ông ấy một bữa và xin chữ ký.

Tôi thì mê nhất truyện "Nhân Bản Vô Tính"+"Ta và Ta",bởi hai truyện đó nó thể hiện khát vọng được hiểu và được yêu của con người rất lớn,liệu còn bí mật nào mà mình có thể tìm một người khác chia xẻ ngoài chính bản thân mình?Hay còn tạo vật nào khác mà mình đem tất cả lòng yêu thương ra chăm chút ngoài cái gần gũi nhất với mình ?
==>khoái nhất kết thúc truyện nhân bản vô tính,thằng nhân bản của mình sống hạnh phúc với con nhỏ bạn gái nhân bản,đọc xong đập đầu vào tường,cầu UFO tới :))
 
Hờ, mình cũng đọc truyện này rồi. Đây là truyện đầu tiên của 3f mình đọc khác hẵn với các truyện còn lại. Những truyện như cuốn từ điển kì bí , siêu nhân mami , cậu bé siêu nhân, hiệp sĩ thế kỉ 21 ,... tuy có cốt truyện khác nhau nhưng trọng tâm vẫn xoay quanh 1 vài chủ đề. Còn chiến tranh vũ trụ (tạm gọi như vậy) , sau khi đọc cảm thấy có gì đó khác hẳn. Thiên về tâm lý nhiều hơn, thoát ra được cái thế giới trẻ em đa phần. Quả thật nxb dịch quá "ghê" . Đọc xong thấy có mấy chương là về chiến tranh vũ trụ. Hix , mình sẽ vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện này đến tập cuối cùng. Mong là NXB sẽ làm hết.
 
Ặc , thà nó bê nguyên cái tựa đề cũ của truyện để làm tựa truyện luôn cho rùi , "Chiến tranh vũ trụ" gì mà có đúng 1 chap đầu là nói về chiến tranh vũ trụ thui T___T .
@Sungai : sensei chứ
 
Truyện này hay, nhà xuất bản KD dịch cũng khá hơn mấy cái truyện "Kết giới sư" hay "thám tử Conan" hy vọng đừng ngưng nữa chừng là được :D :D
 
Đúng là câu truyện nào cũng để lại nhiều suy nghĩ, nhưng về ý nghĩa và kết thúc của truyện vampire thì thấy nó thế nào ấy, đúng là một phong cách hoàn toàn mới của 3F. Còn cái truyện mà thằng nhân vật chính có thể đọc đc tin ngày mai trên báo ấy giống hệt cái bộ phim đã trình chiếu từ hồi bé.
 
đôi khi chính bộ phim trình chiếu đó lấy ý tưởng từ truyện này cũng nên

Tôi thì mê nhất truyện "Nhân Bản Vô Tính"+"Ta và Ta",bởi hai truyện đó nó thể hiện khát vọng được hiểu và được yêu của con người rất lớn,liệu còn bí mật nào mà mình có thể tìm một người khác chia xẻ ngoài chính bản thân mình?Hay còn tạo vật nào khác mà mình đem tất cả lòng yêu thương ra chăm chút ngoài cái gần gũi nhất với mình ?
==>khoái nhất kết thúc truyện nhân bản vô tính,thằng nhân bản của mình sống hạnh phúc với con nhỏ bạn gái nhân bản,đọc xong đập đầu vào tường,cầu UFO tới

tôi cũng thích mẩu ta và ta kết thúc mẩu truyện này cả 2 đứa đều tìm được nửa kia của mình mà truyện này thể hiện tâm trạng hai bên cũng khá hay nhất là đoạn hai bên bắt đầu khác dần nhau

còn truyện nhân bản vô tính thì tui ko thích cái kết lắm hạnh phúc đến với đôi nhân bản nhưng bản thân người thật thì chưa đạt được gì và phải hi sinh quá nhiều (mặc dù việc đó là hoàn toàn đúng nhưng tui ko thích lắm :D )
 
đọc xong đập đầu vào tường,cầu UFO tới
Bây giờ UFO có tới tận nhà tui thì tui cũng chả dám nhân bản bậy bạ, bạn gái thì để từ từ đằng nào chả có, còn đí nhân bản lung tung lại phải mắc công... nuôi nó, thêm một con mọt game nữa chứ đc gì ::).
còn truyện nhân bản vô tính thì tui ko thích cái kết lắm hạnh phúc đến với đôi nhân bản nhưng bản thân người thật thì chưa đạt được gì và phải hi sinh quá nhiều (mặc dù việc đó là hoàn toàn đúng nhưng tui ko thích lắm )
Chứ cậu muốn thằng đó đi theo con nhỏ nhân bản lên vũ trụ à, tui thấy kết thúc vậy đc rồi, thể hiện đc tấm lòng cao cả của nhân vật chính và để lại đc cảm xúc trong lòng người đọc.
 
Chứ cậu muốn thằng đó đi theo con nhỏ nhân bản lên vũ trụ à, tui thấy kết thúc vậy đc rồi, thể hiện đc tấm lòng cao cả của nhân vật chính và để lại đc cảm xúc trong lòng người đọc.

ko tôi lại muốn tác giả làm rõ hơn một tí cho thằng nhân vật chính tình cờ lại quen được nhỏ kia như thế là cả 2 bên cùng có kết đẹp chứ với kết thế buồn lắm cậu ah

tiện nhắc còn cái mẩu truyện về cái thằng làm cái mô hình tàu điện ngầm đó tui đọc xong mà chẳng hiểu cái kết nó có ý nghĩa gì nữa ?? T_T
 
Truyện này đọc thì ko hấp dẫn lắm nhưng để lại nhiều cảm xúc.
 
chả bác mả cha sptt này sống lâu thật từ cái nick đến cái chữ kí đều đậm tính bạo lực quá còn cái avatar thì .......
 
Còn cái Avatar thì đậm tính của một anh chàng khỏe mạnh nhưng hơi bị man =))
tiện nhắc còn cái mẩu truyện về cái thằng làm cái mô hình tàu điện ngầm đó tui đọc xong mà chẳng hiểu cái kết nó có ý nghĩa gì nữa ?? T_T
Đừng nói cái kết, đến câu truyện đọc nó cũng mơ màng thế nào ấy, đến kết thúc thì con nhỏ chạy lại chỗ thằng nhân vật chính rồi nghe tiếng còi tàu ==> hết. Chẳng lẽ nó muốn nói đến người có niềm tin thì ước mơ sẽ thành hiện thực à?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top