Chờ Diablo 3

Status
Không mở trả lời sau này.
cần gì tai mặt thằng nhỏ, mặt có máu là được rồi >:)
 
máu đã lên mặt thì cháu nó to vào rọ. Chỉ đủ cho 1 trong 2 thôi=))
@cầm bô đi sản xuất: VLTK chứ ko phải TQTK
@TGA: sếch thì lúc nào chẳng đc:-"

tumblr_m0l8u5r2bV1r1ibsxo2_500.gif

[spoil]
64702_320828611299521_175004485881935_799542_67352553_n.jpg

Chuyện kể rằng trong vô vàn con gái của Ngọc Hoàng, có Tơ Công Chúa nổi tiếng ăn chơi. Nàng luôn mang trên mình những bộ đồ mốt nhất, hở hang nhất. Nàng thích nói tục chửi bậy, thích lang thang lêu lổng, lại còn xăm trổ đủ hình thù kì quái lên người, nói chung chả ra sao cả. Ngọc Hoàng rất đỗi tức giận, liền đuổi nàng xuống trần, nhất quyết ko cho trở lại Thiên Cung nữa
64702_320828617966187_175004485881935_799543_1656697089_n.jpg

Chưa hết, Ngọc Hoàng còn tung ra một lời nguyền rủa vàng ngọc lên Tơ Công Chúa. Rằng sau này con cái nàng sinh ra sẽ toàn là quái thú động vật.
64702_320828621299520_175004485881935_799544_884593602_n.jpg

smell smell... lọ chen nồ to như chai nước rủa bát
64702_320828627966186_175004485881935_799545_533526199_n.jpg

Tơ Công Chúa xuống trần, có qua lại với 2 ng đàn ông. Một là lão bá hộ Củ Hành, nức tiếng giàu sang keo kiệt, lão vốn có một đứa con riêng tên là Khoai Tây.
Người kia là một chàng trai khố sách áo ôm, nghèo rớt mồng tơi, nhưng dc cái hiếu học nên ng đời gọi chàng là Ham Học. Tuy nhiên vốn ngu từ nhỏ nên học mấy vẫn thế, chả khôn lên tẹo nào.
64702_320828631299519_175004485881935_799546_2061941845_n.jpg

Tơ Công Chúa ăn nằm với cả 2 người, mang thai, 9 tiếng 10 giờ sau sinh hạ được 2 quả trứng. Nàng chia cho mỗi người giữ một quả, rồi bỏ đi.
422000_320829557966093_175004485881935_799554_1292194010_n.jpg

Cha con nhà bá hộ Củ Hành chả mặn mà gì lắm, vứt quả trứng ra một xó, một thời gian sau trứng nở ra một con giun rồi bò đi mất. Hết sức vớ vẩn.
423029_320829581299424_175004485881935_799555_2136434791_n.jpg

Ngược lại, Ham Học giữ gìn quả trứng rất cẩn thận. Nâng như nâng trứng, mà đúng là trứng thật, hứng như hứng hoa
428099_320829594632756_175004485881935_799556_1532122469_n.jpg

Ngày tháng trôi đi, quả trứng mãi không chịu nở. Ham Học che chở cho trứng trải qua bao ngày nắng, ngày mưa, bao ngày giông bão. Vất vả vô cùng.
431758_320829607966088_175004485881935_799557_662993709_n.jpg

Rồi cuối cùng trứng cũng nở, nguyên hình hài là một bé trai kháu khỉnh. Nhưng ngày trứng nở cũng là ngày Ham Học trút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức...
419041_320829654632750_696735225_n.jpg

Chú bé lớn lên ko có cha mẹ. Kì thực chú bé rất đẹp trai nhưng luôn tự làm mình xấu đi để được làm nhân vật chính câu chuyện. Cái tên Lọ Lem bắt đầu từ đấy.
428334_320829677966081_175004485881935_799560_1418918262_n.jpg

