Nghe nói ăn chim từ trên trời rơi xuống thì rất nguy hiểm.
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Tôi đã từng mơ thấy mình ở một nơi rất lạ, không phải trong nhà mình, bầu trời bên ngoài như trời chiều vì có màu cam hay đỏ gì đó. Sau đó, tôi chạy trốn ra khỏi căn nhà xa lạ ấy, tìm đường đến một hàng rào, đất dưới chân tôi có lớp cát mỏng phủ lên nên tôi dễ dàng đào hố xuống dưới hàng rào. Giấc mơ thứ hai, tôi bị một đám người cơ thể phần trên giống người, đúng hơn là giống xác người lở loét hay đó có thể chỉ là màu da của họ vì tôi nhìn từ xa, nhưng phần chân thì giống khủng long và có đuôi, đuổi theo trên nền đất màu vàng (nhiều cát phủ lên) và nền trời màu cam hay đỏ gì đó.
Gần đây, tôi mới biết người Anunnaki là người có một nửa giống bò sát, một nửa giống người. Điều kì lạ là tôi mơ trước khi biết về người Anunnaki và ngay trong giấc mơ tôi vẫn tin rằng đó là zombie (do màu da loang lổ lẫn đỏ và hồng nhìn từ xa trông như thịt và máu lộ ra vốn rất phổ biến ở zombie). Vậy là tôi có thể đúng khi nói rằng nền văn minh của sinh vật trong đĩa bay đã có trước hay trong thời khủng long. Rất có thể khủng long là do họ tạo ra. Nền văn minh của họ cũng bị huỷ diệt khi một thiên thạch lao xuống tiêu diệt loài khủng long (vật nuôi hay gia súc của họ?), chỉ kịp chế tạo đĩa bay để chạy trốn. Sau giấc mơ tôi vẫn tin rằng đám người da loang lổ đó là zombie, nhưng thắc mắc là vì sao lại có đuôi? Rất có thể đó là ngoại hình của người Anunnaki, vì họ tiến hoá từ loài bò sát.