Cha con nhà bá hộ Củ Hành thấy chú bé bơ vơ, liền vờ tốt bụng nhận về nuôi, nhưng thực ra là bắt chú làm việc không công. Cũng bày đặt giấy tờ này nọ che mắt thiên hạ, Lo Lem chả hiểu gì kí bừa, thế là bị lừa.
422443_320829697966079_175004485881935_799561_1836528353_n.jpg

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ngày nào Lọ Lem cũng bị cha con bá hộ bắt làm quần quật từ sáng đến đêm, nhưng kì lạ là càng lớn chú càng đẹp trai. Không phải đẹp trai mà là rất đẹp trai...
422984_320829721299410_175004485881935_799562_1357691724_n.jpg

Lại nói về chuyện con giun xưa kia bò ra khỏi quả trứng, nghe có vẻ vớ vẩn nhưng đúng ra là rất vớ vẩn. Một thời gian sau giun biến hình thành một bé gái xinh xắn.
Cô bé càng lớn càng đẹp, nhan sắc của nàng nổi tiếng khắp vùng. Nàng tự đặt cho mình cái tên Hot girl Jun
419737_320829734632742_175004485881935_799563_599193499_n.jpg

Năm hết Tết đến, Jun cũng đã đến tuổi cập kê. Nàng tổ chức event "tung giầy kén rể". Đàn ông trong thiên hạ đổ xô kéo nhau về với hy vọng được lấy nàng làm vợ. Tưng bừng vô vùng.
64648_320829754632740_175004485881935_799564_1625884799_n.jpg

Ở nhà, cha con bá hộ cũng xúng xính quần áo đẹp để đi thử vận may làm chồng Hot girl. Lọ Lem cũng muốn đi vì từ bé đến giờ chú chưa biết mùi gái là gì cả. Nhưng lão bá hộ độc ác, trộn Milo với cacao rồi bắt Lọ Lem tách ra làm hai phần, thật quá đáng không tả xiết.
418290_320829774632738_175004485881935_799565_1868275773_n.jpg

Nghe tiếng Lọ Lem nức nở, Cô Tiên Xanh hiện lên ân cần hỏi:
- Vì sao con khóc ?
429939_320829801299402_175004485881935_799566_1821529302_n.jpg

Lọ lem sụt sịt trần tình lại sự việc. Cô Tiên Xanh cũng mủi lòng thương xót cho số phận bi thảm của Lọ Lem..
422408_320829817966067_175004485881935_799567_1997500675_n.jpg

tHÔI! cON ĐỪNG KHÓC NỮA, CON ĐỪNG BÙN NỮA, CON NHEEEEEEEEEEEEEEEEE...........................
64694_320829831299399_1093461276_n.jpg

Thế là từ đó cô tiên xanh và chàng Lọ Lem sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi )
.
đùa đấy thực ra: Ta đi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy
418280_320829851299397_175004485881935_799569_418196193_n.jpg

May mắn nhặt được đũa phép của Cô Tiên Xanh đánh rơi, Lọ Lem dùng phép thuật tách Milo với cacao ra như cha con bá hộ muốn. Rồi biến cho mình quần áo đẹp, cà vạt đẹp, toàn hàng hiệu Ck, LV, vô vàn không kể hết. Bỗng chốc Lọ Lem biến thành một chàng trai đẹp long lanh rạng ngời, tiền giắt đầy người.
426506_320829874632728_175004485881935_799570_1741481535_n.jpg

Chú nhanh chóng nhảy lên con Lambor rồi phòng đến event của Jun..
427582_320829887966060_175004485881935_799571_1831644455_n.jpg

Lúc Lọ Lem đến nơi thì đã quá muộn, cha con nhà bá hộ đã may mắn dành được giày của Jun ném ra. Chuyện này bây giờ kể lại còn có quá nhiều điểm nghi vấn, nhưng không thể truy cứu được.
426944_320829901299392_175004485881935_799572_217049192_n.jpg

Chả sao, Jun từ giây phút nhìn thấy Lọ Lem thì love at the first sight, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, cừu kêu be be cái gì gì đấy... Đại loại là yêu nhau, nguyện đi cùng nhau tới chân trời góc bể.
416893_320829927966056_175004485881935_799573_391618273_n.jpg

Ngay chiều hôm đấy họ làm đám cưới tại nhà thờ, nghe đâu tổ chức linh đình lắm.
427571_320829967966052_175004485881935_799574_956002662_n.jpg

Ngay chiều hôm đấy họ làm đám cưới tại nhà thờ, nghe đâu tổ chức linh đình lắm.

ơ? thế 2 anh em quất nhau ah????

Nhưng hỡi ôi tình như làn mây, hai người đến với nhau chưa được mấy giây thì tin dữ ập đến. Bà mẹ Tơ Công Chúa ở đâu hiện ra đính chính cả hai là anh em...
64150_320829991299383_175004485881935_799575_297460701_n.jpg

Tin như sét đánh ngang tai. Lọ Lem và Jun ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, con tim như tan vỡ.
418124_320830017966047_175004485881935_799576_1144363991_n.jpg

Hồi đấy loạn luân là một tội lớn, nếu quan quân bắt được thì sẽ xét xử rất tàn khốc. Nhẹ thì bị một người cù nách cho đến chết, nặng thì bị hai người cù nách cho đến chết.
Quá sợ hãi, Lọ Lem lên thuyền bỏ trốn. Từ đấy không còn nhận được tin tức gì của chú nữa. Về sau có tin đồn chú đã trốn sang Roma, có tin khác là chú đã làm hải tặc nức tiếng vùng biển xa, cũng có người bảo chú đã chết, chả biết đâu mà lần, nhưng tất cả tin đồn trên chắc chắn là sai, vì truyện này dù gì cũng chỉ là hư cấu thôi.
420635_320830064632709_175004485881935_799577_236290965_n.jpg

Yêu đương tơ vương, ngày nào Jun cũng đứng trên mỏm đá đợi chồng về chia tài sản, đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng biến thành một cục kẹo bông gòn, lâu ngày bị chuột ăn hết, thế là chết.
426274_320830081299374_175004485881935_799578_997155674_n.jpg

Lại nói về cha con nhà bá hộ Củ Hành, sau này nghe kể lại chuyện trên thì vô cùng hối hận, lương tâm cắn rứt. Trong lúc quá đau buồn, chẳng may ăn đến bội thực mà chết.
Có điều khó hiểu là từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ cũng đã mấy chục năm rồi, mà cha con họ không lớn lên hay già đi. Điều này đến người kể chuyện là tôi đây cũng ko sao giải thích nổi. Hết sức lạ lùng.
64691_320830097966039_598032526_n.jpg

Tưởng thế là hết, nhưng thực ra sau này còn rất nhiều chuyện đau lòng như vậy. Vì Tơ Công Chúa còn trăng hoa với rất nhiều đàn ông.
Nói chung chả ra sao cả....
432272_320830107966038_175004485881935_799580_957109888_n.jpg

430256_320830127966036_175004485881935_799581_178461922_n.jpg


[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
bây giờ chui lên ko biết làm sao chắc chui xuống lại quá :-(||>
Mà cũng lạ, đời người lúc thăng lúc trầm, hiện tại mình ko thăng cũng không trầm, là sao ta '@-@
 
Cần gạch xây nhà thì bảo anh em góp mỗi người vài tấn gạch là được chứ gì,khỏi cần tham gia chương trình nào hết
 
Tưởng vay NH được 1 thời gian thì được đi ở khu tập thể do NN phân trong mấy năm luôn ấy chứ
 
bây giờ chui lên ko biết làm sao chắc chui xuống lại quá :-(||>
Mà cũng lạ, đời người lúc thăng lúc trầm, hiện tại mình ko thăng cũng không trầm, là sao ta '@-@
thì sắp nổi hoặc chìm thêm
fuckthat.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top